Điều gì đang diễn ra xung quanh vụ Elon Musk thách đấu Mark Zuckerberg trong lồng sắt?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Là hai trong những người giàu nhất thế giới, hôm 21/6, Elon Musk, ông chủ của mạng xã hội Twitter đã gửi lời khiêu chiến, muốn có một trận tỉ thí tay đôi với Mark Zuckerberg ông chủ Meta công ty sở hữu Facebook.

Cộng đồng mạng đang nóng lòng mong diễn ra trận tỉ thí trong lồng giữa hai đại gia công nghệ Elon Musk và Mark Zuckerberg (Ảnh: CNBeta)
Cộng đồng mạng đang nóng lòng mong diễn ra trận tỉ thí trong lồng giữa hai đại gia công nghệ Elon Musk và Mark Zuckerberg (Ảnh: CNBeta)

Mark Zuckerberg cũng đã lập tức hào sảng chấp nhận lời thách đấu. Sự việc này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Người ta nêu ra nhiều câu hỏi xung quanh sự kiện tưởng như chỉ xảy ra thời xa xưa hay trong giới võ lâm này. Vậy đâu là sự thật? Liệu nó có thực sự diễn ra?

Nguyên nhân thách tỉ thí do cạnh tranh sản phẩm

Theo các bài viết trên trang "The Hill" của Mỹ và Hãng thông tấn Sputnik của Nga, Công ty Meta của Mark Zuckerberg gần đây đã bị tiết lộ đang có kế hoạch tung ra một nền tảng cạnh tranh với Twitter có tên mã là "Project 92", tên công khai có thể là "Threads" được thiết kế để cạnh tranh với chức năng tương tự của Twitter. Một số cư dân mạng đã đăng tin này trên Twitter và nói rằng Giám đốc sản phẩm của Meta là Chris Cox, đã mô tả sản phẩm này là "câu trả lời của chúng tôi với Twitter" và sẽ cho phép người dùng Instagram tự động chuyển trực tiếp số người follow cùng thông tin người dùng sang ứng dụng mới này.

Trong phần bình luận của dòng tweet này, Elon Musk đã nêu đích danh tên Mark Zuckerberg và châm chọc: "Tôi chắc chắn rằng Trái đất đang nóng lòng muốn bị Zuckerberg kiểm soát hoàn toàn, không còn lựa chọn nào khác".

Trong tương tác giữa các cư dân mạng sau đó, có một người dùng Twitter đã viết: "Tốt hơn hết hãy cẩn thận, tôi nghe nói rằng ông ấy (Mark Zuckerberg) có thể biết võ Nhu Thuật (jujutsu)". Elon Musk đã theo dõi và trả lời: "Nếu ông ta thực sự biết võ, tôi chuẩn bị cho một trận tỉ thí trong lồng với Mark".

Hinh anh tren Twitter.jpg
Hình ảnh có tính khiêu khích đối thủ trên Twitter.

Sau đó, Mark Zuckerberg đã đăng các ảnh chụp màn hình có liên quan lên động thái trong thời gian giới hạn của Instagram, với dòng chữ "Hãy gửi địa điểm (trận đấu) cho tôi". Elon Musk cũng đáp trả qua lại rằng: "Lồng bát giác ở Las Vegas nhé". Được biết, đó là địa điểm thi đấu trận cuối cùng của Giải vô địch võ tổng hợp UFC, điều này dường như cho thấy hai gã khổng lồ công nghệ sẽ trực tiếp giao đấu với nhau.

Trong thực tế, mâu thuẫn giữa Mark Zuckerberg và Elon Musk đã có từ lâu, trong đó gay gắt nhất là về Metaverse. Cả hai cũng từng công khai đối đầu nhau vào năm 2021. Mark Zuckerberg nói rằng Meta sẽ trở thành người lãnh đạo của Metaverse, nhưng Elon Musk lại chế nhạo trên Twitter rằng Meta nghe giống như một "giáo phái quỷ dữ".

Lần “thách đấu” này có thể là trận tỉ thí giá trị cao nhất trong lịch sử giới công nghệ. Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Danh sách tỉ phú Bloomberg, người giàu nhất thế giới Elon Musk và Mark Zuckerberg xếp thứ 10 có tổng tài sản ròng trị giá 340 tỉ USD.

Elon Musk hiện giàu nhất và Mark Zuckerberg  thu 10.png
Elon Musk hiện dẫn đầu danh sách người giàu thế giới còn Mark Zuckerberg xếp thứ 10
(Ảnh: Radian).

"Zuckerberg có vẻ rất nghiêm túc"

Trang Business Insider viết rằng mọi người có thể cho rằng Elon Musk đang nói đùa, nhưng Mark Zuckerberg thì có vẻ rất nghiêm túc. Dù sao, Mark Zuckerberg cũng là một võ sĩ gần đây đã giành được hai huy chương trong các cuộc thi đấu Jujitsu.

Đài CNN trước đó từng đưa tin Mark Zuckerberg đã giành được hai huy chương trong giải vô địch môn Jujitsu Brazil được tổ chức tại một địa điểm trường trung học ở Thung lũng Silicon hồi tháng trước. Thời điểm đó khi ông đưa sự kiện này lên Facebook đã nhận được hơn 40 ngàn lời bình luận (comments), trong đó có bình luận của võ sĩ UFC Conor McGregor và nhà vô địch thế giới môn Jujitsu người Brazil Bernardo Faria.

