Trung Quốc cũng có chuyện 'ngẫu nhiên' anh đề bạt em làm quan

Trung Quốc cũng có chuyện "ngẫu nhiên" anh đề bạt em làm quan, là vụ Quách Bá Hùng cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương bố trí cho em trai ruột Quách Bá Quyền làm Giám đốc Sở Dân chính tỉnh Thiểm Tây.  
Về việc Quách “anh” bị điều tra tham nhũng, Quách “em” mạnh miệng tuyên bố nếu cơ quan điều tra phát hiện có vấn đề gì đều có thể điều tra bất cứ ai trong nhà họ Quách, “hiện tại không ai cứu ai được”.
Về việc Quách “anh” bị điều tra tham nhũng, Quách “em” mạnh miệng tuyên bố nếu cơ quan điều tra phát hiện có vấn đề gì đều có thể điều tra bất cứ ai trong nhà họ Quách, “hiện tại không ai cứu ai được”.

"Ngẫu nhiên" anh đề bạt em làm quan

Chuyện "ngẫu nhiên" anh đề bạt em làm quan này là một đề tài ở Thiểm Tây, quê hương của họ Quách.

Cha ruột của hai anh em nhà họ Quách là ông Quách Hiếu Tây vốn là một bần nông, đã qua đời vào thập niên 70 thế kỷ trước.

Ấy thế mà, Quách Bá Hùng lại trở thành "người làm quan to nhất trong vùng suốt mấy trăm năm nay", cũng là điều lạ.

Theo người dân địa phương, từ khi Quách Bá Hùng gia nhập quân đội thì gia đình cũng khá giả lên. Đặc biệt sau khi Quách “anh” giữ chức lãnh đạo cao cấp của quân đội thì cũng đã tranh thủ đề bạt cho các em của mình.

Nhờ thế, Quách Bá Quyền từ một người chạy vặt trong nhà bếp, sau mở quán karaoke kinh doanh, cuối cùng lại ngồi vào chức Giám đốc Sở Dân chính Thiểm Tây.

Trong ngày khai mạc cuộc họp Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Thiểm Tây diễn ra ngày 28.9, ông Lâu Cần Kiệm, Chủ nhiệm Ủy ban đã đề nghị miễn chức Giám đốc Sở Dân chính đối với Quách Bá Quyền, em trai thứ tư của “hổ” Quách Bá Hùng.

Quách Bá Quyền sinh năm 1961, gia nhập ĐCS Trung Quốc năm 1987. Tháng 2.2013, Quách "em" giữ chức Bí thư đảng kiêm Giám đốc Sở Dân chính tỉnh Thiểm Tây, Chủ nhiệm Ủy ban người cao tuổi tỉnh.

Trong hai tháng 3 và 4.2015, Tỉnh ủy Thiểm Tây lập đội thanh tra để đã tiến hành kiểm tra Sở Dân chính.

Ngày 12.5, kết quả kiểm tra được công bố. Theo kết quả kiểm tra, Sở Dân chính “không hoàn thành trách nhiệm được giao”, hạng mục thiết kế trung tâm cứu nạn tỉnh có dấu hiệu tự ý sửa đổi, có sai phạm trong quản lý viện trợ của trung ương cho công tác cứu nạn cùng nhiều vấn đề khác.

Đối với kết quả kiểm tra, Quách Bá Quyền cũng đã thừa nhận không làm hết trách nhiệm trong việc quản lý các hạng mục, công tác chống tham nhũng cũng như không thường xuyên kiểm tra công việc.

Ngày 30.9, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh đã thông qua quyết nghị, tiến hành miễn chức Quách Bá Quyền.

Ngoài ra, Ủy ban cũng thông qua quyết định cho phép tiến hành truy cứu hình sự đối với Lưu Khôn, nguyên Chính ủy phân khu Du Lâm thuộc Quân khu Tây Bắc.

Không ai cứu ai được

Trong chiến dịch "đả hổ đập ruồi", Khi Quách “anh” bị khai trừ đảng vào ngày 30.7.2015 do tham nhũng, người thân của Quách "anh" đều bị giới truyền thông Trung Quốc chú ý, trong đó có Giám đốc Sở Dân chính Thiểm Tây Quách Bá Quyền.

Quách “em” khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tuần báo tin tức Trung Quốc luôn một mực phủ nhận mình dựa hơi ông anh để thăng tiến.

Quách “em” còn cho biết, sau khi về hưu Quách “anh” không còn nói gì đến công việc của mình cho người nhà, nên người nhà cũng không hỏi gì.

Về việc Quách “anh” bị điều tra tham nhũng, Quách “em” mạnh miệng tuyên bố nếu cơ quan điều tra phát hiện có vấn đề gì đều có thể điều tra bất cứ ai trong nhà họ Quách, “hiện tại không ai cứu ai được”.

Thuộc hạ của Quách "anh" cũng không thoát

Từ năm 1990 - 1999, Lưu Khôn công tác tại Quân đoàn 47 thuộc lực lượng lục quân Trung Quốc, là thuộc hạ thân tín của Quách Bá Hùng (giữ chức Quân đoàn trưởng từ năm 1990 đến 1993).

Sau đó, Lưu Khôn được điều đến các phân khu Hàm Dương, phân khu An Khang và cuối cùng là phân khu Du Lâm.

Ngày 16.9.2014, Lưu đã bị Quân ủy Trung ương tiến hành cách chức, điều tra.

Theo trang tin Sina nhận định, với việc em trai bị miễn chức, thuộc hạ đã bị bắt điều tra trước đó, ngày Quách Bá Hùng bị đưa ra xét xử sẽ không còn xa.

Cẩm Bình - Theo Tân Hoa Xã, Một thế giới