Sergio Ramos: “Tôi hy vọng Ronaldo không có phong độ tốt nhất”

VietTimes – Sergio Ramos đã thừa nhận rằng anh thích sát cánh hơn là phải đứng bên kia chiến tuyến với ngôi sao Bồ Đào Nha. Trong cuộc họp báo mới đây, thủ quân Real Maldrid và tuyển Tây Ban Nha nói: “Tôi hy vọng Ronaldo không có phong độ tốt nhất”.
Tây Ban Nha đã vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 tại World Cup 2010. Ảnh: AP
Tây Ban Nha đã vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 tại World Cup 2010. Ảnh: AP

Sau nhiều năm thi đấu cùng nhau trong màu áo Los Blancos, Sergio Ramos biết rõ Christiano Ronaldo “nguy hiểm” thế nào nhưng anh hy vọng CR7 không có được phong độ tốt nhất trong trận đấu tâm điểm của vòng bảng giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tại World Cup 2018. Cuộc nội chiến bán đảo Iberia là trận đấu đầu tiên tại bảng B, diễn ra trên thành phố đăng cai Olympic Mùa Đông 2014 – Sochi.

Sân vận động Olympic Fisht nơi diễn ra trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Ảnh: VB
Sân vận động Olympic Fisht nơi diễn ra trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Ảnh: VB

Ramos nói rằng anh thích là đồng đội hơn là đối thủ của ngôi sao Bồ Đào Nha, nhưng anh hy vọng tiền đạo 33 tuổi sẽ không có phong độ tốt nhất trên sân Olympic Fisht.

Ramos phát biểu trong cuộc họp báo: “Tôi mong có Ronaldo trong đội hơn là nhìn thấy anh ấy bên kia chiến tuyến. Chúng tôi biết Ronaldo nguy hiểm đến thế nào. Anh ấy kết thúc mùa giải 2017-2018 với một phong độ ấn tượng và luôn là mối đe dọa thường trực”.

Thủ quân Tây Ban Nha đưa ra nhận xét về tuyển Bồ Đào Nha: ”Không chỉ có Ronaldo mà đội tuyển Bồ Đào Nha còn sở hữu nhiều cá nhân tài năng. Có nhiều cầu thủ có thể vượt qua bạn bằng tốc độ và kỹ thuật. Hàng phòng ngự của họ cũng rất chắc chắn”.

Sergio Ramos nói thêm: “Chúng tôi cống hiến một trận đấu đẹp cho người hâm mộ thể thao. Tôi hy vọng Ronaldo không có phong độ tốt nhất”.

Fernando Hierro là tân HLV Trưởng của tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: RTVE
Fernando Hierro là tân HLV Trưởng của tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: RTVE

Trước đó, tuyển Tây Ban Nha đã náo loạn vì HLV Trưởng Julen Lopetegui bị sa thải với lý do “đi đêm” với Real. Ngày 14/5, Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Tây Ban Nha, Fernando Hierro đã được chọn để thế chỗ. Ông Hierro cho biết Tây Ban Nha không còn kịp để thay đổi lối chơi trước trận đấu với Bồ Đào Nha ngày 16/6.