V.League 2020: Các đội đã tập luyện trở lại

VietTimes -- Mặc dù đã có 2 vòng đấu không có khán giả nhưng rốt cuộc V-League 2020 vẫn phải tạm dừng bởi dịch Covid-19. “Nguy cơ cao khiến thành viên của các đội bóng V-League có thể mắc Covid-19 khi phải di chuyển thi đấu. Điều cần thiết lúc này là tạm dừng giải đấu để đề phòng mọi nguy cơ”- Chủ tịch VPF Trần Anh Tú chia sẻ.
Đình Hoàng và các cầu thủ SHB Đà Nẵng đều trang thủ tập thể lực trên bãi biển. Ảnh FBNV.
Đình Hoàng và các cầu thủ SHB Đà Nẵng đều trang thủ tập thể lực trên bãi biển. Ảnh FBNV.

Khi việc di chuyển bằng máy bay không được coi là an toàn thì việc V-League 2020 phải tạm hoãn được coi là giải pháp bắt buộc. Tuần này thì VPF sẽ nhóm họp với các CLB để đưa ra quyết định tiếp theo, nhưng rõ ràng việc có thể thi đấu vào trung tuần tháng 4 hay không vẫn là câu chuyện không dễ dàng khi đại dịch Covid-19 ngày càng phức tạp.

Việc các hãng bay cắt giảm đáng kể tần suất bay, nhiều quốc gia đóng cửa biên giới khiến cho các ngoại binh và nội binh không có cách nào khác làm tập luyện tại chỗ. Phần lớn các đội đều cho quân xả trại vài ngày, trước khi tập trung vào cuối tuần vừa rồi, HAGL cùng các CLB có thành tích không tốt 2 vòng đấu vừa qua như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng đều tranh thủ để thi đấu tập huấn. 

Khá nhiều đội bóng như Hà Nội, Sài Gòn FC, HAGL đã nhiệt tình tham gia các hoạt động truyền thông chống dịch Covid-19.

Mỗi người một kiểu

Những ngoại binh thì nghỉ ngơi tại chỗ, còn các nội binh thì trang thủ thời gian bên vợ con, người thân. Trợ lý HLV Quốc Vượng của Hải Phòng thì dành thời gian để đọc sách, xem lại băng hình của các đối thủ V.League. Cựu tuyển thủ quốc gia này chia sẻ: “Vì dịch mà mọi người trong nhà có thêm thời gian gần gũi nhau hơn, chi tiêu cũng tiết kiệm hơn, có nhiều thời gian rảnh rỗi có thể chọn cách nào đấy có ý nghĩa, có thời gian để sống chậm lại chút”.

Nhiều người khá ngạc nhiên khi nhìn chồng sách mà Quốc Vượng nghiền ngẫm sau giờ tập luyện cùng các đàn em. Ảnh QV.
Nhiều người khá ngạc nhiên khi nhìn chồng sách mà Quốc Vượng nghiền ngẫm sau giờ tập luyện cùng các đàn em. Ảnh QV.

Nhiều người khá ngạc nhiên khi nhìn chồng sách gồm các tựa Bố già, Sử ký Tư Mã Thiên... mà Quốc Vượng nghiền ngẫm sau giờ tập luyện cùng các đàn em. Thói quen đọc sách đã giúp trợ lý này có dịp nghiền ngẫm sự đời và rút ra nhiều bài học cho riêng mình.

Tiền vệ Xuân Mạnh của SLNA, chưa vướng bận với vợ con cũng được dịp “thả thính” với các fan hâm mộ bằng những hình ảnh ngộ nghĩnh

Nếu một ngày quả bóng không lăn nữa

Em có về Yên Thành quê lúa với anh không?

Về mình cùng đào ao thả cá

Trồng thêm sắn và khoai

Xin mệ con tru cùng một đàn vịt cỏ

Mùa tháng 5 ngào ngạt mùi rơm thơm...

