U23 Việt Nam vô địch SEA Games lần thứ 2, nức lòng cả nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – U23 Việt Nam đã có một trận cầu cực kỳ khó khăn với kỳ phùng địch thủ U23 Thái Lan và chiến thắng ngọt ngào đã thuộc về các chàng trai Việt của đội bóng biệt danh "chiến binh Sao vàng"
Tiến Linh và các đồng đội đã giành được huy chương vàng SEA Games 31 sau khi đánh bại U23 Thái Lan ở trận chung kết
Tiến Linh và các đồng đội đã giành được huy chương vàng SEA Games 31 sau khi đánh bại U23 Thái Lan ở trận chung kết

Không có gì ngọt ngào hơn khi môn thể thao vua là môn "chốt hạ" cho SEA Games 31 đã khép lại bằng màn U23 Việt Nam hạ U23 Thái Lan 1-0 trên sân Mỹ Đình, bảo vệ thành công tấm huy chương vàng đã giành được từ SEA Games 30 ở Philippines.

Phát biểu tại buổi họp báo, khi được phóng viên hỏi trong lúc các cầu thủ đang ăn mừng vì sao ông lại đứng lặng lẽ ở khán đài B, lúc đó ông đã nghĩ gì - HLV Park Hang-seo nói rằng: "SEA Games này là giải đấu có ý nghĩa với tôi. 2 năm trước tôi và các cầu thủ đã giành huy chương vàng SEA Games đầu tiên. Năm nay giải đấu tổ chức ở Việt Nam, tôi biết người dân Việt Nam kỳ vọng rất nhiều và mong muốn có tấm huy chương vàng, vì thế tôi thấy mình và các cầu thủ phải có trách nhiệm. Với tư cách là HLV trưởng đội U23, tôi càng cảm thấy có nhiều trách nhiệm hơn. Thực sự là tôi đã cảm thấy stress. Tôi xin cảm ơn chính phủ, người dân Việt Nam, người hâm mộ, ban huấn luyện và các cầu thủ đã nỗ lực để đem huy chương vàng về cho đất nước".

Trở lại với trận chung kết, HLV Park Hang-seo tung ra đội hình 5-3-1-1 với Tiến Linh thi đấu cao nhất trên hàng công và Huỳnh Công Đến đá thay vị trí của Lý Công Hoàng Anh. Do hậu vệ trái Lê Văn Xuân bị chấn thương không thể thi đấu, ông Park đã xếp Phan Tuấn Tài đá thay ở vị trí này. Tiền đạo Văn Tùng đã được đưa ra sân thi đấu ngay từ đầu, hoán đổi vị trí thường xuyên cho Tiến Linh.

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, HLV Mano Polking đã xếp đội hình thi đấu 4-2-3-1 với thủ môn Kawin Thammasatchanan (đội trưởng) và các hậu vệ Nakin Wisetchat, Jonathan Khemdee, Chonphat Buaphan, Irafan Dolo; Tiền vệ phòng ngự Weerathep Pomphan, Chayapipat Suphanphat; Tiền vệ tấn công Ekanit Panya, Worachit Kanitsribamphen, Benjamin James Davis, Tiền đạo cắm Patrick Gustafsson.

Suốt cả trận đấu, cả hai đội đều có những cơ hội để ghi bàn, nhưng cơ hội của U23 Việt Nam nhiều hơn. HLV Park Hang-seo đã nghiên cứu rất kỹ U23 Thái Lan. Ông Park nhận thấy U23 Thái Lan sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt, có khả năng kiểm soát bóng, đặc biệt ở khu trung tuyến, nên ông đã bố trí một đội hình phòng ngự nhiều lớp, đặc biệt ở tập trung ở khu trung tuyến.

U23 Việt Nam đá phòng ngự chủ động và có cơ hội thì thực hiện các bài phản công nhanh gây xáo trộn hàng phòng ngự của U23 Thái Lan. Một trong số các lần phản công đó đã mang về bàn thắng "quý như vàng" của Nhâm Mạnh Dũng ở phút 83. Từ đường mở bóng sang trái của Tiến Linh, Tuấn Tài nhận bóng và tạt bổng vào vòng cấm địa, Nhâm Mạnh Dũng nhảy cao đánh đầu vào góc xa khung thành khiến Kawin dù bật rất cao những vẫn phải bó tay nhìn bóng bay vào lưới.

Trong những phút cuối, U23 Thái Lan đã dồn lên tìm bàn gỡ nhưng không thể nào chọc thủng được hàng phòng ngự của U23 Việt Nam. Cả khán đài sân Mỹ Đình hò reo chiến thắng khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Và thời gian ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam và người dân đã bắt đầu. Tối nay hứa hẹn là một đêm không ngủ của hàng triệu người.