close Đăng nhập
Khu giảng đường chính của ICTU bên một hồ nước nhân tạo.

Làm thế nào mà một trường vùng cao có thể đào tạo ra kỹ sư CNTT làm việc được ở Hà Nội?

VietTimes – TS Phạm Việt Bình – Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học CNTT-TT (ICTU) thuộc Đại học Thái Nguyên đã chia sẻ như vậy với VietTimes khi nói về ICTU thời kỳ “vạn sự khởi đầu nan” khi trường mới thành lập mà tiền thân chỉ là một Khoa trực thuộc Đại học Thái Nguyên vào năm 2001. Đến nay, trường đã có bề dày 18 năm và không hề thua kém các trường có đào tạo CNTT ở Hà Nội.
Sản phẩm CNTT cho nhu cầu của các dân tộc thiểu số chưa thực sự được quan tâm

Làm gì để ngôn ngữ các dân tộc thiểu số được bình đẳng trong môi trường CNTT và Internet?

VietTimes -- Nhiều năm qua ở Việt Nam, người ta mới chỉ đầu tư chủ yếu về CNTT cho tiếng Việt, những sản phẩm CNTT cho ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số còn chưa có nhiều. Các dân tộc thiểu số cũng cần có quyền bình đẳng của mình trong môi trường CNTT và Internet để phục vụ các nhu cầu cập nhật thông tin, lưu trữ, xuất bản… 
Nhãn hiệu lạ, không xác định của những chiếc máy "hàng Nhật"

Tiếp tục làm rõ vụ tráo máy hỗ trợ nông nghiệp tại Bình Thuận

VietTimes -- Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục chỉ đạo, làm rõ việc "tráo máy Nhật bằng máy Trung Quốc phát cho dân nghèo", nếu có vi phạm phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 1/5/2017.
Nhãn hiệu lạ, không xác định của những chiếc máy "hàng Nhật"

Làm rõ phản ánh tráo máy hỗ trợ nông nghiệp

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao UBND tỉnh Bình Thuận kiểm tra, làm rõ thông tin hơn 300 hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Bình Thuận được cho là bị tráo máy hỗ trợ nông nghiệp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
“Làng tuyệt đỉnh kungfu” ở Trung Quốc

“Làng tuyệt đỉnh kungfu” ở Trung Quốc

Một ngôi làng Trung Quốc gần đây đã trở nên nổi tiếng khi người ta phát hiện rằng tất cả những người sống ở đó đều là chuyên gia võ thuật. Đây là ngôi làng tự trị, nằm sâu trong vùng núi Tianzhu, miền trung Trung Quốc, hoàn toàn xa lánh với thế giới hiện đại bên ngoài.