Tình Bolero hút khán giả bằng nước mắt nghệ sĩ

VietTimes – Mặc kệ ai nói gì thì nói, các nghệ sĩ vẫn run rẩy, nồng nàn tha thiết đứng trên sân khấu hát “Tình bolero”.
Phần trình diễn của Top 15  Hoa hậu siêu quốc gia Lily Chen
Phần trình diễn của Top 15 Hoa hậu siêu quốc gia Lily Chen

Tập 1 của Tình Bolero 2019 có chủ đề “Chuyện đời tôi” vừa lên sóng THVL1 vào tối ngày 8/3 với phần thi của 4 thí sinh đầu tiên trong bảng Nghệ sĩ, đó là: diễn viên Dương Cẩm Lynh, diễn viên Dương Cường, diễn viên Tiết Duy Hòa và Top 15  Hoa hậu siêu quốc gia Lily Chen. Trong đêm mở màn, các thí sinh thể hiện solo một ca khúc bolero tự chọn để nói về cuộc đời của mình.

“Hoa vương làng hài” Dương Cường được BTC Tình Bolero 2019 “thưởng nóng” 5 triệu đồng ngay đêm mở màn. Mặc dù bị sốt và viêm họng nhưng Dương Cường vẫn xuất sắc nhận được số điểm cao nhất trong tập đầu tiên của Tình Bolero 2019. Anh thể hiện ca khúc Xót xa (sáng tác: Lam Phương) với phần dàn dựng của đạo diễn Minh Nhật và sự hỗ trợ của vũ đoàn Việt Hải.

Dương Cường lấy nước mắt khán giả trong ca khúc "Xót xa" (sáng tác: Lam Phương)
Dương Cường lấy nước mắt khán giả trong ca khúc "Xót xa" (sáng tác: Lam Phương) 

Tiết mục được dàn dựng xen kẽ giữa phần hát với hoạt cảnh nói về cuộc đời của Dương Cường trong những ngày đầu bước chân vào nghệ thuật đầy gian nan và lận đận của một chàng trai tỉnh lẻ, nghèo khó, phải bán vé số mưu sinh, đến khi tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh, cũng phải trầy trật nhiều năm mới có được chỗ đứng.

Mời độc giả thưởng thức ca khúc "Xót xa" do Dương Cường trình diễn: 

Giám khảo Vũ Thành Vinh đã dành 10 điểm cho phần dàn dựng của tiết mục lấy nước mắt khán giả. Anh đồng cảm với con đường nghệ thuật đầy chông gai của Dương Cường và nhận xét Dương Cường đã mang lại cho anh nhiều bất ngờ, từ khả năng diễn hài khi đạt giải Quán quân Cười Xuyên Việt – Tiếu lâm hội 2016 (nhóm X-Pro) đến khả năng diễn xuất nội tâm khi tham gia bộ phim điện ảnh Có ngôi nhà nằm nghe nắng mưa.

Đảm nhận vai trò nhận xét về tính thẩm mĩ, giám khảo Mỹ Huyền cũng chọn đèn xanh cho Dương Cường. Phụ trách nhận xét về chuyên môn âm nhạc, giám khảo Họa Mi ấn tượng với chất giọng rè của Dương Cường nhưng chị không biết đó là giọng thật hay là vì Dương Cường bị viêm họng.

“Nếu là tự nhiên thì đó hẳn là một chất giọng rất đặc biệt” - Chị nhận xét lúc mở đầu, Dương Cường vào chưa chuẩn lắm nhưng càng về sau, anh càng hát hay hơn và cộng với diễn xuất nhập vai nên chị cũng đã chuyển từ đèn vàng sang đèn xanh cho Dương Cường. Tổng điểm Dương Cường nhận được là 29 điểm (giám khảo Vũ Thành Vinh và Mỹ Huyền cho Dương Cường 10 điểm, giám khảo Họa Mi cho 9 điểm). Với số điểm cao nhất, Dương Cường và đạo diễn Minh Nhật đã nhận được tiền thưởng nóng để khích lệ tinh thần của BTC là 5 triệu đồng.

