close Đăng nhập
Ông Park đang sở hữu lứa cầu thủ có chiều cao rất tốt. Ảnh HNFC

"Tầm cao” bóng đá Việt

VietTimes -- Bóng đá Việt Nam đã nâng tầm, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khi cay cú, tấn công các trang mạng bóng đá Việt nam sau trận chung kết SEA Games 30 có cổ động viên Indonesia cho rằng: "Việt Nam vô địch nhờ…cái đầu". Ngẫm lại thấy đúng.
Ông Park đầy tự tin bước vào trận chung kết (ảnh VFF)

“Miếng võ” ông Park dành đón U22 Indonesia

VietTimes-- Không những “đánh nhanh, rút gọn” mà ông Park đã tìm ra “bảo bối” cả về cầu thủ lẫn sơ đồ tấn công phù hợp nhất cho U22 Việt Nam tại thời điềm này. Dường như mọi sự chuẩn bị cho trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 đã được hoàn tất trong trận đấu với U22 Campuchia.
Ngày của Đức Chinh. Ảnh chụp màn hình

Ông Park với đòn “đánh nhanh, thắng nhanh”

VietTimes -- Đúng như nhận định của giới chuyên môn, nhà vô địch SEA Games 30 nằm ở bảng B. U22 Indonesia đã giành chiến thắng 4-2 trước U22 Myanmar ở trận bán kết đầu tiên môn bóng đá nam SEA Games 2019. Các học trò của ông Park đã không khó khăn để có mặt ở trận chung kết như lời chúc của HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia.
Khoảng cách giữa trận Việt Nam - Thái Lan hôm 19/11 và trận mở màn SEA Games hôm 25/11 chỉ cách nhau đúng 6 ngày. Ảnh VPF.

SEA Games 30: Hành trình 70 ngày tìm vàng

VietTimes -- Thầy trò HLV Park Hang-seo có 70 ngày chuẩn bị để chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games mà chúng ta đã chờ đợi 60 năm nay. Vấn đề quan trọng là đảm bảo thể lực, tránh chấn thương cho các cầu thủ trụ cột U22 Việt Nam.
Ảnh minh họa

Xem lại loạt luân lưu lịch sử giúp Việt Nam “quật ngã” Iraq

VietTimes -- Hòa 3 - 3 sau 120 phút thi đấu, U23 Việt Nam bước vào loạt sút 11m với tâm lý tốt hơn hẳn. Hòa được sau 120 phút đã là ngoài sức tưởng tưởng của cả đội tuyển, và bởi thế màn sút luân lưu lại là hi vọng với tuyển Việt Nam, sức ép tâm lý lớn với các thành viên của tuyển Iraq.