Vạn Sự - cô gái xứ Nghệ có màn ra mắt ấn tượng

VietTimes -- Nếu đội tuyển nữ Việt Nam có vé đến Olympic Tokyo 2020 thì chắc chắn cô gái Thái Ngân Thị Vạn Sự (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) sẽ còn được báo chí nhắc mãi. Đơn giản, cô chính là người ghi bàn thắng duy nhất vào lưới đội tuyển Myanmar mở đường cho đội tuyển nữ Việt Nam đá play-off.
Theo đánh giá từ thầy Văn Vương, HLV phó ở đội nữ Hà Nội, Vạn Sự là nữ cầu thủ đặc biệt, là của hiếm và là sự đầu tư tốt cho ĐTQG. Ảnh VFF.
Theo đánh giá từ thầy Văn Vương, HLV phó ở đội nữ Hà Nội, Vạn Sự là nữ cầu thủ đặc biệt, là của hiếm và là sự đầu tư tốt cho ĐTQG. Ảnh VFF.

Đến giờ thì việc Ngân Thị Vạn Sự rời Tân Kỳ, Nghệ An để ra thủ đô khoác áo nữ U14 Hà Nội chỉ có thể giải thích đó là do sự đam mê, thậm chí phải đến độ khát khao cháy bỏng mới khiến cô gái Thái này có quyết tâm như thế.

Rời núi vì đam mê sân cỏ

Cá tính mạnh mẽ, cùng với những tố chất nhanh nhẹn, khéo léo và cả dẻo dai đã giúp cô gái họ Ngân sớm đóng vai trò trụ cột ở các lứa U14, U16 và U19 nữ Hà Nội bằng lối chơi thông minh, xông xáo, giàu tốc độ.

Biết bất lợi về thể hình khi chỉ cao 1.52m nên Vạn Sự luôn phán đoán trước ý đồ của đối phương để di chuyển sớm, chọn được vị trí tấn công tốt, biến bất lợi này thành lợi thế. Theo đánh giá từ thầy Văn Vương, HLV phó ở đội nữ Hà Nội, Vạn Sự là nữ cầu thủ đặc biệt, là của hiếm và là sự đầu tư tốt cho ĐTQG.

"Sự còn trẻ nhưng thi đấu chín chắn, xông xáo, không ngại va chạm, thông minh. Điều khiến tôi hài lòng nhất là em ấy luôn học hỏi không ngừng từ các đàn chị để cải thiện năng lực thi đấu cũng như các điểm yếu của mình". Thầy Văn Vương, HLV phó ở đội nữ Hà Nội nói.
"Sự còn trẻ nhưng thi đấu chín chắn, xông xáo, không ngại va chạm, thông minh. Điều khiến tôi hài lòng nhất là em ấy luôn học hỏi không ngừng từ các đàn chị để cải thiện năng lực thi đấu cũng như các điểm yếu của mình". Thầy Văn Vương, HLV phó ở đội nữ Hà Nội nói.

“Sự còn trẻ nhưng thi đấu chín chắn, xông xáo, không ngại va chạm, thông minh. Điều khiến tôi hài lòng nhất là em ấy luôn học hỏi không ngừng từ các đàn chị để cải thiện năng lực thi đấu cũng như các điểm yếu của mình. Hạn chế lớn nhất của sự chỉ là thể hình, điều này khi ra thi đấu quốc tế sẽ gặp nhiều khó khăn”.

Điều mà Ban huấn luyện nữ Hà Nội hài lòng nhất chính là sự cầu tiến của cô gái xứ Nghệ. Chăm chỉ luyện tập nên Vạn Sự liên tục được bầu chọn là cầu thủ hay nhất giải U19 quốc gia trong hai năm qua và phần thưởng cho cô gái “hạt mít” này là suất lên thẳng đội một của CLB bóng đá nữ Hà Nội.

Việc bị HLV Mai Đức Chung loại khỏi danh sách dự SEA Games 30 vào phút cuối không làm cho Vạn Sự giảm đi khát khao khoác áo đội tuyển. Hơn ai hết ông thầy Mai Đức Chung đọc được quyết tâm ấy trong ánh mắt cô gái xứ Nghệ. Thậm chí, ông còn trao cơ hội đá chính cho cô gái 19 tuổi xứ Nghệ ngay ở trận ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển Myanmar.

Cú đánh đầu định mệnh

Khi niềm mong đợi đã đến, tân binh của đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi hay hơn sự kỳ vọng. Lần đầu khoác áo đội tuyển nhưng Vạn Sự chơi đầy bản lĩnh bên cạnh những đàn chị nổi tiếng như Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hải Yến…

Dường như Vạn Sự muốn cho người hâm mộ biết, mảnh đất Nghệ An không chỉ có Hữu Thắng, Huy Hoàng, Ngọc Hải, Trọng Hoàng. Nếu được đầu tư, mảnh đất xứ Nghệ sẽ có những cô gái đá bóng không hề kém các chàng trai. Ảnh VFF
Dường như Vạn Sự muốn cho người hâm mộ biết, mảnh đất Nghệ An không chỉ có Hữu Thắng, Huy Hoàng, Ngọc Hải, Trọng Hoàng. Nếu được đầu tư, mảnh đất xứ Nghệ sẽ có những cô gái đá bóng không hề kém các chàng trai. Ảnh VFF

Mặc dù Myanmar là đối thủ 9 năm qua, kể từ năm 2012 chúng ta đã thắng 12 lần, chưa hề thua, ghi được 32 bàn và để lọt lưới 13 bàn nhưng lần này đối thủ đã đặt xe buýt tử thủ trước khung thành, chờ cơ hội phản công.

Do đã đụng độ nhau quá nhiều lần nên hậu vệ đối phương theo kèm chặt các tuyển thủ đàn chị Huỳnh Như, Tuyết Dung và có phần sao nhãng kèm tân binh mới của đội tuyển nữ Việt Nam. Điều này cho thấy HLV Mai Đức Chung quả là cao tay ấn khi chuẩn bị trận đấu này.

Trong trận đấu đó, Vạn Sự đã liên tục di chuyển, cô đã khiến các hậu vệ của Myanmar phải bất ngờ và không ít lần lúng túng. Nếu có thêm chút kinh nghiệm để dứt điểm tốt hơn, có lẽ cô đã có được cú đúp ngay ở trận ra mắt ĐTQG. Nhưng cuối cùng, dù thể hình thấp nhưng cô biết chạy cắt mặt đánh đầu hiểm hóc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cũng đã là quá đủ để Sự trở thành người hùng.

Bàn thắng bằng đầu của cô gái có chiều cao khiêm tốn, lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia đã mở toang cơ hội đá play-off để chọn 2 tấm vé bóng đá nữ đi Tokyo 2020. Nó là màn chào sân không thể ấn tượng hơn của cô gái Thái đến từ Nghệ An, có thể giúp cô tự tin thêm khi được ra sân.

Dường như Vạn Sự muốn cho người hâm mộ biết, mảnh đất Nghệ An không chỉ có Hữu Thắng, Huy Hoàng, Ngọc Hải, Trọng Hoàng. Nếu được đầu tư, mảnh đất xứ Nghệ sẽ có những cô gái đá bóng không hề kém các chàng trai.