Diễn viên, người mẫu Lily Chen dự thi với ca khúcKhông bao giờ quên anh(sáng tác: Hoàng Trang)
Diễn viên, người mẫu Lily Chen dự thi với ca khúcKhông bao giờ quên anh(sáng tác: Hoàng Trang)

Trở lại sân khấu ca nhạc sau 25 năm, từng thực hiện tới 14 album, cựu ca sĩ Tiết Duy Hòa, một diễn viên kịch nói kỳ cựu, được điểm tuyệt đối từ danh ca Họa Mi.

Người đẹp Dương Cẩm Lynh cũng rơi nước mắt khi hát về kiếp hồng nhan bạc phận của mình. Chọn ca khúc Vết thương cuối cùng (sáng tác Nguyễn Văn Để) trải lòng mình. Đầu tiết mục, Dương Cẩm Lynh có những tâm sự, chia sẻ về sự nghiệp diễn xuất, bắt đầu từ danh hiệu Á hậu Điện ảnh năm 1999. Dương Cẩm Lynh cho biết mình là cô gái tay ngang khi vào nghề nhưng cô đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu và quả ngọt dành cho sự cố gắng ấy là sự yêu thương của khán giả dành cho các vai diễn của cô.

Tuy nhiên, đường tình duyên của Dương Cẩm Lynh lại chưa được quả ngọt như thế. Nữ diễn viên rưng rưng nước mắt khi đọc những câu thơ đầy xót xa cho tình duyên của mình. “Đời trần nặng nợ ta đeo/ Không dám trách hồng nhan bạc phận/ Tự xót xa duyên mình lận đận/ Vết thương kia chưa hẳn là cuối cùng”.

Tuy nhiên, không tuyệt vọng và quá bi quan, Dương Cẩm Lynh tin rằng vết thương nào rồi cũng sẽ lành và nó sẽ giúp cô mạnh mẽ hơn. Hai câu cuối trong bài hát “ta cảm ơn tình nhân, đã dìu ta đến mộ phần” cũng đã nói thay phần nào tâm tình của cô.

Dương Cẩm Lynh chọn ca khúc "Vết thương cuối cùng" (sáng tác Nguyễn Văn Để) trải lòng mình
Dương Cẩm Lynh chọn ca khúc "Vết thương cuối cùng" (sáng tác Nguyễn Văn Để) trải lòng mình

Diễn viên, người mẫu Lily Chen dự thi với ca khúc Không bao giờ quên anh (sáng tác: Hoàng Trang) với phần dàn dựng của đạo diễn Minh Nhật, được giám khảo Họa Mi nhận xét hát vừa tròn.

Tập 1 của Tình Bolero 2019 khép lại với ưu thế nghiêng về các thí sinh nam. Tập 2 của chương trình sẽ phát sóng vào lúc 21h thứ Sáu tuần sau trên kênh THVL1 với phần thi của 4 thí sinh còn lại trong bảng Nghệ Sĩ là: Kha Ly, Hamlet Trương, Huỳnh Trường Thịnh và Trà Ngọc Hằng.

Cùng với Solo cùng Bolero, Tình Bolero được xem là đặc sản âm nhạc trên sóng THVL. Sau 2 mùa đầu thành công, chương trình vừa trở lại, phát sóng tập đầu vào đúng tối 8/3/2019 với phiên bản mới gồm 2 bảng thi là Nghệ sĩ và Ca sĩ Phòng trà.

Mời độc giả thưởng thức ca khúc "Vết thương cuối cùng" do Dương Cẩm Lynh trình bày: 

Bảng Phòng trà gồm 8 ca sĩ chuyên nghiệp, có thâm niên từ 5 - 30 năm trong nghề ca hát, sở hữu giọng hát nội lực và đang hoạt động tại các phòng trà như: Ca sĩ Huy Luân, ca sĩ Huỳnh Thật, ca sĩ Đoàn Hữu Đức, ca sĩ Vỹ Khang, ca sĩ Amy Lê Anh, ca sĩ Thụy Uyên, ca sĩ Phạm Phương, ca sĩ Thảo My.

Bảng Nghệ Sĩ gồm 8 nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có chất giọng và đam mê Bolero, bao gồm: nhạc sĩ Hamlet Trương, diễn viên Kha Ly, diễn viên Dương Cẩm Lynh, á hậu Trà Ngọc Hằng, diễn viên Huỳnh Trường Thịnh, diễn viên Dương Cường, diễn viên Tiết Duy Hòa và diễn viên/người mẫu Lily Chen.