Tảng băng chứa người cổ đại bên trong gây xôn xao dư luận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Một tảng băng chứa người cổ đại được đặt trong một công viên ở Mỹ đã khiến người xem xôn xao.
Người thượng cổ bị mắc kẹt trong một tảng băng (Ảnh: Madbible)
Người thượng cổ bị mắc kẹt trong một tảng băng (Ảnh: Madbible)

Một bức tượng người thượng cổ được bọc bên trong một khối băng trong một công viên ở Mỹ đã khiến cho cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên và thích thú. Trường hợp này khá giống với vụ việc một khối kim loại kỳ lạ xuất hiện ở sa mạc tại Mỹ vài tháng trước. Vậy ai là người đứng sau dựng lên "tác phẩm" kỳ lạ này?

Được biết, bức tượng người đàn ông thượng cổ bị mắc kẹt trong khối băng nằm ở công viên Theodore Wirth, Minneapolis, đang gây xôn xao dư luận tại Mỹ chính là tác phẩm nghệ của một chàng nghệ sĩ tên Zach Schumack. Người đàn ông này cho biết mục đích tạo ra tác phẩm nghệ thuật này là để kêu gọi mọi người hãy bỏ chiếc điện thoại xuống và đi ra ngoài tìm hiểu cuộc sống muôn màu ngoài kia.

Tác phẩm gây xôn xao công đồng mạng tại Mỹ những ngày vừa qua (Ảnh: Ladbible)

Tác phẩm gây xôn xao công đồng mạng tại Mỹ những ngày vừa qua (Ảnh: Ladbible)

Được biết, Zach là điều hành của một công ty thực nghiệm có tên Leonic, nhận làm công việc thiết kế cho các tổ chức và doanh nghiệp. Zach được giao nhiệm vụ tạo ra bức tượng người đàn ông thượng cổ này cho một công ty quảng cáo vào năm ngoái. Tác phẩm người đàn ông thượng cổ đã giúp cho Zach nhận được giải thưởng AdFed năm 2020. Nó được nhận định là một tác phẩm ấn tượng nên Zach mong muốn được giới thiệu "đứa con tinh thần" của mình đến nhiều người bằng cách mang nó ra trưng bày tại công viên. Trước đó, tác phẩm này đã bị Zach vứt xó ở trong nhà kho.

Đây thực chất chỉ là một tác phẩm nghệ thuật (Ảnh: Ladbible)

Đây thực chất chỉ là một tác phẩm nghệ thuật (Ảnh: Ladbible)

Trả lời phỏng vấn với Bring me the news, Zach cho biết: "Chúng tôi luôn muốn tạo ra những tác phẩm kỳ lạ như vậy. Thật là một điều thú vị khi đặt tác phẩm này ở trong rừng, trông nó sẽ giống y như thật vậy". Zach mong muốn tác phẩm của anh sẽ được nhiều người biết đến và mang đến cho họ những nguồn năng lượng tích cực. Anh hy vọng rằng với sự tò mò về bức tượng, mọi người sẽ đi ra ngoài nhiều hơn thay vì chỉ ở nhà và cắm mặt vào cái điện thoại.

Rất nhiều người đã đến công viên Theodore Wirth để chụp ảnh (Ảnh: Ladbible)

Rất nhiều người đã đến công viên Theodore Wirth để chụp ảnh (Ảnh: Ladbible)

Zach chia sẻ rằng anh nảy ra ý tưởng làm bức tượng người thượng cổ bị mắc kẹt trong khối băng là vì anh đã xem một số tác phẩm của một nghệ sĩ người Đan Mạch có tên Thomas Dambo. Ban đầu, Zach chỉ mong muốn tác phẩm của mình thu hút được sự chú ý của mọi người và có lẽ anh đã thành công ngoài mong đợi khi nó đã gây được sự tò mò cho rất nhiều người. Sau khi những hình ảnh về tác phẩm được chia sẻ trên mạng, rất nhiều người hiếu kỳ đã đến công viên để tận mắt chứng kiến người thượng cổ bị kẹt trong tảng băng.

Bức tượng này được tao ra với hy vọng mọi người sẽ hạn chế việc sử dụng các thiết bị di động (Ảnh: Ladbible)

Bức tượng này được tao ra với hy vọng mọi người sẽ hạn chế việc sử dụng các thiết bị di động (Ảnh: Ladbible)

Sau một vài ngày, mọi người bắt đầu chụp ảnh và chia sẻ rầm rộ hình ảnh lên mạng. Tác phẩm còn nhận được không ít sự quan tâm từ các phóng viên và nhà báo. Zach chia sẻ: " Mục tiêu mà chúng tôi hướng tới là cốn gắng tạo ra những tương tác tích cực với cộng đồng và mọi thứ đang diễn ra theo đúng những gì chúng tôi mong đợi".

Theo Ladbible