Tên lửa Tomahawk Mỹ bị "bắt sống" ở Syria đưa về Nga: Số phận còn tồi tệ hơn cái chết

VietTimes -- Những  tên lửa có cánh của Mỹ bị chiếm lại ở Syria mang về Matxcơva đang chờ đợi một “số phận còn tồi tệ hơn cái chết”, tạp chí Popular Mechanics nhận định.
Bộ tổng tham mưu quân đội Nga trưng bày bằng chứng tên lửa Mỹ bị bắn hạ trong cuộc tấn công sáng 14/4
Bộ tổng tham mưu quân đội Nga trưng bày bằng chứng tên lửa Mỹ bị bắn hạ trong cuộc tấn công sáng 14/4
Các chuyên gia của Popular Mechanics đã thử đưa ra dự đoán về số phận của thiết bị rơi vào tay người Nga.
Theo nhận định của tạp chí, giá trị đích thực của những chiếc tên lửa bị chiếm lại này là ở chỗ: sau khi nghiên cứu vũ khí của kẻ thù, Matxcơva có thể học được cách phá hủy nó.

"Có một số bộ phận thuộc thiết bị quân sự trong tên lửa hiện đại mà một kẻ thù thông minh có thể sử dụng vào mục đích riêng của mình", Popular Mechanics dự đoán.

Theo tin đưa của Popular Mechanics, những tên lửa bị chiếm đoạt lại sẽ phải đóng vai trò của "thỏ trong phòng thí nghiệm". Thông thường, các chuyên gia sẽ sử dụng một chiếc kệ thử nghiệm đứng để nghiên cứu về các lệnh của hệ thống đưa tên lửa tới đúng đích.

"Đánh giá đầu tiên này chỉ là khởi đầu một "cái chết dai dẳng" của tên lửa tù binh" ấn phẩm viết.

Trước đó, Bộ Quốc phòng đã cho xem các mảnh đạn tên lửa do Mỹ, Anh và Pháp phóng vào Syria ngày 14/4. Trong số các thiết bị quân sự được trưng ra cho mọi người xem có Tomahawk, tên lửa này không bay tới mục tiêu vì sự cố.