Việt Nam vô địch giải U19 quốc tế: người Thái lại thua!

VietTimes – Trận chung kết giải U19 Quốc tế 2019 giữa đội Việt Nam và Thái Lan vừa kết thúc cách đây ít giờ với phần thắng 1 – 0 nghiêng về U19 Việt Nam. Như vậy một lần nữa bóng đá Thái Lan lại thua trong cuộc đối đầu với Việt Nam.
Các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam ăn mừng với chiếc cúp vô địch
Các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam ăn mừng với chiếc cúp vô địch

Giải U19 Quốc tế 2019 diễn ra tại sân 19 tháng 8 thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Giải đấu quy tụ các đội U19 đến từ Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar và Việt Nam. Trải qua các trận ở vòng đấu bảng, U19 Việt Nam sau khi thắng Myanmar, hòa Thái Lan và thắng Trung Quốc đã gặp lại Thái Lan ở trận chung kết.

Mặc dù đây không phải là một giải đấu chính thức của AFC nhưng các cầu thủ Thái Lan đã tỏ rõ sự nghiêm túc khi đến với giải. Họ đã gọi về tài năng trẻ Leon Pitchaya James đang ăn tập tại CLB Leicester City (Anh) về thi đấu. Cầu thủ này đã tập luyện ở Học viện Leicester City từ năm 6 tuổi. Trong đội hình của U19 Thái Lan còn nhiều cầu thủ đáng chú ý như Promsrikaew – tiền vệ mang áo số 7 đang thi đấu cho Chonburi FC ở Thai League, hay các cầu thủ Pharadon Phathaphon (13), Phoochit Petcharat (14), Kantithat Thammason (16).

Các cầu thủ tuyển chọn U19 Việt Nam mà đa phần đến từ học viện Hoàng Anh Gia Lai NutiFood đã có thời gian dài được tập luyện với huấn luyện viên Graechen Guillaume (người vẫn được các cầu thủ HAGL gọi là bố Giôm). Họ có ưu điểm là sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, nhãn quan thông minh, tuy nhiên họ vẫn có điểm yếu về tính kỷ luật chiến thuật khi thi đấu.

Bước vào trận chung kết, các cầu thủ của đội U19 Việt Nam đã dồn lên tấn công dồn dập về phía khung thành của U19 Thái Lan. Ngay phút thứ 7, tiền đạo Phạm Xuân Tạo – người được mệnh danh là “tiểu Công Phượng” đã có pha rê bóng qua thủ môn Soponwit Rakyart, nhưng rất tiếc cú dứt điểm của anh đã bị hậu vệ đội bạn phá được.

ảnh (báo Thanh niên)
ảnh (báo Thanh niên)

Đến phút thứ 12, đội trưởng Thanh Khôi cũng có một pha dứt điểm từ xa rất uy lực. Bóng đi sát sạt xà ngang trong sự reo hò của các khán giả trên sân.

Ngoài “tiểu Công Phượng” Phạm Xuân Tạo, đội U19 Việt Nam cũng có một cầu thủ đáng chú ý là Trần Mạnh Quỳnh – anh được mệnh danh là “tiểu Quang Hải” với những pha đi bóng rất lắt léo.

Phải đến phút thứ 31 U19 Thái Lan mới có pha bóng gây nguy hiểm cho khung thành U19 Việt Nam khi Phadungkiat Artkitkarn có pha đánh đầu cận thành nhưng rất may bóng đi chệch cột dọc. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0 - 0.

Bước sang hiệp 2, hai đội tiếp tục có những pha ăn miếng trả miếng. Đến phút thứ 60, bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra khi Phạm Xuân Tạo nhận đường chuyền từ Bùi Long Nhật phá bẫy việt vị vượt qua thủ môn Soponwit Rakyart và dễ dàng đưa bóng vào lưới trống mở tỷ số cho U19 Việt Nam.

"tiểu Công Phượng" Phạm Xuân Tạo đi bóng qua thủ môn ghi bàn thắng quyết định cho U19 Việt Nam
"tiểu Công Phượng" Phạm Xuân Tạo đi bóng qua thủ môn ghi bàn thắng quyết định cho U19 Việt Nam

Trong tình thế không còn gì để mất, U19 Thái Lan đã dồn lên tấn công. Có lẽ hôm nay không phải là một ngày may mắn của đội bạn khi hai lần họ đã đưa bóng trúng cột dọc và xà ngang của U19 Việt Nam vào phút 74 và phút 77. Trong những phút cuối, thủ môn Quan Văn Chuẩn và các cầu thủ U19 đã thi đấu đầy bản lĩnh để giữ sạch lưới.

Trận đấu kết thúc và U19 Việt Nam lên ngôi vô địch. Các cầu thủ U19 Thái Lan đã không thể gỡ lại danh dự cho đội bóng đàn anh U23 như những lời tuyên bố trước trận của HLV Thái Lan Thsara Sritharo. Tuy nhiên, các cầu thủ U19 Thái Lan cũng đã có hành động rất đẹp khi đi vòng quanh khán đài cảm ơn các cổ động viên đã đến sân cổ vũ cho hai đội.

Chiến thắng của U19 Việt Nam thực sự rất ngọt ngào bởi cách đây vài ngày U23 Việt Nam cũng đã “hạ đo ván” U23 Thái Lan với tỷ số 4 - 0. “Biết người biết ta, trăm trận không thua”. Có lẽ Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ tiếp tục phải ngồi lại phân tích để tìm nguyên nhân vì sao trong thời gian gần đây các đội bóng của họ liên tiếp thất bại trước Việt Nam.