Chuyển động cùng “Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội“

VietTimes -- Tối 13/9, triển lãm "Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội" đã diễn ra tại Trung tâm văn hóa Pháp Hà Nội (L'Espace). Triển lãm đã đem đến cho người xem góc nhìn độc đáo, mới lạ về gánh hàng rong trên đường phố Hà Nội trong những năm đầu của thế kỷ XX. 
Một bức ảnh được trung bày tại triển lãm"Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội". Ảnh: Minh Thúy
Một bức ảnh được trung bày tại triển lãm"Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội". Ảnh: Minh Thúy

Tại triển lãm, ông Thierry Vergon - Giám đốc Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội (L'Espace) cho biết: "Tôi rất vui mừng và hân hạnh khi được phát biểu khai mạc triển lãm "Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội". Để có được triển lãm ngày hôm nay, ê kíp thực hiện đã mất rất nhiều thời gian để thực hiện.

Triển lãm mang đến cho quý vị bầu không khí của Hà Nội trong những năm đầu của thế kỷ XX. Những bức vẽ tại triển lãm được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 1925-1929. Bộ tranh mang đầy tính thẩm mỹ đã tái hiện thế giới nhỏ bé của những gành hàng rong trên đường phố của thủ đô. Bên cạnh đó, một phần của triển lãm được thực hiện bằng những hộp đèn cùng những âm thanh từ tiếng rao, tiếng chim hót, thanh âm của cuộc sống thường ngày".

Ông Thierry Vergon - Giám đốc Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội (L'Espace) khai mạc triển lãm
Ông Thierry Vergon - Giám đốc Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội (L'Espace) khai mạc triển lãm

Ông Nicolas Warnery - Đại sứ Pháp tại Việt Nam - chia sẻ: Những bức ảnh được giới thiệu trong triển lãm làn này thuộc bộ sưu tập của Viện Viễn đông Bác cổ Pháp. Trong số 100.000 bức ảnh thì có khoảng 10.300 bức ảnh về gánh hàng rong trên đường phố Hà Nội."

Ông Nicolas Warnery - Đại sứ Pháp tại Việt Nam
Ông Nicolas Warnery - Đại sứ Pháp tại Việt Nam 

Ông Oliver Tesier - Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp - cho hay: "Những bức vẽ bằng màu và màu nước không chỉ đem đến cho người xem góc nhìn mới lạ về gánh hàng rong mà còn có cả những âm thanh vô cùng quen thuộc - những tiếng rao trên đường phố Hà Nội. Đặc biệt, khi nhìn vào những bức tranh, người xem có thể cảm nhận được sự chuyển động ở trong đó".  

Ông Oliver Tesier - Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp
Ông Oliver Tesier - Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp

Triển lãm với những bức phác thảo, tranh vẽ, màu nước được thực hiện bởi 15 sinh viên của Trường mỹ thuật Đông Dương và thầy giáo Ferdinand de Fénis, đã khắc họa một cách tài tình thế giới bé nhỏ của những gánh hàng rong đang rảo bước trên khắp các con phố thủ đô, dưới tia nắng đầu tiên trong ngày cùng các gánh hàng rau quả, kẹo bánh và đồ ăn vặt đa dạng,...

 
 
 

Những tác phẩm nhiếp ảnh cùng thời kỳ thuộc bộ sưu tập của Viện Viễn Đông Bác Cổ đã được tôn vinh qua sự sắp đặt mang đầy tính tương tác.

 

Khung cảnh cuộc sống thường nhật của người Hà Nội hiện ra qua các sắp đặt, hộp đèn và cả những bức tranh được trình chiếu. Cùng với đó, âm thanh từ những tiếng rao nhịp nhàng của người bán hàng rong đã đánh thức ký ức xưa cũ trên những con phố tại Hà Nội. 

 

Triển lãm là một sự kết hợp tinh tế giữa ảnh chụp, hiệu ứng âm thanh và các ký họa duyên dáng, phảng phất mùi hương của sự luyến nhớ và cả những hoài niệm.

Chiếc xe đạp - hình ảnh quen thuộc gắn liền với gánh hàng rong
Chiếc xe đạp - hình ảnh quen thuộc gắn liền với gánh hàng rong
Cụ bà hoài niệm về "gánh hàng rong"
Cụ bà hoài niệm về "gánh hàng rong"
Triển lãm với nhiều góc nhìn mới lạ
Triển lãm với nhiều góc nhìn mới lạ 
Khách tham quan triển lãm
Khách tham quan triển lãm