Sân Old Trafford: “Ole đi đi”!

VietTimes-- Chỉ vỏn vẹn 9 điểm sau 7 vòng đấu, theo thống kê trong lịch sử, đây là khởi đầu tồi tệ nhất của MU 30 năm qua. Nhưng có 1 nghịch lý là, MU lại đang là đội có quỹ lương lớn nhất bóng đá Anh, có xu hướng ngày 1 phình to.
Trận hòa 1-1 với Pháo thủ, khởi đầu  tháng 10 giông bão của HLV Ole Gunnar Solskjaer (Ảnh: Fanpage CLB Arsenal)
Trận hòa 1-1 với Pháo thủ, khởi đầu tháng 10 giông bão của HLV Ole Gunnar Solskjaer (Ảnh: Fanpage CLB Arsenal)

Khác với truyền thống tấn công đẹp mắt để ghi thật nhiều bàn thắng, gần đây MU có xu hướng sau khi có bàn mở tỷ số liền co cụm về phòng ngự. Dù đã tốn rất nhiều tiền để gia cố hàng phòng ngự nhưng đội bóng của HLV Solskjaer vẫn liên tục mắc những sai lầm ngớ ngẩn.

Trận tiếp Arsenal, hàng hậu vệ của MU lại liên tiếp mắc những sai lầm cá nhân. Một trong số đó là hậu vệ trái A.Tuanzebe đã mắc lỗi dẫn đến việc MU bị gỡ hòa 1-1.

Lỗi hệ thống

Hơn 73.000 khán giả đã đến sân Old Trafford, với hy vọng được chứng kiến những gì mà Ole tuyên bố trước cuộc chiến với Arsenal. Do Martial và Wan-Bissaka bị chấn thương nên duy nhất Marcus Rashford lạc lõng trên hàng công trong sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc.

HLV Solskjaer ngày càng nghèo nàn ý tưởng chỉ đạo (Ảnh: Fanpage CLB MU)

HLV Solskjaer ngày càng nghèo nàn ý tưởng chỉ đạo (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Được giao đá hộ công Lingard tiếp tục nối dài chuỗi phong độ thất vọng. Trong khi đó cánh phải là tiền vệ Pereira, người Brazil cũng chỉ có một tình huống đột phá và dứt điểm khá tốt ở đầu trận rồi mất hút.

Bên cánh trái, James thi đấu khá năng nổ nhưng lối chơi đơn giản của cựu sao Swansea nhanh chóng bị các hậu vệ Arsenal dần bắt bài.

Đây là trận đấu mà MU các thông số kỹ thuật 2 bên không chênh nhau quá nhiều. MU kiểm soát bóng nhiều hơn (55%), nhưng lại thua đối thủ về khả năng tranh chấp tay đôi (44%, so với 56% của đối thủ).

Suốt 90 phút, chủ nhà MU thực hiện 16 pha dứt điểm nhưng chỉ 4 lần đi chính xác và có 1 bàn thắng. Trong khi đó chỉ 10 pha kết thúc và 5 lần bóng đi trúng đích thì Arsenal cũng có 1 bàn thắng gỡ hòa.

Điểm khác biệt giữa 2 đội bóng là MU không có 1 thủ lĩnh đích thực trên sân. Mới trở lại sau chấn thương, Pogba chưa tìm lại phong độ tốt nhất lại sa vào những tranh cãi vô bổ đi hay ở, mới đây nhất là tấm băng đội trưởng.

Anh chỉ thực hiện thành công 81% tổng số đường chuyền, những pha phát động tấn công của tiền vệ 26 tuổi cũng chưa có được sự chính xác thường thấy.