Trong khi ngoại binh Peter Onyekachi đang tận dụng khoảng lặng để khám phá văn hóa, ẩm thực xứ Nghệ. Do căng cơ nên ngoại binh này không thi đấu trong trận giao hữu mà SLNA đã để thua Núi Hồng 1-2. Từ  một quả phạt góc trung vệ Gustavo bật cao đánh đầu chuẩn xác, mở tỷ số trận đấu khi mà cặp tiền đạo Hồ Phúc Tịnh và ngoại binh Alagie Sosseh không ghi bàn. Trong 2 ngoại binh hàng công của SLNA thì Peter được đánh giá cao hơn, hiện cầu thủ này vẫn chưa có bàn thắng nhưng lối đá di chuyển rộng được cho là hỗ trợ tuyến giữa tốt hơn.

Nếu một ngày quả bóng không lăn nữa/Em có về Yên Thành quê lúa với anh không? Ảnh Văn Trung

Nếu một ngày quả bóng không lăn nữa/Em có về Yên Thành quê lúa với anh không? Ảnh Văn Trung

Phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HLV Minh Đức không sử dụng đội trưởng Lê Tấn Tài, ông muốn dành cơ hội cho Almeida Santos, Bruno Sousa và lắp ghép đội hình với tân binh Victor Mansaray. Nhưng rốt cuộc Mạnh Dũng, cựu cầu thủ SLNA ghi bàn gỡ hòa 1-1 từ cú sút xa và Bruno Sousa có bàn thắng trên chấm penalty khép lại trận đấu với tỷ số 2-1.

Rèn quân, nghe ngóng

HLV Lee Tae-Hoon của HAGL vẫn chưa yên tâm với hàng thủ sau khi để chủ nhà Viettel gỡ hòa 3-3, dù Phố Núi dẫn trước 2 bàn. Để nhằm duy trì thể lực, cảm giác bóng cho các cầu thủ nên nhân việc đội hạng Nhì CAND tập huấn tại Gia Lai, HAGL đã tranh thủ đá tập với đội này. HAGL cũng chỉ tung ra hầu hết những cầu thủ chưa có cơ hội ra sân ở 2 trận vừa qua. Dẫu như thế, đội bóng phố Núi cũng đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0, do công của 2 cầu thủ Văn Anh và Phan Thanh Hậu. Hiện HAGL và CAND đang cùng ăn tập chung tại Hàm Rồng và đội hình CAND có quá nửa là cầu thủ cũ của Phố Núi.

SHB.Đà Nẵng lại chọn “xuống biển” để rèn thể lực sau trận thua mất mặt trước đội khách Sài Gòn FC với tỷ số 1-4. Hơn ai hết HLV Lê Huỳnh Đức đã thấy hơi nóng phả sau gáy sau 2 trận trắng tay đầu mùa bóng. SHB.Đà Nẵng thời “hậu Merlo” đã cho thấy cả 3 tuyến đều đang có vấn đề, nhất là khi các trụ cột Minh Tâm, Anh Tuấn chưa có phong độ cao.

Nhiều CLB và cầu thủ đã tranh thủ tham gia các hoạt động chống dịch Covid-19. Ảnh HTFC
Nhiều CLB và cầu thủ đã tranh thủ tham gia các hoạt động chống dịch Covid-19. Ảnh SGFC

Hà Nội FC và Than Quảng Ninh là những đội bóng hội quân muộn nhất. Đội bóng thủ đô tăng cường độ tập luyện lên 2 buổi một ngày. Những trụ cột của đội ĐKVĐ V-League như Quang Hải, Hùng Dũng hay các ngoại binh như Omar, Moses đều có mặt trong khi Rimario, Văn Dũng vẫn đang tập riêng do chấn thương.

Than Quảng Ninh đã tập trung từ sớm để thi đấu tại AFC Cup và V-League nên các cầu thủ đều tranh thủ đợt xả trại để về thăm gia đình. HLV Phan Thanh Hùng cho biết thêm, CLB quán triệt ngoại binh không di chuyển xa để hạn chế tiếp xúc nhiều người: “Các ngoại binh thi đấu ở Việt Nam đều có bạn bè ngoại quốc và khi đội được nghỉ, họ thường tranh thủ đi gặp gỡ, du lịch ngắn ngày. Nhưng giai đoạn này, việc di chuyển luôn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm dịch nên tôi quán triệt ngoại binh không được rời đại bản doanh”.

Ngay sau khi có quyết định của BTC V.League 2020 các đội sẽ tính toán điểm rơi cho cầu thủ để nhanh chóng vào trận.