SLNA - B.Bình Dương: Đội bóng xứ Nghệ gặp khó

VietTimes -- Khác với những mùa giải trước đây, đội bóng xứ Nghệ bước vào V.League 2020 khá bình lặng. Danh tính nhà tài trợ được bí mật, mục tiêu thứ hạng không được công bố và CLB SLNA cũng không làm lễ xuất quân rầm rộ như các đội bóng khác.
Mùa giải này SLNA vẫn phải lấy thủ bù công. Ảnh VPF
Mùa giải này SLNA vẫn phải lấy thủ bù công. Ảnh VPF

Trong lần quay lại nắm cương vị HLV trưởng SLNA, gần như Ngô Quang Trường phải “yêu lại từ đầu” khi Khắc Ngọc, Ngọc Toàn, Văn Bình những cầu thủ thường xuyên thay nhau đá chính tiền vệ trung tâm đã ra đi, giải nghệ.

Nỗi lo hàng tiền vệ

Việc thiếu kinh phí khiến BHL SLNA không thể tham dự các giải tập huấn. Thầy trò Ngô Quang Trường vừa lo tuyển ngoại binh, vừa lo lắp ghép đội hình theo kiểu “vừa đi đường, vừa kể chuyện”. Khi mùa giải V.League 2020 khai mạc, Xuân Mạnh, Quốc Trung tái phát chấn thương khiến cho lực lượng nòng cốt thiếu trước, hụt sau.

HLV Ngô Quang Trường đã có một quyết định được cho là mạo hiểm trong trận khai mạc với đội chủ sân Thống Nhất khi dùng 2 cầu thủ trẻ Văn Lắm, Đình Châu đá tiền vệ trung tâm. Một trận đấu cả Văn Lắm, Đình Châu đều thi đấu băm bổ, quyết liệt trong các pha đối kháng trong trận đấu được thi đấu sân chơi V.League. Nhưng đúng như nỗi lo của các cổ động viên, Đình Châu đã sớm phải rời cuộc chơi do chấn thương.

Thủ môn Văn Hoàng là tân binh của SLNA mùa giải này. Ảnh VPF
Thủ môn Văn Hoàng là tân binh của SLNA mùa giải này. Ảnh VPF

HLV Ngô Quang Trường đã trình làng hàng tiền vệ gồm những cái tên Cao Xuân Thắng, Tuấn Tài, Văn Lắm, Đình Châu và 45 phút đầu, không thực hiện  được cú sút nào trúng khung thành Sài Gòn. Khi Quang Tình và Văn Đức vào sân ở hiệp 2 thì họ cũng chỉ tung được 5 cú sút, trúng khung thành 1.

Suốt cả trận đấu, đội khách SLNA chỉ cầm bóng được 37% thời gian, thực hiện được 1 cú sút trúng khung thành. Đây là một trong số ít trận đấu đội bóng xứ Nghệ có các chỉ số kỹ thuật kém thế. Mùa giải năm ngoái trong trận đấu với nhà đương kim vô địch Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, dù bị thua đậm 0-4 nhưng họ vẫn cầm bóng 44%.

Khi BHL SLNA quyết định chọn 2 ngoại binh Peter Onyekachy và Alagie Sosseh đá tiền đạo trong đội hình 4-4-2 nhiều khán giả am hiểu đội bóng này lo lắng. Trận đấu với Sài Gòn, 2 ngoại binh “đói bóng” còn Hồ Tuấn Tài thì không có điều kiện tiếp cận khung thành thủ môn Đức An. Dường như SLNA đang phải trả giá khi quyết định không tuyển ngoại binh cho vị trí tiền vệ trung tâm. Rất có khả năng, HLV Quang Trường sẽ kéo Văn Đức hoặc Xuân Mạnh trám vào “tử huyệt” này, bởi không có cầu thủ cầm bóng khu vực giữa sân thì họ không thể tài có bàn thắng.

Khách tự tin có điểm

Đối thủ vòng 2 của đội bóng xứ Nghệ là B.Bình Dương đang trong quá trình trẻ hóa đội hình tương đối thành công. Mùa này, B. Bình Dương chơi với 3 cầu thủ ngoại và 1 cầu thủ nhập tịch gốc Nigeria Nguyễn Trung Đại Dương. Trong vài năm nay, B.Bình Dương chủ trương dùng nhiều cầu thủ trẻ do chính mình đào tạo, chỉ tuyển ngoại binh và nội binh những vị trí mà mình thiếu, yếu.

Tiền vệ ngoại Hedipo Conceiçao người Brazil đã có bàn thắng đầu tiên cho BD. Ảnh VPF
 Tiền vệ ngoại Hedipo Conceiçao người Brazil đã có bàn thắng đầu tiên cho BD. Ảnh VPF

Tấn Tài, Tiến Linh là những cầu thủ đã bộc lộ được năng lực và được ông Park Hang-seo gọi vào đội tuyển. Điều này cho phép B.Bình Dương mạnh dạn chia tay hàng loạt lão tướng  Nguyễn Anh Đức, Bùi Tấn Trường, Lê Tấn Tài, Nguyễn Xuân Luân, Đình Hoàng Max.

Hậu vệ  Ali Rado và tiền đạo Youssouf Toure (S.Khánh Hòa) là những cầu thủ đã từng đá V.League còn tiền vệ ngoại Hedipo Conceiçao người Brazil đã có bàn thắng đầu tiên vào lưới SHB.Đà Nẵng. Rõ ràng, chất lượng của ngoại binh đội khách được đánh giá cao hơn chủ nhà, Youssouf Toure là cầu thủ có thể hình to cao nhưng kỹ thuật cá nhân khá tốt.

Đá sân khách nhưng thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn đánh giá “cửa trên” bởi Hồ Tấn Tài, Tô Văn Vũ, hay các tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, Hồ Sỹ Giáp đều là nhưng cầu thủ có nhiều năm kinh nghiệm so với đội chủ nhà. Đội bóng từng 4 lần vô địch V.League ngoài thủ môn Đức Cường còn có Tô Phi Hà (Vũng Tàu) xuất thân từ lò SLNA đều ám hiểu điểm mạnh của các cầu thủ xứ Nghệ.

Trong 18 lần hai đội đụng độ nhau trên sân Vinh, chủ nhà chỉ thắng 6, hòa 4 và thua 8. Thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn đang đầy hưng phấn sau chiến thắng trước SHB.Đà Nẵng và trở thành thách thức lớn với SLNA.