close Đăng nhập
Ảnh minh họa

Khám phá chiếc smartphone 'nồi đồng cối đá' Cat S48c

Sau khi hợp tác với Sprint và với một thỏa thuận của Verizon trong các hoạt động, Cat S48c là điện thoại chắc chắn đầu tiên xuất hiện trong các cửa hàng ở Mỹ, phù hợp nhất cho những người có nhu cầu sử dụng một chiếc điện thoại 'nồi đồng cối đá'.
Ảnh minh họa (theo Brightside)

5 khám phá ngẫu nhiên thay đổi lịch sử loài người

VietTimes -- Có một giai thoại nổi tiếng rằng Mendeleev đã thấy bảng tuần hoàn các nguyên tố trong giấc mơ của mình. Tuy nhiên, điều đáng nói là ông đã làm việc với dự án này trong nhiều năm, vì vậy giấc mơ của ông dường như là một kết luận hợp lý. Tuy nhiên, một số khám phá vĩ đại đã làm thay đổi lịch sử của thế giới xảy ra như một sự tình cờ ngẫu nhiên.
Mô hình một hòn đảo nổi nhân tạo lớn, được sử dụng như một giải pháp sáng tạo để có nhà ở, cảng biển, trang trại hoặc công viên

Thành phố nổi nhân tạo, tại sao không?

VietTimes -- Hôm thứ Ba vừa qua, các nhà nghiên cứu Hà Lan đã công bố một mô hình mà rất có thể trong vòng vài thập kỷ tới sẽ là một hòn đảo nổi lớn, được sử dụng như một giải pháp sáng tạo để có nhà ở, cảng biển, trang trại hoặc công viên.
Tác giả Võ Tấn Dũng và thiết bị sàng lọc, rửa cát do ông chế tạo. Ảnh: NV

Công nghệ rửa cát sạch đầu tiên của người Việt

Biến cát san lấp thành cát xây dựng, tăng tuổi thọ công trình, tiết kiệm ximăng và nhân công… là những tính năng nổi bật của thiết bị sàng lọc và rửa cát do Võ Tấn Dũng - một nhà sáng chế không chuyên ở Cần Thơ - chế tạo.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: Ôtô sẽ được chạy 120km/h

Theo thông tin từ Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), hiện nay, các đơn vị thi công đang hoàn thành những hạng mục cuối cùng của việc bù vênh, thảm bê tông nhựa tạo nhám trên toàn tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, chậm nhất đến 31-12 sẽ hoàn thành.
'Giàn giáo rung lên, chúng tôi rơi theo cả khối sắt khổng lồ'

'Giàn giáo rung lên, chúng tôi rơi theo cả khối sắt khổng lồ'

"Sau đợt rung lắc, mọi người đã hoảng nhưng vẫn tiếp tục làm. Một tiếng động mạnh, nhiều tiếng hét thất thanh, tiếng giáo đồ rầm rầm, tôi chới với rơi từ độ cao 25 mét rồi ngất lịm", anh Hoàng Thanh Mai, nạn nhân vụ sập giàn giáo ở Vũng Áng kể.