U23 Việt Nam-U23 Philippines (0-0): Nỗi nhớ Quang Hải

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Hai HLV đều có 3 sự thay đổi so với trận đầu ra quân với các toan tính khác nhau. Tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn, chủ nhà U23 Việt Nam đành bắt tay hòa với U23 Philippines.
Trận hòa khiến U23 Philippines vẫn giữ được ngôi đầu. Ảnh AT.
Trận hòa khiến U23 Philippines vẫn giữ được ngôi đầu. Ảnh AT.

Đang có lợi thế dẫn đầu bảng A, HLV Norman Fegidero không giấu diếm ý đồ phòng thủ số đông để có kết quả hòa có lợi. Ông cất cả đội trưởng Stephan Markus 36 tuổi trên ghế dự bị, chơi với sơ đồ 5-4-1 cắm duy nhất tiền đạo Jovin Bedic ở phía trên. Jovin Hervas Bedic 32 tuổi là đội trưởng câu lạc bộ bóng đá Kaya-Iloilo, đang đứng nhì Giải vô địch quốc gia Philippines là người có thể đá độc lập.

Chủ nhà quyết thắng

Đội U23 Việt Nam có 3 thay đổi nhân sự trong đội hình xuất phát, theo đó Tiến Long, Công Đến và Mạnh Dũng chơi từ đầu. Ông Park đẩy Tuấn Tài lên đá tiền vệ trái để trông chờ vào miếng đánh biên và khống chế Dennis Chung từ xa. Cầu thủ 21 tuổi Dennis Salazar Chung được đánh giá là kỹ thuật lắt léo nhất của U23 Philippines. Khả năng sút xa cũng như những miếng đánh từ cánh phải xuyên vào trung lộ của cầu thủ này là điều mà Tuấn Tài phải hết sức cảnh giác.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam. Ảnh BTC

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam. Ảnh BTC

Đây là trận đấu cho thấy sự chênh lệch đẳng cấp rõ rệt giữa hai đội. Ba cầu thủ Hoàng Đức, Hùng Dũng và Công Đến hoàn toàn làm chủ trên sân. Các tiền vệ U23 Việt Nam không khó để bẻ gãy các đợt lên bóng của đội khách. Nhưng chúng ta cũng không có những đường chuyền sáng tạo tạo điều kiện cho Tiến Linh, Mạnh Dũng kết thúc. Ông Norman Fegidero đã bố trí thành nhiều lớp, không cho Văn Đô, Tuấn Tài khoét sâu xuống 2 biên.

Chính vì thế, các đường tạt bóng bổng đều không gây nguy hiểm cho khung thành đội khách, nhất là khi các trung vệ U23 Philippines đều có chiều cao vượt trội. Trong khi đó, U23 Việt Nam không có cầu thủ có thể cầm bóng đột nhập trung lộ như Quang Hải tại đội tuyển quốc gia. Hàng phòng ngự nhiều tầng đã khiến cho Hoàng Đức không có nhiều cơ hội sút xa. Hai tình huống phạt cố định Văn Đô đều thực hiện không chính xác làm cho người ta lại càng nhớ Quang Hải.

Đội khách có thể hình, thể lực rất tốt. Ảnh VFF.

Đội khách có thể hình, thể lực rất tốt. Ảnh VFF.

Khách chơi tử thủ

Rõ ràng U23 Việt Nam quen chơi phòng ngự phản công đã gặp khó khăn khi đối phương chơi tử thủ. Hiệp 2, thầy Park tung Lê Văn Xuân và Lý Công Hoàng Anh vào sân, các đường tấn công bên cánh phải đã tốt hơn. Nhưng khâu dứt điểm thiếu một chút lạnh lùng cần thiết để có thể ghi bàn thắng.

Sự áp đảo không chuyển hóa thành bàn thắng khiến cho trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0 ngay cả khi Hai Long, Văn Tùng được tung vào sân. Rõ ràng, sau trận thắng đậm 3-0 trước U23 Indonesia khả năng phục hồi thể lực cũng như kiềm chế hưng phấn của các cầu thủ trẻ chưa tốt.

Tiến Linh đã bị theo kèm suốt 90 phút. Ảnh VFF

Tiến Linh đã bị theo kèm suốt 90 phút. Ảnh VFF

“Trước trận đấu, chúng tôi đã chuẩn bị chiến thuật phòng thủ. Chúng tôi biết Việt Nam tấn công nhiều. Chúng tôi có kế hoạch ngăn chặn các phương án tấn công của U23 Việt Nam. Hòa trận này là thành công lớn với Philippines. Rất khó để phòng ngự ở thời tiết bình thường. Việc thi đấu trong mưa chúng tôi dễ dàng triển khai lối chơi phòng ngự của mình” HLV Norman Fegidero chia sẻ.

Ông Park và BHL U23 Việt Nam có 4 ngày nghỉ để chấn chỉnh lại lối đá của các học trò, mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm tay, có điều làm thế nào để ghi bàn khi đối phương chơi tử thủ vẫn là câu hỏi khó. U23 Việt Nam sẽ có 4 ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp U23 Myanmar, diễn ra vào 13/5.