Chèo xuồng giữa những doi đá cổ trăm triệu năm dọc sông Sêrêpôk
Chèo xuồng giữa những doi đá cổ trăm triệu năm dọc sông Sêrêpôk

E-magazine Du lịch cụm thác sông Sêrêpôk- trải nghiệm ngày Tết tuyệt thú trên Tây Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nghỉ Tết thời phòng dịch, nhiều người tìm đến chốn núi rừng hoang dã. Tết Tân Sửu, có tới cả vạn du khách vượt đường xa vào vui chơi, chụp ảnh tại các điểm hẹn dọc sông Sêrêpôk.

Du lịch cụm thác sông Sêrêpôk- trải nghiệm tuyệt thú giữa hoang sơ

Nghỉ Tết thời phòng dịch, nhiều người tìm đến chốn núi rừng hoang dã. Phố xá vắng vẻ, đại ngàn lại thành nơi tụ hội. Tết Tân Sửu, có tới cả vạn du khách vượt đường xa vào vui chơi, chụp ảnh tại các điểm hẹn dọc sông Sêrêpôk.

Sáng sớm mùng Hai tết Tân Sửu, nhân viên du lịch cụm thác chuẩn bị xuồng hơi, áo phao

Sáng sớm mùng Hai tết Tân Sửu, nhân viên du lịch cụm thác chuẩn bị xuồng hơi, áo phao

Còn được gọi là dòng sông chảy ngược, vì không đổ thẳng ra Biển Đông mà tuôn nước về phía Tây sang Campuchia, Sêrêpôk có nhiều thác ghềnh hùng vĩ.

Thác Lụa nhỏ nhưng rất đẹp, tới nay vẫn ít người biết

Thác Lụa nhỏ nhưng rất đẹp, tới nay vẫn ít người biết

Riêng đoạn sông chảy giữa 3 huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) và Krông Nô ( tỉnh Đắk Nông) đã có tới 6 thác nước. Khai thác lợi thế du lịch và địa bàn hành chính, 2 thác Dray Sáp và Trinh Nữ được chia sang tỉnh Đắk Nông. Còn cụm 4 thác Gia Long, Draynur, thác Lụa và thác Khói cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 30 km thì thuộc về tỉnh Đắk Lắk.

Nước tạt mát rượi vào xuồng

Nước tạt mát rượi vào xuồng

Nhiều du khách đến đây hứng thú chọn tour xuồng hơi dài 3 tiếng rưỡi. Giờ khởi hành đẹp nhất là 9h sáng hoặc 3 giờ chiều. Sau khi đạp xe thăm buôn làng, trải nghiệm văn hóa người Ê đê bản địa, du khách được dẫn băng qua một vùng đá trầm tích để đến bến xuồng. Bãi đá vốn chìm sâu trong nước, gần đây do nước sông cạn về mùa khô mới phơi lộ, tạo nên cảnh tượng độc lạ bất ngờ.

Băng qua bãi đá trầm tích

Băng qua bãi đá trầm tích

Đem thêm áo phao ra bến cho du khách

Đem thêm áo phao ra bến cho du khách

Trò chuyện với tôi, một tiến sĩ địa chất đã dành hàng chục năm nghiên cứu về vùng đất có hệ thống hang động núi lửa lớn nhất Đông Nam Á này cho biết: Đây là bãi đá trầm tích lục nguyên thuộc hệ tầng La Ngà, kỷ Jura với cấu tạo phân lớp, hình thành từ 174-166 triệu năm trước.

Bãi đá cổ muôn màu có thể làm bối cảnh cho những bức ảnh tuyệt đẹp

Bãi đá cổ muôn màu có thể làm bối cảnh cho những bức ảnh tuyệt đẹp

Sau cả trăm triệu năm, tính từ khi quá trình kiến tạo vỏ trái đất đẩy lớp đá trầm tích lục nguyên dưới đáy biển đội lên, thì họng núi lửa ở xã Buôn Choah huyện Krông Nô mới phun trào, chồng lên các lớp nham thạch và đá, đất basalt. Vẻ đẹp lạ lùng của bãi đá đã khiến các nhóm du khách sững sờ, say mê chụp ảnh. Lên xuồng xuôi dòng, phong cảnh tráng lệ không kém.

Bến xuồng hơi nằm giữa các triền đá kỷ Jura cả trăm triệu năm tuổi

Bến xuồng hơi nằm giữa các triền đá kỷ Jura cả trăm triệu năm tuổi

Các vỉa đá cổ ôm ấp ven sông chạy dọc ven bờ. Những thác nước như dải lụa tuôn trào, nước trong vắt, mát rượi. Xuồng trôi qua hàng trăm mỏm đá trắng xóa phân chim. Nhiều loài chim lớn nhỏ bay chấp chới khắp mặt sông, gợi cảm giác đại ngàn hoang dã.

Chèo xuồng xuôi dòng ư ? Thật là dễ !

Chèo xuồng xuôi dòng ư ? Thật là dễ !

Sau hơn hai giờ lênh đênh, xuồng dạt vào bãi đá cạn cho du khách ghé vào lót dạ. Dĩa khoai lang nướng, cốc chè xanh nóng hổi, đơn giản mà tại đây, vào lúc này trở nên thơm ngon lạ thường.

Tại đây, vào lúc này, khoai nướng chè xanh còn ngon hơn cả sơn hào hải vị

Tại đây, vào lúc này, khoai nướng chè xanh còn ngon hơn cả sơn hào hải vị

Anh Ngô Xuân Nam, cán bộ quản lý vận hành cụm thác Draynur-Gia Long cho biết ngày Mùng Hai tết Tân Sửu, riêng cụm thác này đã đón khoảng 3000 người tới vui chơi, chụp ảnh, trong đó 150 khách đi tour xuồng hơi xuôi dòng. Bảo đảm an toàn cho du khách, ngoài 80 nhân viên phục vụ, điểm du lịch còn tăng cường lực lượng cứu hộ 10 người và 6 công an xã.

Nhiều du khách đến đây không muốn về, đã đăng ký cắm trại đêm giữa rừng

Nhiều du khách đến đây không muốn về, đã đăng ký cắm trại đêm giữa rừng

Niềm vui được sống và trải nghiệm giữa thiên nhiên hoang dã

Niềm vui được sống và trải nghiệm giữa thiên nhiên hoang dã

Hoàng Thiên Nga