Nỗi đau Old Trafford

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –“Thứ còn lại duy nhất của MU là hào quang quá khứ!” nhà báo Lê Đức Sảo chia sẻ cảm xúc sau khi chứng kiến Atletico loại chủ nhà MU khỏi Champions League.
Nỗi đau mùa giả trắng tay. Ảnh MUFC.
Nỗi đau mùa giả trắng tay. Ảnh MUFC.

Mùa giải này MU lẫn lượt bị loại khỏi League Cup, FA Cup và giờ là Champions League. Tại Premier League, từ lâu họ đã bị gạt khỏi cuộc đua vô địch và ngay cả vị trí top 4 đủ điều kiện dự Champions League mùa sau cũng trở nên xa vời.

5 năm trắng tay

Lần cuối cùng nhà báo Lê Đức Sảo và hàng triệu fan MU nhìn thấy danh hiệu sân cỏ của Quỷ đỏ là mùa 2016-17, với 3 danh hiệu Community Shield, League Cup và Europa League. HLV Jose Mourinho, người mang về phòng truyền thống Old Trafford 3 danh hiệu ấy, không nhận được sự tôn trọng từ các cầu thủ và người hâm mộ. Ông phải ra đi và những người đến sau còn tệ hơn thế rất nhiều.

Trong 5 mùa giải trắng tay liên tiếp, MU tiêu tốn 600 triệu euro và sử dụng 3 nhà cầm quân với những triết lý bóng đá khác nhau: Mourinho thực dụng, Ole Gunnar Solskjaer đa phong cách và hiện nay Rangnick muốn kiểm soát bóng và giành bóng ngay trên phần sân đối phương. Ai cũng bảo mình am hiểu AND tấn công của MU nhưng chiến thắng và danh hiệu là điều người hâm mộ trông chờ thì lại không đến.

MU thiếu sự đồng bộ từ quản lý thượng tầng, cũng như không có một chiến lược phát triển thời “hậu Alex”. Việc nóng vội có thành tích đã khiến MU ép các nhà cầm quân tuyển dụng ồ ạt nhân sự mà không cần biết họ có phù hợp với lối đá của Quỷ đỏ hay không.

“Thứ còn lại duy nhất của MU là hào quang quá khứ!” nhà báo Lê Đức Sảo chia sẻ. Ảnh CNN

“Thứ còn lại duy nhất của MU là hào quang quá khứ!” nhà báo Lê Đức Sảo chia sẻ. Ảnh CNN

Maguire là ví dụ tiêu biểu nhất của MU thời Ed Woodward. MU bỏ ra 80 triệu bảng cho một trung vệ mới đá 101 trận Premier League (32 trận trong màu áoHull, 69 trận trong màu áo Leicester) và chỉ có đúng 90 phút ở châu Âu (trận Hull thua Lokeren của Bỉ ở vòng play-off Europa League năm 2014), rồi biến anh thành anh hề sân cỏ hơn là đội trưởng MU.

Chất chồng khó khăn

Tiền vệ Paul Pogba cũng chuẩn bị ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Edinson Cavani trên đường nối gót Pogba. MU hiện đau đầu về vấn đề của Marcus Rashford, người bày tỏ muốn ra đi nếu không được ra sân thường xuyên. Nếu MU không lọt vào top 4, vị trí giúp họ tham dự Champions League, Ronaldo sẽ càng quyết tâm ra đi vì “Mr Champions League” không còn nhiều thời gian.

CEO Richard Arnold đang có quá nhiều việc phải làm để vực dậy MU. Mục tiêu hàng đầu của ông là phải thuyết phục bằng được HLV Mauricio Pochettino hoặc Erik ten Hag đến Old Trafford. Những cái tên như David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer và thêm cả Ralf Rangnick chưa ai làm cho người hâm mộ MU có được niềm vui.