“Bộ trưởng chiến tranh” IS vẫn sống sót sau vụ không kích của Mỹ

VietTimes -- Omar al-Shishani - thủ lĩnh cấp cao, được ví như "bộ trưởng chiến tranh" của IS - chỉ bị "bị thương nặng", chứ chưa bị tiêu diệt trong vụ không kích hôm 4/3 của Mỹ, như thông tin trước đã đưa. 
Omar al-Shishani
Omar al-Shishani

Đây là thông tin do AP đăng tải dựa trên nguồn từ thông báo của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 9/3.

Theo  SOHR, vụ không kích tiến hành hôm 4/3 đã nhằm vào một đoàn xe của những tay súng thánh chiến, trong đó có Omar al-Shishani. Đây là kết quả của một chiến dịch tìm và diệt các thủ lĩnh IS do liên minh quân sự chống IS do Mỹ đứng đầu tiến hành.

Vụ không kích đã tiêu diệt đoàn xe. Tuy nhiên, đội vệ sĩ của Omar al-Shishani đã bị tiêu diệt, nhưng tên này chỉ bị thương nặng.

Theo AP, Giám đốc SOHR cho biết trong thông báo của tổ chức này: "Hắn ta chưa chết. Hắn ta đã được đưa từ tỉnh Hasake đến một bệnh viện ở Raqa, nơi một bác sĩ châu Âu đã gia nhập IS sẽ chữa trị cho hắn".

Theo AP