Thần đồng bóng đá Đức Musiala và sự nghiệt ngã của số phận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong trận thua 0-2, thần đồng bóng đá Đức Jamail Musiala chính là cầu thủ có nỗi đau nhất trên sân Wembley. Bởi chính anh là cầu thủ từ chối khoác lên mình chiếc áo Tam sư để thi đấu cho đội tuyển Đức.
Thần đồng bóng đá Đức Musiala 18 tuổi. Ảnh DW
Thần đồng bóng đá Đức Musiala 18 tuổi. Ảnh DW

HLV Joachim Löw chính là người đã đảm bảo cho ngôi sao trẻ Jamail Musiala (2003) một suất ra sân tại Euro 2020 để khiến tuyển thủ U21 Anh trở về khoác áo cho đội tuyển Đức. Sinh ra ở Đức, cha là người Anh gốc Nigeria và mẹ là người Đức và chủ yếu lớn lên ở Anh, Musiala đã đại diện cho Anh thi đấu ở cấp độ đội trẻ U-15, U-16, U-21. Phải đến tận tháng 2/2021 thì Jamail Musiala mới đá cho đội tuyển Đức sau 25 lần khoác áo cho các đội tuyển trẻ xứ sở sương mù.

Tám tuổi gia đình Musiala sang Anh sinh sống và cầu thủ trẻ này là sản phẩm của lò đào tạo Chelsea (Anh) nhưng tháng 7 năm 2019, ở tuổi 16, chàng trai này lại rời Anh trở về gia nhập Bayern Munich. Ngày 20 tháng 6 năm 2020, anh có trận ra mắt giải Bundesliga đấu với Freiburg trở thành cầu thủ trẻ nhất từng đấu cho đội Bayern Munich ở Bundesliga, lúc đó anh được 17 tuổi 115 ngày.

Ngày 18 tháng 9 năm 2020, Musiala ghi bàn thắng đầu tiên ở Bundesliga trong trận chiến thắng 8–0 trước Schalke, trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất của Bayern, 17 tuổi 205 ngày, phá kỷ lục trước đó của Roque Santa Cruz, 18 tuổi 12 ngày.

Musiala là tài năng của bóng đá châu Âu. Ảnh DW

Musiala là tài năng của bóng đá châu Âu. Ảnh DW

Giới chuyên môn Anh thấy tiếc khi chứng kiến Musiala liên tục lập các kỷ lục sân cỏ châu Âu. Sau khi lập các kỷ lục và ra sân trong đội hình chính thức tại Champions League thì ngày 23 tháng 2 năm 2021, Musiala ghi bàn thắng lần đầu tiên tại Champions League. Trong chiến thắng 4–1 của Bayern Munich trên sân khách trước Lazio ở trận lượt đi vòng 16 đội, tiền vệ này đã trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất của giải đấu này đối với cả hai quốc tịch Anh và Đức. Vào ngày 5 tháng 3, anh ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với đội Bayern Munich kéo dài cho đến năm 2026.

Năm 2020 khi chỉ 17 tuổi, Musiala đã khoác áo U21 Anh để tham dự các trận đấu vòng loại Giải vô địch châu Âu UEFA U21 2021. Anh ghi bàn thắng đầu tiên giải châu Âu dưới 21 tuổi trong trận chiến thắng 5–0 trước đội tuyển Albania cũng tại Sân vận động Molineux vào ngày 17 tháng 11 năm 2020. Bất ngờ ngày 24 tháng 2 năm 2021, Musiala thông báo rằng anh đã quyết định đại diện cho quốc gia nơi mình sinh ra, Đức, để tham dự các trận đấu quốc tế. Sau đó, anh lần đầu tiên được nhận vào đội tuyển Đức tham gia vòng loại World Cup 2022 vào tháng 3 năm 2021.

Ngày 19 tháng 5 năm 2021, anh được chọn vào đội tuyển Đức tham dự giải Euro 2020. Ảnh DW

Ngày 19 tháng 5 năm 2021, anh được chọn vào đội tuyển Đức tham dự giải Euro 2020. Ảnh DW

Musiala thi đấu trận đấu đầu tiên cho đội tuyển Đức vào ngày 25 tháng 3 năm 2021 với tư cách là người thay thế ở phút thứ 79 trong trận thắng 3–0 trước Iceland. Ngày 19 tháng 5 năm 2021, anh được chọn vào đội tuyển Đức tham dự giải Euro 2020 với kỳ vọng sẽ thay thế xứng đáng lão tướng Muller nơi cánh trái.

Mãi đến phút bù giờ 90+2, sô 14 Musiala mới được HLV Joachim Löw tung vào sân thay lão tướng 31 tuổi Muller, đàn anh tại Bayern München. Chừng ấy thời gian không đủ để thần đồng bóng đá Đức làm nên điều gì trên sân Wembley quen thuộc. Bóng đá chuyên nghiệp là thế, khi đã chọn Musiala phải chấp nhận mọi đắng cay, hạnh phúc sân cỏ, kể cả sự nghiệt ngã của số phận.