Vòng 3 V.League 2022: Đại chiến ở sân Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Hà Nội FC lập “hat-trick” hoãn trận đấu do cầu thủ dính Covid-19, còn bầu Đức đưa tối hậu thư chiến thắng chủ nhà SLNA cho HLV Kiatisak và cầu thủ HAGL.
Ai sẽ giành chiến thắng? Ảnh SL
Ai sẽ giành chiến thắng? Ảnh SL

Đây là vòng đấu mà các đội bóng phải chốt ngoại binh 1 ngày trước khi thi đấu vòng 3, nên hứa hẹn sẽ có những bất ngờ.

Viettel-Sài Gòn

Mặc dù HLV Trương Việt Hoàng dương tính, không trực tiếp chỉ đạo đội bóng nhưng chủ nhà Viettel vẫn được đánh giá cao hơn Sài Gòn FC. Nhìn thế trận của đội bóng áo lính trên sân Quy Nhơn người ta thấy Viettel có rất nhiều phương án tấn công. Sài Gòn FC nghỉ thi đấu vòng 2 sau khi có cuộc lội ngược dòng để giữ lại 1 điểm sau khi bị SHB.Đà Nẵng dẫn trước 2 bàn.

Nhưng rõ ràng lần này đội khách gặp khó vì hàng phòng ngự của đội chủ sân Hàng Đẫy thi đấu chắc chắn hơn nhiều.

SLNA- HAGL

Kể cả khi gặp khó khăn, chủ nhà SLNA vẫn dễ dàng có 3 điểm trước HAGL. Lối đá thiên về tấn công của đội bóng phố núi khắc tinh với các chân sút đội bóng xứ Nghệ. 18 lần đến sân Vinh thì HAGL đã 17 lần trắng tay ra về, khiến cho HLV Kiatisak phải cẩn thận.

Trong khi đó, Tân Long “chiều” HLV Huy Hoàng khi tiếp tục móc hầu bao mua Vua phá lưới V.League 2018 Oseni 31 tuổi về thay Abdul Basit, người đã ghi bàn thắng duy nhất giúp SLNA có chiến thắng 1-0 ngay trên sân của B.BD ở vòng 1. Oseni là người đã rất nhiều lần ghi bàn vào lưới HAGL khi còn đá cho Hà Nội FC. Hai nhà cầm quân đều đứng trước áp lực phải có chiến thắng và ai bản lĩnh hơn, kẻ đó sẽ toại nguyện.

Chủ nhà SHB.Đà Nẵng được đánh giá nhỉnh hơn. Ảnh HT

Chủ nhà SHB.Đà Nẵng được đánh giá nhỉnh hơn. Ảnh HT

SHB.Đà Nẵng- H.Hà Tĩnh

HLV Thành Công rất biết mình, biết người nên đã kiếm được 1 điểm trên sân Pleiku. Phi Sơn bị chấn thương, Đinh Thanh Trung, Quách Tân chưa đủ thể lực thi đấu nhưng H.Hà Tĩnh vẫn có thể chọn lối đá bòn điểm. Trung vệ Janclesio đóng vai trò thủ lĩnh hàng thủ khi chỉ huy các đồng đội thi đấu lăn xả, đảm bảo sự an toàn tối đa trước khung thành thủ môn Dương Quang Tuấn.

Thầy, trò HLV Phan Thanh Hùng chỉ kiếm được 2 điểm sau 2 trận hòa với 2 đội bóng chủ sân Thống Nhất. Ngoại binh của SHB.Đà Nẵng chưa đủ sắc để làm khó các hàng phòng ngự tập trung đông người của TP.HCM. Nếu có thêm trận hòa nữa cũng là kết quả chấp nhận được đối với 2 đội bóng lúc này.

Hải Phòng- Thanh Hóa

Các học trò của HLV Petrovic vừa để thua B.Bình Dương 0-1 trên sân nhà. Việc có tới 18 cầu thủ dương tính, phải nghỉ thi đấu vòng 1 cũng đang ảnh hưởng đến thể lực đội khách. Khi Đình Tùng, Quốc Phương chưa thi đấu, Trọng Hùng chỉ ra sân từ ghế dự bị vai trò của các ngoại binh Paulo Pinto, Igor Jelic và nhất là chân sút Paulo Henrique là rất quan trọng.

Với 2 chiến thắng, đứng đầu BXH thì chủ nhà Hải Phòng tất nhiên được đánh giá cao hơn. 2 ngoại binh Mpande, Rimario của họ vừa có màn trình diễn chói sáng khi tiếp Nam Định. Khán giả nhiệt tình cổ vũ, HLV Chu Đình Nghiêm là nhà cầm quân am hiểu V.League, nên làm thế nào có điểm ra về là điều quá khó với Petrovic.

Khán giả Hải Phòng luôn bên đội bóng. Ảnh HPFC

Khán giả Hải Phòng luôn bên đội bóng. Ảnh HPFC

TP.HCM và B. Bình Dương

Hai đội bóng không có nhiều tham vọng mùa này sẽ gặp nhau trong bối cảnh B.Bình Dương vừa có chiến thắng ngay trên sân Thanh Hóa. Kết thúc các đời HLV ngoại kể từ khi lên V-League 2017, CLB TPHCM lần đầu đặt trọn niềm tin vào thầy nội. HLV Trần Minh Chiến từng để lại nhiều dấu ấn khi cầm quân ở Becamex Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nay có dịp đối đầu với đàn anh HLV Đặng Trần Chỉnh thực sự là thử thách. Chủ nhà được đánh giá cao hơn khi Hoàng Vũ Samson, Mauricio có lối đá càn lướt, giàu năng lượng và Hoàng Thịnh đã trở lại sau khi bị treo giò cả năm trời.

Nam Định- Hà Nội

Ngày 4/3, kết quả xét nghiệm cho thấy cả 4 thủ môn của CLB Hà Nội gồm: Bùi Tấn Trường, Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Văn Công và Nguyễn Bá Minh Hiếu đều dương tính với Covid-19. Điều này khiến cho Hà Nội FC bị hoãn trận đấu với chủ nhà Nam Định, đây là lần thứ 3 đội bóng Thủ đô lâm vào tình cảnh này.

Nhớ lại thời điểm tập trung đội tuyển thầy Park luôn bố trí chéo, cầu thủ đá chính ở cùng phòng với dự bị, ngoài ra các cầu thủ đá cùng vị trí ở khác phòng. Khi đó Quang Hải ở cùng thủ môn dự bị Văn Hoàng, ông Park quả cao tay.