Cánh chim lẻ loi

Tiền vệ trẻ McTominay chiếm được suất đá chính của đàn anh Matic và vừa có bàn thắng đầu tiên trên sân nhà Old Trafford mùa này. Nhưng tiền vệ người Scotland vẫn cần thêm thời gian để trở thành thụ cột hàng tiền vệ. Hậu vệ đội trưởng Young, trong lần hiếm hoi được đá chính thay Wan-Bissaka, hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự bên cánh phải và tung ra một số quả tạt chất lượng. Nhưng phong độ của cầu thủ sinh năm 1985 này đã bước qua đỉnh cao sự nghiệp của mình.

Trong khi đó tiền đạo Aubameyang đang thể hiện vai trò không thể thay thế ở Arsenal. Từ đầu mùa bóng đến nay, cầu thủ này đã có 7 bàn thắng, thể hiện phong độ ghi bàn đáng kể. Các bàn thắng của của cựu tiền đạo Dortmund đều có giá trị quyết định đến số phần trận đấu. 5/7 pha lập công của anh đã trực tiếp giúp Pháo thủ kiếm được 1 điểm hoặc chiến thắng.

Ngoại trừ, Dennis Bergkamp tại mùa 1997/98, không có cầu thủ nào của Arsenal đạt thành tích ấn tượng như Aubameyang (ghi 7 bàn sau 7 vòng đầu). Vị trí thứ 4 trên BXH của Arsenal có công đóng góp rất lớn của tiền đạo này.

Kỷ lục buồn

Tiền vệ trẻ McTominay chiếm được suất đá chính của đàn anh Matic và vừa có bàn thắng đầu tiên trên sân nhà Old Trafford mùa này.

Tiền vệ trẻ McTominay chiếm được suất đá chính của đàn anh Matic và vừa có bàn thắng đầu tiên trên sân nhà Old Trafford mùa này.(Ảnh: Fanpage CLB MU)

Trận đấu này, hàng hậu vệ MU có vài lần mắc sai lầm cá nhân khiến cho De Gea không ít lần đối diện với các tiền đạo Arsenal.

Trong khi hàng công thi đấu khá tệ, chỉ có 9 bàn thắng sau 7 trận thì hàng phòng ngự đã thủng lưới 7 bàn. Trong nhóm Big Six, MU tỏ ra lép vế với các đại gia sân cỏ Anh mà HLV Ole  Gunnar Solskjaer đang được cổ động viên MU cho là mắt xích yếu nhất của đội bóng.

Trận hòa với Arsenal đã khiến Quỷ đỏ chôn chân ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với chỉ vỏn vẹn 9 điểm sau 7 vòng đấu.

Theo thống kê trong lịch sử, đây là khởi đầu tồi tệ nhất của MU sao 30 năm chỉ hơn mùa giải 1989/1990, Quỷ đỏ chỉ có 7 điểm sau 7 vòng và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 13. Trong kỷ nguyên Premier League, MU chưa bao giờ có khởi đầu tệ hại như thế cả.

Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng những điều tồi tệ nhất chưa xảy ra và MU sẽ còn bết bát hơn nữa nếu cứ tiếp tục đá với phong độ nghèo nàn như này. Khá ngạc nhiên khi Jesse Lingard, Marcos Rojo, Ashley Young… thi đấu bết bát thì vẫn ở lại, trong khi đó Lukaku hay Sanchez, những người bị tống cổ đi lại đang tỏa sáng rực rỡ ở Inter Milan.

Tháng 10 sẽ là thời điểm quyết định số phận của HLV Solskjaer và MU cả mùa giải này khi Quỷ đỏ phải đối đầu với đội đang đứng đầu BXH Liverpool ở Ngoại hạng Anh và trận đấu tâm điểm với Chelsea ở vòng 4 cúp Liên đoàn. Nếu tiếp tục để thất bại ở các trận này, có lẽ sóng gió sẽ thực sự ập đến với Nhà hát của những giấc mơ. Thực tế sau trận thua West Ham, nhiều cổ động viên MU đã hét to “Ole đi đi” và cái Mauricio Pochettino, HLV của Tottenham đã được nhắc đến khá nhiều trong thời gian gần đây.