Dự đoán kết quả vòng 10 V-League 2019: Hà Nội đòi lại ngôi đầu, Nam Định lâm nguy?

VietTimes -- Sau trận thua hổ thẹn 1-4 trước Thanh Hóa, giờ là lúc thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lấy lại danh dự trong trận tiếp đón SHB.Đà Nẵng. Trong khi đó, chủ nhà Quảng Nam quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu với Nam Định - đội nằm trong nhóm cầm đèn đỏ.
Khán giả Hải Phòng hoàn toàn tin tưởng đội bóng đất Cảng sẽ có 3 điểm trước Thanh Hóa
Khán giả Hải Phòng hoàn toàn tin tưởng đội bóng đất Cảng sẽ có 3 điểm trước Thanh Hóa

Than Quảng Ninh - TP.HCM.

Hai đội bóng có nhiều sự thay đổi nhất về mặt cầu thủ mùa giải này gặp nhau trong trận đấu sớm vòng 10. HLV Phan Thanh Hùng sẽ đón tiếp đội đầu bảng với tư cách đội chủ nhà bất bại (3 thắng, 1 hòa). Có thêm 20 tỷ đồng tài trợ, HLV Phan Thanh Hùng đã mạnh dạn thay máu ngoại binh, họ đã thanh lý 7 cầu thủ và cũng đem về đúng con số đó. Nhưng rốt cuộc Than Quảng Nình vẫn phải nhờ đến những khuôn mặt cũ là Rod Dyachenko, Hải Huy, Mạc Hồng Quân để có vị trí thứ 4.

Trong đó ông bầu Hữu Thắng đã mạnh tay thanh lý 14 cầu thủ và đem về sân Thống Nhất 12 cầu thủ, trong đó có những cái tên như Hoàng Thịnh, Văn Thành và Joel Vinicius của chính Than Quảng Ninh. Nhưng có lẽ, HLV Chung Hae- Soung người Hàn Quốc là cái tên sáng nhất, nhân tố quyết định giúp TP HCM đang đứng đầu BXH. Có một chút lo lắng khi thủ môn Thành Thắng trận trước bị chấn thương phải rời sân. 

Hai đội đều chơi đôi công, nên trận đấu hứa hẹn sẽ có nhiều bàn thắng và khán giả đất Mỏ đều tin đội bóng của họ chỉ từ hòa đến thắng mà thôi.

SLNA - S.Khánh Hòa

Đội chủ nhà sau 3 vòng liên hòa không bàn thắng sẽ gặp đội đang có 3 trận thua liên tiếp, đứng chót BXH. Mặc dù Youssouf Touré và Trùm Tỉnh đã trở lại sau án phạt, nhưng làm thế nào để đi qua bóng tối với hàng hậu vệ già nua có tuổi đời hơn 120 là điều không dễ chút nào cho HLV Võ Đình Tân. Với khán giả xứ Nghệ, SLNA phải có được 3 điểm, đó là mệnh lệnh. Bởi nếu trên sân nhà mà không thắng được hàng phòng thủ kém nhất V-League 2019 thì không biết SLNA sẽ còn thắng được đội nào.

Hải Phòng - Thanh Hóa

Đây là cặp đấu đáng xem nhất vòng đấu này bởi những ân oán của họ trong quá khứ lẫn bối cảnh hồi sinh của Thanh Hóa thời “bầu Đệ 2.0”. Mùa này, Thanh Hóa chưa từng thắng trên sân khách còn Hải Phòng lại bất bại trên sân Lạch Tray.

Nổi tiếng với lối đá phá lối chơi của đối phương, không biết HLV Trương Việt Hoàng sẽ làm gì để ngăn chặn Thanh Hóa có chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Một cặp đấu mà “thành bại tại ngoại binh”, có đến 70% có nguy cơ hòa.

Sài Gòn - Viettel

Hai đội vừa thua vòng đấu trước gặp nhau, nếu Sài Gòn thua chủ nhà B.Bình Dương 1-0 trong thế trận không rõ ràng thì Viettel xa xẩm mặt mày trước các cầu thủ đội khách HAGL bởi trận thua 0-3.

Sài Gòn vẫn chưa thua trên sân Thống Nhất và HLV Lee Heung Sil của Viettel sẽ khó lòng “chấp Tây” mà thành công tại V-League. Ngoại binh chưa hay và nội binh còn non nên Viettel vẫn chỉ là “thiếu gia” sân cỏ Việt Nam.

Quảng Nam - Nam Định

Đội trưởng Đinh Thanh Trung (7- áo xanh) có nhiệm vụ dẫn dắt hàng công chủ nhà giành chiến thắng trước Nam Định
Đội trưởng Đinh Thanh Trung (7- áo xanh) có nhiệm vụ dẫn dắt hàng công chủ nhà giành chiến thắng trước Nam Định

Quảng Nam đang chịu điều tiếng “khôn nhà, dại chợ” khi mới chỉ có 1 trận thắng trên sân Tam Kỳ (hòa 1, thua 2) nhưng phong độ sân khách của Nam Định cũng tệ không kém. 5 trận rời sân Thiên Trường mà HLV Văn Sỹ chỉ có được duy nhất 1 điểm khi đá với SLNA thì chả lấy gì đảm bảo họ sẽ rời xứ Quảng mà có điểm. Rất có thể đây là trận đấu mà Quảng Nam sẽ bàn giao vị trí thứ 13 cho chính Nam Định.

HAGL - B.Bình Dương

Đội khách B.Bình Dương trên hành trình đi kiếm trận thắng đầu tiên trên sân khách gặp phải chủ nhà đang hồi sinh. Nắm đội 3 trận HLV Lee Tae-hoon có 1 trận hòa và 2 trận thắng và giúp HAGL hồi sinh ngoạn mục. Đó cũng là lý do vì sao sân cỏ Việt Nam chuộng các nhà cầm quân Hàn Quốc.

Điểm khác người tiền nhiệm là sau khi ghi bàn thì HAGL bảo vệ được thành quả bởi Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương lùi thấp, cầm bóng, giảm nhịp độ trận đấu xuống thấp nhất. Khi cần, họ tung những đường chuyền dài cho tuyến trên và Viettel là đội rõ nhất chịu trận bởi lối đá này. Đang sở hữu chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn V.League 2019 Walsh Chevaughn và Văn Toàn cũng đứng đầu các chân sút nội ghi bàn mà HAGL không thắng mới là điều lạ. Văn Thanh vừa trở lại sau chấn thương đã ghi bàn.

Hà Nội - SHB.Đà Nẵng

Nhà đương kim vô địch Hà Nội vừa thua tan nát 1-4 trước chủ nhà Thanh Hóa. Nhưng đó là khi họ rời sân Hàng Đẫy, lại còn cất Thành Lương trên băng ghế dự bị và có phần chủ quan, cùng với việc Đình Trọng nhận thẻ đỏ rời sân sớm. Khi về sân nhà, Hà Nội như được tiếp thêm sức mạnh, họ đá 4 trận ghi 13 bàn thắng và chỉ mới thủng lưới 1 bàn.

Trong khi đó khi rời sân Hòa Xuân thì đội bóng sông Hàn như “hổ mất vuốt” chưa hề có trận thắng nào. Đỗ Merlo đến giờ mới có 3 bàn thắng, có vẻ như gánh nặng tuổi tác đã khiến cầu thủ nhập tịch không còn những bước chạy thanh thoát như xưa. Trong khi đó Hà Đức Chinh chỉ còn là cái bóng của chính mình, không ai tin rằng anh từng là tuyển thủ quốc gia.