Sợ hú hồn vì tìm người hẹn hò qua mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ứng dụng và nhóm hẹn hò mang lại nhiều tiện ích cho việc tìm kiếm, phát triển các mối quan hệ tình cảm, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro, đặc biệt là các hình thức lừa đảo.

Các ứng dụng hẹn hò, mạng xã hội khiến nhiều người vỡ mộng, rơi vào cạm bẫy tình ái.
Các ứng dụng hẹn hò, mạng xã hội khiến nhiều người vỡ mộng, rơi vào cạm bẫy tình ái.

Profile của những cô gái trong nhóm kín

Từng thất bại trong tình cảm nên T.D (25 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) chỉ muốn tìm mối quan hệ không ràng buộc để giải quyết vấn đề cá nhân. Được đồng nghiệp hướng dẫn, thanh niên này tham gia vào một hội nhóm kín trên Facebook để tìm kiếm mục tiêu.

“Các nhóm kiểu này hầu như là nhóm kín nên phải chờ người quản lý duyệt mới được vào. Quả thực tôi rất bất ngờ vì quy mô, số lượng người trong nhóm lại nhiều đến vậy. Sẽ có một tài khoản đứng ra đăng ảnh các cô gái kèm theo tên, tuổi, chỉ số cơ thể, địa chỉ sinh sống và thậm chí là số lần quan hệ để ai có nhu cầu sẽ tiện xem xét”.

Ảnh màn hình 2024-06-22 lúc 21.40.59.jpg
Chỉ cần tìm kiếm cụm từ "Nhóm ONS" sẽ hiện ra cho người dùng rất nhiều kết quả.

Sau khi tải ứng dụng Telegram, D được một người gửi lại hình ảnh gợi cảm của các cô gái kèm lời giới thiệu hấp dẫn về số đo 3 vòng, chiều cao, cân nặng. Khi đã chốt đối tượng phù hợp, thanh niên này sẽ phải chuyển khoản tiền đặt cọc đảm bảo cho các khoản phí book, tiền taxi cho "đối tác"...

D cho biết mỗi cô gái sẽ có mức chi phí gặp gỡ khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi, ngoại hình, kinh nghiệm "phục vụ"... Thông thường mỗi lần như vậy, D mất khoảng 2-3 triệu đồng. Riêng lần đầu tiên được giảm 50% hoặc 30% tuỳ vào dịch vụ lựa chọn.

“Ban đầu rất thích nhưng về lâu dài, tôi thấy không ổn. Quan hệ tình dục với nhiều bạn tình, đặc biệt là với những người mà bạn không biết rõ lịch sử sức khỏe của họ có thể tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Mình đã từng mắc Chlamydia gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày”, anh D chia sẻ.

Ảnh màn hình 2024-06-22 lúc 21.38.29.jpg
Bài viết tìm "khách" của đối tượng đăng trên Facebook.

Ngoài các nhóm như “Tìm mối quan hệ không ràng buộc”, “FWB & ONS Hà Nội” hay “Cộng Đồng FWB - ONS Việt Nam”, Facebook gần đây xuất hiện nhiều hội nhóm hẹn hò tìm bạn tình có tên nghe rất “mỹ miều” như “Cộng đồng giúp đỡ tìm việc”, “Hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn”...

N.M và anh H.T (1999, ở Thuỵ Khê, Tây Hồ, Hà Nội) cũng từng tham gia vào các nhóm trên Facebook để tìm tình một đêm. Khi đó, họ được xem video của từng cô gái, nhưng đều bị làm mờ và bị cắt ngắn. Nếu muốn xem hình ảnh rõ nét, đầy đủ, M và T phải trả phí. Số tiền này giao động 50.000 - 2.000.000 đồng tùy vào từng ảnh và clip.

M cho biết: “Con trai thì ai mà chẳng xem mấy cái này. Nhưng tôi thấy cái này không đảm bảo được sức khỏe, nhiều rủi ro nên cũng chỉ vào xem rồi nhắn tin chơi chơi. Các bạn gái trên này rất thông minh, nếu cảm thấy “khách hàng” không tiềm năng sẽ không chào mời, thậm chí là lăng mạ luôn”.

Ảnh màn hình 2024-06-22 lúc 21.37.28.jpg
Hình ảnh một cô gái đăng trên nhóm hẹn hò.

Còn với H.T, cứ nghĩ sẽ tìm được tình yêu đích thực nên lúc đầu rất hào hứng. Tuy nhiên, khi được thêm vào các nhóm trên Facebook, Zalo lại thấy rất thất vọng. Thanh niên này cho biết trong nhóm có rất nhiều phụ nữ từ sinh viên năm thứ nhất, cho đến 8X.