Trang National Business Daily (Tin tức kinh tế hàng ngày, Nbd) của Trung Quốc đưa tin rằng điều đáng chú ý là Iska Saric, người phát ngôn của Công ty Meta đã nói rằng những gì Mark Zuckerberg đăng trên Instagram không phải là nói đùa. Sau đó, Elon Musk đã đăng một thông điệp trong khu vực bình luận của cư dân mạng Twitter, nơi đã đăng ảnh chụp màn hình bài đăng của Mark Zuckerberg: "Nếu điều này là thật, tôi sẽ tới".

Mark Zuckerberg  chap nhan.png
Mark Zuckerberg chấp nhận lời thách đấu của Elon Musk (Ảnh: Radian).

Tờ "Ta Kung Pao" của Hồng Kông đưa tin rằng đối với "cuộc đấu tay đôi" giữa những người giàu có, cư dân mạng không coi đó là vấn đề lớn và nhìn nhận với sự phấn khích. Họ tới tấp bày tỏ rất mong muốn nó diễn ra để được xem và đánh cược xem ai sẽ chiến thắng, hiện nay tỷ lệ cá cược phần thắng đang nghiêng hẳn về Mark Zuckerberg. Người dẫn chương trình podcast người Mỹ Bennett Tomlin thậm chí còn nói: "Cái kết hay nhất cho cuộc chiến trong lồng sắt giữa Musk và Zuckerberg là hai người bước vào và không ai bước ra."

Mẹ của Elon Musk: “Hãy quên cuộc đấu đi, đấu bằng mồm đủ rồi!”

Sau khi sự kiện "thách đấu" lan truyền rộng, bà Mayer Musk, mẹ của Elon Musk, đã viết trên Twitter rằng đừng có đùa giỡn bừa bãi, chỉ đấu nhau bằng lời nói, chớ sử dụng vũ lực.

Vào lúc 6h31’ tối ngày 22/6 theo giờ Hà Nội, bà đã đăng dòng tweet đầu tiên của mình với nội dung: "Đừng đùa, hãy đấu khẩu, đừng dùng vũ lực, ngồi trên ghế, cách nhau 4 feet, ai hài hước nhất là người chiến thắng".

Vào lúc 4h47 ngày 23/6, bà Maye đã tweet: "Bây giờ cuộc đấu này đã bị hủy bỏ, mọi người có thể thư giãn".

Tuy nhiên, dưới dòng tweet, Elon Musk trả lời: "Mẹ, hãy dừng lại, con muốn đấu với ông ta". Một cư dân mạng đã bình luận trên dòng tweet của Musk: "Hãy lắng nghe mẹ của ngài". Musk đáp lại: "Bà ấy không bao giờ để tôi làm những điều thú vị".

Ba Mayer ra suc ngan can.png
Bà Mayer Musk ra sức ngăn cản trận tỉ thí giữa con trai và Mark Zuckerberg (Ảnh: Radian).

5h05 ngày 23/6 theo giờ Hà Nội, bà Maye lại tweet: "Thực ra tôi đã hủy trận đấu này. Tôi vẫn chưa nói với họ. Nhưng tôi vẫn muốn nói rằng trận võ sĩ giác đấu đã bị hủy, đề phòng chuyện không may...”. Musk đã trả lời tweet bằng biểu tượng cảm xúc "cười và khóc".

Vào lúc 5h21 ngày 23/6 theo giờ Hà Nội, bà mẹ của Musk đã viết: “Đừng khuyến khích trận đấu này!” trước bình luận của một cư dân mạng nói “tôi muốn thấy trận đấu giữa Musk và Zuckerberg”.

Nhà cái đặt cược Mark Zuckerberg có 83% cơ hội chiến thắng

Trước sự "thách thức" bất ngờ của các đại gia này, các công ty cá cược thể thao vội vàng tung ra tỷ lệ thắng cược. DraftKings, hãng cá cược thể thao nổi tiếng của Mỹ, cho rằng Zuckerberg có cơ hội chiến thắng cao hơn bởi xét cho cùng, Zuckerberg năm nay mới 39 tuổi, trong khi Musk đã 51 tuổi.

Tỷ lệ cược của DraftKings dành cho Zuckerberg và Musk lần lượt là -160 và +140. "Zuckerberg, kém Musk 12 tuổi, đã tham gia một thử thách cường độ cao, chạy một dặm, thực hiện 100 lần kéo xà, 200 lần chống đẩy và 300 lần ngồi xổm, sau đó chạy thêm một dặm nữa…", Giám đốc điều hành thể thao và cạnh tranh của DraftKings, Johnny Aveiro cho biết trong một tuyên bố.

Nền tảng cá cược thể thao Oddspedia tính toán dựa trên tỷ lệ cược từ nhiều nhà cái rằng Zuckerberg có 83% cơ hội chiến thắng.

Nhưng một công ty cá cược khác là Bovada, lại cho rằng Elon Musk có cơ hội chiến thắng cao hơn. Họ đang cho tỷ lệ cược của Musk là -150 và Zuckerberg là +110.

"Zuckerberg đã luyện tập nhu thuật Brazil, nhưng trên võ đài, chúng tôi có thể nghiêng về Musk hơn, bởi vì ông ấy là một vận động viên hạng nặng thực sự". Người phát ngôn Bovada nói: “Sức bền của Elon Musk có lẽ tốt hơn, chiều cao có ưu thế hơn, xét về sải tay và quá trình huấn luyện trước đó, chúng tôi ngả về Musk hơn".

"Trận đấu" vẫn chưa được công bố chính thức, nhưng chủ tịch UFC Dana White đã nói rằng "nếu họ thực sự muốn đánh trận này và họ đúng là có ý đó", thì ông sẽ tổ chức một sự kiện lớn có bán vé xem.

Theo Radian