V.League 2022: Nỗi buồn của khán giả Thanh, Nghệ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Vòng 2 V.League 2022, cả Thanh Hóa và SLNA đều thua trận trên sân nhà khiến cho cổ động viên đứng ngồi không yên.
Sức ép đang đè nặng lên vai HLV Huy Hoàng. Ảnh Hải Hồ.
Sức ép đang đè nặng lên vai HLV Huy Hoàng. Ảnh Hải Hồ.

Được đá trên sân nhà nhưng cả Thanh Hóa và SLNA đều thua trận. SLNA có bàn thắng trước nhưng vẫn trắng tay trong bối cảnh Bình Định chưa có đủ lực lượng.

Dấu ấn Tiến Linh

Với việc trận đấu với Hà Nội FC bị hoãn khiến cho chủ nhà Thanh Hóa có thêm thời gian chuẩn bị. Đối thủ của họ là B.Bình Dương, một đội bóng không có nhiều tham vọng tại V.League 2022, ngoài 3 ngoại binh họ chỉ đem về 2 bản hợp đồng mới. Hai cầu thủ nội là Uông Ngọc Tiến và trung vệ Lê Văn Đại, vốn là cầu thủ của Thanh Hóa đến với đội theo hình thức cầu thủ tự do đều không được đánh giá cao. Rõ ràng, sau trận thua SLNA thì trình độ của B.Bình Dương đã được bộc lộ và HLV Đặng Trận Chỉnh chỉ còn biết dựa vào các cầu thủ Tiến Linh, Văn Vũ.

Khán giả Thanh Hóa hết lòng vì đội bóng. Ảnh VPF.

Khán giả Thanh Hóa hết lòng vì đội bóng. Ảnh VPF.

Đông Á Thanh Hóa của HLV Petrovic ra sân với 4 tân binh trong đội hình xuất phát gồm thủ thành Bửu Ngọc, các hậu vệ Đàm Tiến Dũng, Đinh Tiến Thành và tiền đạo Paulo Henrique. Việc có khá nhiều cầu thủ dương tính nên Thanh Hóa thiếu quân, không thể triển khai tấn công biên như thường lệ. Các pha tổ chức tấn công của đội chủ nhà chủ yếu ở khu trung tuyến với sự cơ động, năng nổ của Paulo Pinto và Lê Văn Thắng.

Do đội khách đá thấp đội hình, các học trò của HLV Petrovic không thể hiện được sự sắc bén, linh hoạt trong các pha lên bóng. Một trong pha bóng phản công đầu trận đấu, Tiến Linh bức tốc và Đinh Tiến Thành không theo kịp khiến Thanh Hóa chịu thua 0-1 trong ngày đầu ra quân.

Nỗi lo đầu mùa bóng

Trong khi đó SLNA tuy giành thắng lợi 1-0 trên sân Gò Đậu nhưng lối đá của đội bóng xứ Nghệ không thuyết phục được người chơi. Trận đấu trên sân Vinh, HLV Huy Hoàng và các học trò thêm lần nữa cho thấy mục tiêu tốp 3 chỉ là “giấc mơ hồng”. Các ngoại binh tiền vệ Ojong Mark, Olaha và Basit đỡ bóng bước 1 quá tệ, chuyền bóng sai địa chỉ rất nhiều. Các cầu thủ hàng công Hồ Phúc Tịnh, Văn Đức thường xuyên đói bóng vì 2 trung vệ Tiến Duy, Schmidt bọc lót với nhau khá tốt.

J.Lynch của Bình Định thi đấu quá ấn tượng. Ảnh VPF.

J.Lynch của Bình Định thi đấu quá ấn tượng. Ảnh VPF.

SLNA đã phải trả giá bởi chọn lối chơi khá rắn khiến đội trưởng Văn Khánh đã phải nhận thẻ vàng và chấn thương rời sân khá sớm. Trung vệ Ngọc Hải đã có bàn thắng rất đẹp từ pha đá phạt rất đẹp, mở tỷ số nhưng đó là tất cả những gì mà các cầu thủ chủ nhà có thể làm được. Suốt 90 phút trên sân nhà, các cầu thủ SLNA chỉ có 2 tình huống sút trúng khung thành, tình huống còn lại là có giật gót của Olaha thực hiện ở phút 83.

Trong khi chuẩn bị trận đấu BHL SLNA còn quên chỉ định người đeo băng đội trưởng khi Văn Khánh rời sân thì HLV Đức Thắng của Bình Định cho thấy mình là người đọc trận đấu rất tốt. Sau khi gỡ hòa 1-1, chỉ cần tung Jermie Lynch, Mạc Hồng Quân vào sân đúng lúc là Bình Định có cơ hội lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Dường như HLV Huy Hoàng không có sự điều chỉnh đáng kể về lối đá trong 2 trận đấu đầu mùa giải.

Với BHL chưa có nhiều kinh nghiệm, ngoại binh thi đấu mờ nhạt và lối đá toàn đội chưa có sự kết dính, có vẻ mục tiêu tốp 3 của SLNA mùa này gặp nhiều khó khăn. Trước mắt họ phải đối đầu với thầy trò HLV Kiatisak, vừa có trận hòa không bàn thắng trên sân Thiên Trường. Đây là thử thách lớn cho HLV Huy Hoàng và các học trò!