Ý tưởng chụp ảnh có một không hai từ…rác thải nhựa

VietTimes -- Benjamin Von Wong, một nhiếp ảnh gia đến từ Canada đã thực hiện một dự án nghệ thuật độc đáo – tạo hình bằng rác thải nhựa. Anh và các tình nguyện viên đã thu gom rác thải, sau đó chở về studio để xây dựng bối cảnh. Dự án này góp phần cảnh tỉnh con người trước mối đe dọa ô nhiễm nhựa trên toàn thế giới.

1. “Mermaids Hate Plastic”

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

“Ô nhiễm rác thải nhựa là một chủ đề đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, vì vậy tôi cần phải tìm cách để làm mới và khiến nó thú vị hơn”, nhiếp ảnh gia Benjamin tiết lộ. Mục tiêu của dự án “Mermaids Hate Plastic” là truyền cảm hứng cho mọi người tái sử dụng rác thải nhựa. Rất nhiều tình nguyện viên đã tham gia dự án này bằng cách chuẩn bị khoảng 10.000 chai nhựa đã qua sử dụng để tạo hình cho tác phẩm.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

2.The Parting of the Plastic Sea”

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Benjamin đã tạo ra một bối cảnh đại dương từ ống hút cho thấy những hiểm họa từ rác thải nhựa đang ẩn trong nước biển. Với dự án này, anh hy vọng sẽ thúc đẩy mọi người có ý thức hơn trong việc sử dụng đồ nhựa.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Khoảng 168.000 ống hút đã được thu thập trong 6 tháng để hoàn thành dự án. Tất cả các ống hút được phân loại và sắp xếp theo màu sắc để tạo hiệu ứng cho bức ảnh. Ví dụ, ống hút màu xanh lam, xanh lá cây và đen được sử dụng làm nền, màu trắng được đặt lên trên cùng mô phỏng ngọn sóng, màu cam và màu vàng tượng trưng cho cát.

3.Plastikophobia”

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Dự án “Plastikophobia” có thể khiến bạn rùng mình bởi số lượng cốc nhựa khổng lồ trên đại dương. Chắc chắn không ai muốn thế hệ con cháu họ phải sống trong một thế giới ngập rác thải như vậy.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Các tình nguyện viên đã thu thập khoảng 18.000 cốc nhựa trong 1,5 ngày và dành 28 giờ để làm sạch chúng. Sau đó, họ biến những chiếc cốc cũ thành một “hang động pha lê” huyền ảo để làm bối cảnh cho dự án.

4. “Truckload of Plastics”

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Theo Greenpeace, mỗi phút có một xe tải chở nhựa đổ vào đại dương, bạn có thể thấy tận mắt trong các bức ảnh trên. Với dự án này, Benjamin muốn tiếp cận các tổ chức và khuyến khích họ không nên sản xuất quá nhiều sản phẩm nhựa dùng một lần.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Trong dự án này, nhóm đã quản lý để thu thập hơn 10.000 mảnh rác nhựa. Họ buộc tất cả các mảnh lại với nhau bằng dây câu cũ và nối chúng với những chai lớn chứa đầy đá để cố định tại một số địa điểm.

Theo BrightSide