Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay 10.12, bà Phạm Thu Hằng, Phó phát ngôn bộ này cho biết, Trung Quốc đã tạm dừng bàn giao thi thể nữ doanh nhân Hà Linh bị giết cho thân nhân.
Cuộc đời nữ doanh nhân này có nhiều điều khá ly kỳ. Xinh đẹp, tài hoa, nhưng chị phải chịu nhiều nỗi bất hạnh. Ngày 21-11-2015, ông Lin Chin Ch., chồng cũ của nạn nhân Hà Linh có mặt tại công ty ở Cầu Đất và đi lại trên địa bàn TP.Đà Lạt.
Theo Tổng lãnh sự VN tại Quảng Châu, do phải đợi kết quả khám nghiệm tử thi lần 2 của cơ quan giám định hình sự Bộ Công an Trung Quốc nên chưa cho phép thân nhân đưa thi thể bà Linh về VN.
Như hôm qua đã thông tin, sau khi ly dị với bà Hà Linh và chuyển hướng đầu tư sang Trung Quốc, ông Chuang giao Công ty TNHH HaiYih ở Cầu Đất (Đà Lạt) cho con gái từ Đài Loan qua quản lý và điều hành.
Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, cho biết đã yêu cầu xác minh, làm rõ vụ bà Hà Thúy Linh, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Lâm Đồng, chết nghi bị sát hại tại Trung Quốc.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng tại Trung Quốc, bà Hà Thúy Linh, Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh đã nói với các y, bác sĩ rằng bà đi cùng một bạn hàng vào quán nước rồi mê man, sau đó bị đánh, cướp…
Bà Hà Linh, giám đốc Công ty trà Oolong Hà Linh, tử vong đột ngột khi đi công tác tại Trung Quốc để xử lý các công việc liên quan đến công ty của bà với các đối tác Trung Quốc.