Vụ kính rơi ở The Coffee House:

Nạn nhân liệt 2 chân khó phục hồi, cả đời phải đóng bỉm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Do tủy ngực bị dập nên bệnh nhân mất cảm giác và khả năng vận động 2 chân, đại tiểu tiện không tự chủ. Khả năng phục hồi là rất khó", bác sĩ nói về trường hợp nữ bác sĩ bị thương ở The Coffee House.

VT_ Bệnh nhân.JPG
Nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý đang được điều trị tại Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Sau 20 ngày bị tai nạn, nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý (29 tuổi, quê quán Nghệ An) đang được điều trị tại Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sức khoẻ của Lý tiến triển tốt hơn, có thể trò chuyện dù còn khó khăn.

Bác sĩ Trần Quang Trung - người đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân - cho biết Lý được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y trong tình trạng rất nặng, đa chấn thương, chấn thương cột sống, ngực và bụng. Tổn thương gãy trượt đốt sống chèn ép tuỷ ngực và thắt lưng rất nặng, làm liệt hoàn toàn 2 chi dưới, mất cảm giác từ ngực trở xuống, mất tự chủ đại tiểu tiện.

Phần bụng cũng chấn thương nặng khi bị vỡ cơ hoành, làm cho các tạng dưới ổ bụng thoát lên lồng ngực. Chấn thương ngực làm gãy nhiều xương sườn, gây tràn máu màng phổi nhiều 2 bên gây suy hô hấp và hôn mê.

BS. Trung cùng ekip trực cấp cứu đã khẩn trương dẫn lưu máu trong màng phổi 2 bên. Việc xử lý nhanh và chính xác đã cứu nạn nhân trong cơn nguy kịch ảnh hưởng đến tính mạng.

Coffee House_3.jpg
The coffee House Thái Hà - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: TCH.

Do nạn nhân bị vỡ cơ hoành nên bác sĩ phải mổ vá, để ruột không bị thoát lên trên. Sau đó một tuần, tiến hành cuộc mổ thứ 2 cho nạn nhân để cố định cột sống và giải ép tủy.

“Do tuỷ ngực bị đụng dập nặng nên bệnh nhân mất cảm giác và khả năng vận động 2 chân, đại tiểu tiện không tự chủ. Khả năng phục hồi là rất khó, nhưng cuộc mổ này nhằm giúp bệnh nhân sau này có thể ngồi và đi xe lăn”, BS. Trung giải thích.

Về tương lai lâu dài, BS. Trung cho biết việc chăm sóc sau này sẽ có nhiều khó khăn khi bệnh nhân không tự đại tiểu tiện được, mà phải đặt xông, đóng bỉm cả đời, thậm chí phải thụt tháo phân. Đây là điều người nhà và chính bệnh nhân phải nỗ lực vượt qua. Ngoài ra, với cú sốc lớn này, Lý rất dễ trầm cảm nên cần nhiều sự quan tâm, động viên từ gia đình, người thân và xã hội.

Theo các bác sĩ, đến nay, các cuộc mổ cần thiết đã xong, chỉ còn theo dõi để rút sonde dẫn lưu màng phổi. Sau đó, bệnh nhân được tập ngồi, tập phục hồi chức năng. Khoảng 2-3 tuần nữa nếu không có biến chứng khác, bệnh nhân mới có thể ra viện.

Chi phí điều trị trong 2 tuần qua tại Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống hết khoảng 200-300 triệu đồng. Còn chi phí ở giai đoạn ở Khoa Hồi sức - Cấp cứu cũng tương đương.

Trong đêm mưa bão 20/4, bác sĩ Hoàng Minh Lý, công tác tại Bệnh viện K3 cơ sở Tân Triều (Hà Nội), đang cùng bạn bè ngồi ở quán The Coffee House trên phố Thái Hà, đã bị một tấm kính lớn ở tầng 2 của quán đổ sập vào người. Cửa hàng đã đưa toàn bộ 4 nhân viên cùng 3 khách hàng bị thương vào bệnh viện.

Đến ngày 21/4, toàn bộ nhân viên và 2 khách hàng đã được xuất viện. Đối với bệnh nhân Lý, thương hiệu này cho biết "đã chủ động đề xuất phương án hỗ trợ và đang chờ gia đình phản hồi".

Tai nạn tại The Coffee House xảy ra khi nạn nhân tiếp nhận công việc chưa được bao lâu. Hoàn cảnh gia đình của chị rất khó khăn, mẹ của bác sĩ Lý hiện đang điều trị ung thư máu tại Bệnh viện K.