Vòng 3 V.League 2020: Viettel bắt đầu tách tốp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – 5 trận đấu vòng 3 thì có tới 3 trận hòa 1-1, chỉ Viettel và SLNA đều giành chiến thắng 2-0.
Viettel bắt đầu tách tốp. Ảnh AT.
Viettel bắt đầu tách tốp. Ảnh AT.

Bầu Đức sẽ là người buồn nhất V.League 2022 khi 3 trận đấu mà HAGL vẫn chưa có bàn thắng. Trong khi đó, SLNA vừa có một trận đấu tưng bừng trên sân Vinh và Văn Đức vừa lập siêu phẩm vào lưới phố núi.

Viettel-Sài Gòn: 2-0

Sài Gòn FC sẽ rất tiếc nuối khi nhìn Geovane và Pedro thi đấu ăn ý trong màu áo Viettel và mang vễ mỗi người một bàn thắng. Mùa giải này, Viettel sở hữu bộ đôi tiền đạo ngoại chơi ăn ý và hay bậc nhất ở V.League trong vài năm trở lại đây. Sau 2 trận đấu, Perdro ghi được 1 bàn trong lúc Geovane đã có 2 pha lập công. Mùa giải năm ngoái Goevane trong màu áo đội bóng Thủ đô sau 11 trận với 6 bàn thắng nhưng vẫn không được giữ lại và HLV Trương Việt Hoàng đã nhanh tay rước về.

Một trận đấu mà đội khách Sài Gòn tốn 3 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ nhưng vẫn không ngăn được đội bóng áo lính lên lên ngôi đầu BXH dù HLV Trương Việt Hoàng và thủ môn Nguyên Mạnh nghỉ thi đấu do Covid-19.

SLNA-HAGL 2-0

Kiatisak dương tính, không chỉ đạo trận này nhưng ông đã kịp bố trí 2 trung vệ ngoại binh Kim Dong-su, Barbosa trong đội hình 3-5-2. Thay đổi tiếp theo là ông kéo Công Phượng đá thấp xuống khu vực giữa sân chịu trách nhiệm làm bóng. Trận này, HAGL phòng ngự số đông, chỉ dùng tốc độ của Văn Thanh, Hồng Duy, Brandao để tấn công. Ông thầy người Thái không giấu giếm mục tiêu giành 1 điểm trên sân Vinh.

BXH sau vòng 3 V.League 2022. Ảnh vPF

BXH sau vòng 3 V.League 2022. Ảnh vPF

Thế Nhật đá tốt bị trí trung vệ chếch trái, để Xuân Mạnh, Văn Đức phối hợp tốt với tân binh Oseni liên tiếp uy hiếp khung thành HAGL. Sân Vinh luôn là “tử địa” của HAHL và lần này 2 tuyển thủ quốc gia Xuân Mạnh, Văn Đức đã làm nên chiến thắng 2-0. SLNA tạm thoát khỏi vòng xoáy còn HAGL bị ngắt khỏi mạch 13 trận bất bại thời Kiatisak.

SHB.Đà Nẵng- H.Hà Tĩnh: 1-1

Mùa giải này, HLV Phan Thanh Hùng đang gặp vấn đề ngoại binh. Sau Cúp Hoàng đế Quang Trung ông đã thay 3 ngoại binh nhưng hôm nay trên chấm 11m, Kone lại sút bóng đi ra ngoài khi đang dẫn 1-0. Hiệp 2 khi Paolo gỡ hòa 1-1 cho H.Hà Tĩnh, HLV Phan Thanh Hùng đã quyết định rút bộ đôi Kone và Osagouna rời sân để đá “chấp Tây” ở nửa cuối hiệp 2.

SHB.ĐN vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng sau 3 vòng đấu đầu tiên. Trong khi đây là trận hoà thứ 2 liên tiếp của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân khách sau trận thua tức tưởi trên sân nhà trước Hải Phòng.

Hải Phòng- Thanh Hóa: 1-1

Hải Phòng được đánh giá mạnh hơn nhưng Thanh Hóa vẫn kiên trì chống đỡ để kiếm 1 điểm. Điểm mạnh của các nhà cầm quân ngoại là khả năng xoay xở trận đấu, HLV Petrovic đã chứng minh điều đó. Có được tân binh trung vệ Victor Kamhuka ông đã quyết định đánh phủ đầu chủ nhà để có bàn thắng trước. HLV Chu Đình Nghiêm có các cầu thủ Hải Huy, Moses, Ngọc Quang, Rimario rất sắc sảo nhưng HLV Petrovic đã thể hiện mình là người có chuyên môn cao. Với 17.500 khán giả có mặt tại sân Lạch Tray cho thấy, nếu cứ đá như thế này thì thầy, trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ còn tiếp tục kéo cổ động viên đến sân.

Kết quả các trận đấu vòng 3. Ảnh VPF

Kết quả các trận đấu vòng 3. Ảnh VPF

TP.HCM-B.Bình Dương: 1-1

Muốn có 3 điểm trước khi ra gặp Hà Nội FC nhưng tiền vệ Cosendey và tiền đạo Mauricio cho thấy mình chưa sẵn sàng. Thậm chí, khi không có họ trên sân thì chủ nhà TP.HCM mới có thể gỡ hòa 1-1.

HLV Trần Minh Chiến vừa mất điểm lại đang đứng trước khó khăn khi Tuấn Tài chấn thương vòng trước, đến lượt Hoàng Thịnh phải nghỉ dưỡng thương 4 tuần. Thủ môn Thành Thắng vừa bị chấn thương trong, Văn Cường vừa âm tính.

Trận Nam Định và Hà Nội FC bị hoãn cho Covid-19 và Viettel “tranh thủ” để tách tốp. Trong khi đó HAGL do thua SLNA nên Kiatisak sẽ có trận đấu đầy thử thách trước đội khách Viettel vòng 3 V.League 2022.