Chính những tình tiết mới mẻ và độc đáo này khiến cho các mọt phim yêu sâu đậm “Thư ký Kim sao vậy?“

VietTimes -- Tuy hơi cường điệu hóa nhưng Thư ký Kim sao vậy? vẫn rất được lòng các fan drama Hàn vì những tình huống hài hước, éo le kèm theo đó là những câu chuyện tình yêu chốn công sở. Và không chỉ mái tóc đuôi ngựa của Park Min Young hay cảnh tắm nóng bỏng của Park Seo Joon được yêu thích mà bên cạnh đó, những tình tiết dưới đây cũng được yêu thích không kém đâu nhé. 
Tóc đuôi ngựa cực sang của thư ký Kim
 Tóc đuôi ngựa cực sang của thư ký Kim
Cảnh tắm bỏng mắt của phó chủ tịch Lee
Cảnh tắm bỏng mắt của phó chủ tịch Lee 

Gia đình không phản đối

Mẹ của phó chủ tịch Lee - một phụ nữ giàu có nhưng vô cùng ấm áp
Mẹ của phó chủ tịch Lee - một phụ nữ giàu có nhưng vô cùng ấm áp 

Trong khi hầu hết các bộ phim hiện nay, nếu bố mẹ không phản đối thì lại liên tục gây khó dễ cho đối phương để chia cắt các cặp đôi gây bức xúc và nhàm chán khi xem. Với Thư ký Kim sao vậy?, bố mẹ của chủ tịch Lee lại tích cực vun vén tình cảm của con trai mình với cô thư ký tốt bụng xinh đẹp, Thật hiếm có bố mẹ nào lại chấp nhận điều này nếu ở trong hoàn cảnh của bộ phim. Và điều lo lắng duy nhất của họ là,...không có cháu nối dõi. Nếu các phụ huynh trong các drama khác đều tinh tế như bố mẹ của chủ tịch Lee thì thật tuyệt phải không? 

"Bác sẽ hạnh phúc biết mấy khi có ai đó lấy Yeong Joon"
"Bác sẽ hạnh phúc biết mấy khi có ai đó lấy Yeong Joon" 
"Ví dụ như ai đó giống cháu chẳng hạn"
"Ví dụ như ai đó giống cháu chẳng hạn" 
"Bác đùa, bác đùa thôi"
 "Bác đùa, bác đùa thôi"

Những câu đùa dí dóm khiến bạn bật cười

Sự ăn ý của thư ký Kim và ngài phó chủ tịch Lee khiến cho những cuộc đối thoại dí dỏm của họ trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Lee Young Joon là một kẻ tự mãn lố bịch nhưng cô thư ký vẫn hết sức chịu đựng, thực hiện tốt công việc và không quên buông lời châm biếm sếp của mình. Không thể phủ nhận rằng độ phũ của thư ký Kim là thứ vũ khí duy nhất đưa được ngài Phó chủ tịch về thực tại. 

Ăn cục "bơ" to đùng của cô thư ký
 Ăn cục "bơ" to đùng của cô thư ký

Khi đắm chìm vào câu chuyện của Thư ký Kim sao vậy? bạn sẽ phải cầu trời cho thứ 4 nhanh đến cho dù đó là ngày bạn có một núi công việc hay một đống bài tập đang chờ bạn, nhưng chắc chắn rằng sau khi xem tập phim mới, bạn sẽ hài lòng, mỉm cười và tìm thấy nguồn động lực cho mình từ chính bộ phim. 

"Anh biết gì không? Anh thậm chí còn không biết gì về tình yêu"
 "Anh biết gì không? Anh thậm chí còn không biết gì về tình yêu"
"Nhưng cô có biết gì về tình yêu không đã? Cô còn chưa yêu ai bao giờ cơ mà"
"Nhưng cô có biết gì về tình yêu không đã? Cô còn chưa yêu ai bao giờ cơ mà" 

Nữ chính có tính cách mạnh mẽ và hiểu được giá trị của bản thân

Kim Mi So - một cô nàng nhạt cảm, tự tin với một công việc bình thường nhưng luôn nỗ lực và cố gắng hoàn thành nó, hiểu được giá trị của bản thân và không dựa vào người khác cho dù là điều nhỏ nhặt nhất. Mi So luôn biết những điều cô ấy muốn làm là gì, và tận dụng hết thời gian của mình để làm việc.

Cô nàng luôn rõ ràng và phấn đấu hết mình trong công việc
 Cô nàng luôn rõ ràng và phấn đấu hết mình trong công việc

Quân sư tình yêu là bạn thân

Tình cảm dễ gây hiểu lầm của hai vị sếp
 Tình cảm dễ gây hiểu lầm của hai vị sếp

Không có gì là giới hạn khi nói đến tình bạn của phó chủ tịch Lee và giám đốc Park Yoo Sik (do Kang Ki Young thủ vai). Một người bạn hài hước và là quân sư tình yêu cho anh bạn Lee. Đôi khi chúng thấy Lee Young Joon hơi tàn nhẫn với bạn của mình tuy nhiên đó là cách để tình bạn của họ luôn bền chặt. 

Những giấc mơ bí ấn và tuổi thơ

Người phụ nữ bí ẩn trong giấc mơ của Lee Young Joon
Người phụ nữ bí ẩn trong giấc mơ của Lee Young Joon 

Young Joon ghét phụ nữ, nhưng với cô nàng thư ký Kim lại là trường hợp ngoại lệ. Giấc mơ bí ẩn mỗi đêm anh gặp phải cho thấy rằng lúc nhỏ Young Joon là một cậu bé cô đơn, nhạy cảm và không nhận được sự bảo vệ từ anh trai. Những cơn ác mộng liên tục tái diễn và dường như có một sợi dây liên kết nào đó sẽ đưa chúng ta về một sự kiện quá khứ luôn ám ảnh Young Joon bấy lâu nay.