“Tôi liên tục thấy các tài khoản lạ gửi kết bạn trên Facebook, Zalo. Thậm chí, có một chị trung tuổi nhắn tin cho tôi với những câu từ rất thẳng thắn rủ đi một đêm, tự giới thiệu chị có tuổi nhưng nhiều kinh nghiệm. Điều này làm tôi khá sợ. Sau những lần đó, tôi bỏ hết tất cả các hội nhóm đó và bỏ luôn sim”, H.T nói.

Lừa tiền, đe dọa bằng hình ảnh "nóng"

Lướt Facebook có thấy trang "Tâm sự tuổi hồng" được chạy quảng cáo trên Facebook, chị M.H (30 tuổi, ở Hàm Nghi, Hà Nội) đã tò mò nhấn vào xem. Lo sợ đây là nhóm không lành mạnh và có thể bị người quen phát hiện, chị đã dùng nick ảo để tham gia.

Lâu dần trở thành thói quen, chị thường xuyên truy cập, bình luận và nhắn tin với một số tài khoản trên nhóm.

"Mình dùng nick ảo nên cũng không sợ người ta biết thông tin hay gì nên cũng thoải mái nói chuyện qua lại. Là một nhân viên văn phòng nên khá buồn chán cộng thêm việc khoảng 2 năm chưa có mối quan hệ khác giới bên cạnh nên cũng cô đơn", chị H nói.

Sau một thời gian nói chuyện, chị H bắt đầu có cảm tình với chủ tài khoản N.T.T.D nên dần buông lỏng cảnh giác. Bằng tài ăn nói khéo léo, lời dụ dỗ từ tài khoản N.T.T.D, chị H đã để lộ video nhạy cảm. Khoảng 2-3 ngày sau, một tài khoản Facebook khác gửi lời mời kết bạn và thông báo có đoạn video “nóng” của chị M.H.

“Gia đình mình khá nghiêm khắc, bản thân mình chưa có gia đình nên nếu bị lộ clip sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến danh dự, tương lai và cuộc sống. Thời điểm đó, chủ tài khoản kia yêu cầu mình gửi 20 triệu đồng nếu không sẽ đăng lên tất cả nền tảng mạng xã hội. Họ dọa nếu không thanh toán nhanh chóng sẽ gửi video đến cho người thân, đồng nghiệp và các hội nhóm đi tỉnh”, chị M.H kể lại.

Chị H cho biết số tiền trên có thể đáp ứng nhưng điều chị lo ngại là sau đó sẽ tiếp tục bị tống tiền. "Chúng chắn chắn sẽ không chỉ tống tiền một lần. Vì vậy, tôi đã liên lạc với bọn chúng và nói rằng sẽ chỉ trả duy nhất lần này, nếu như họ vẫn tiếp tục có hành vi như vậy sẽ đi trình báo công an. Với nghiệp vụ của cơ quan chức năng chắc chắn sẽ điều tra ra, tuy nhiên bản thân mình không muốn làm to chuyện nên đã chọn cách nhượng bộ", chị H nói.

Lần đó, người phụ này may mắn vì không bị đe dọa thêm. Nhưng khoản 20 triệu đồng là bài học mà chị không thể quên khi tham gia các hội nhóm trên mạng.

Ảnh màn hình 2024-06-22 lúc 21.37.17.jpg
Bài đăng tìm khách trên Facebook.

Chị N.L (24 tuổi) quê Phú Thọ) đến Hà Nội lập nghiệp. Cuộc sống vất vả và đắt đỏ khiến chị cô đơn, mệt mỏi, muốn tìm một người để giải toả căng thẳng.

Được một tài khoản có tên là Nguyễn Hữu Hoàng Duy kết bạn chị L thấy khá ưng khi thấy thanh niên này đẹp trai, cao ráo, làm sale một công ty về chứng khoán.

Sau một thời gian, chị bắt đầu nảy sinh tình cảm với Duy nên có ngỏ lời hẹn gặp mặt. Người này không đồng ý và cho biết đang đi công tác. Không nghĩ nhiều, chị L vẫn tiếp tục nhắn tin. Khi Duy nhắn tin mượn tiền, chị vẫn đồng ý.

“Anh ta thường xuyên mua đồ ăn cho mình nên thỉnh thoảng nói tài khoản bị lỗi, tôi vẫn chuyển khoản cho vay. Con số lúc đầu là vài trăm nhưng sau dần là đến tiền triệu. Thời điểm đó, tôi thích Duy nên không suy nghĩ nhiều”, chị L nói.

Thế nhưng, khi số tiền nợ lên đến gần 10 triệu đồng, L không thể liên lạc được với bạn trai quen qua mạng. Gia đình định lên trình báo công an nhưng khi thấy nick Facebook là ảo, không rõ thông tin liên quan nên đành thôi.