Real Madrid mất điểm trong ngày “Animo China”

VietTimes -- Trước khi trận đấu giữa Real và Celta Vigo diễn ra tại Bernabeu vào rạng sáng 17.2, trên trang chủ của Los Blancos đã xuất hiện dòng "Animo China" - tạm dịch là 'Hướng đến Trung Quốc'. Các cầu thủ của Real Madrid  sử dụng chiếc áo đặc biệt có in dòng khẩu hiệu ủng hộ người dân Trung Quốc chống lại virus Corona. 
Các cầu thủ của Real Madrid sử dụng chiếc áo đặc biệt có in dòng khẩu hiệu người dân Trung Quốc chống lại virus Corona. Ảnh RM.
Các cầu thủ của Real Madrid sử dụng chiếc áo đặc biệt có in dòng khẩu hiệu người dân Trung Quốc chống lại virus Corona. Ảnh RM.

Tiếp đón Celta Vigo trên sân nhà Bernabeu tại vòng 24 giải vô địch La Liga, Real Madrid đã có nhiều hành động ủng hộ người dân Trung Quốc vốn đang phải vật lộn với dịch bệnh do virus Corona gây ra. Đây cũng là trận đấu “Kền kền trắng” chào đón sự trở lại của Eden Hazard nơi hành lang cánh trái.

Hướng đến Trung Quốc

Ở những vị trí còn lại, HLV Zidane tiếp tục xoay tua hàng tiền vệ khi trao suất đá chính cho Toni Kroos để thay thế cho Luka Modric. Tiền vệ Bale đá tiền đạo cánh phải, đá trung phong cắm vẫn là K.Benzema trong đội hình 4-3-3 như thường lệ.

Ông thầy người Pháp hoàn toàn tin tưởng sẽ có 3 điểm trong lần đón tiếp Celta Vigo luôn đứng cuối bảng xếp hạng. Và thực tế HLV Óscar García của Celta Vigo cũng bố trí hàng tiền vệ gồm 5 cầu thủ để cố kiếm lấy 1 điểm trên sân khách.

Tiếp đón Celta Vigo trên sân nhà Bernabeu tại vòng 24 giải vô địch La Liga, Real Madrid đã có nhiều hành động ủng hộ người dân Trung Quốc vốn đang phải vật lộn với dịch bệnh COVID-19. Ảnh RM.
Tiếp đón Celta Vigo trên sân nhà Bernabeu tại vòng 24 giải vô địch La Liga, Real Madrid đã có nhiều hành động ủng hộ người dân Trung Quốc vốn đang phải vật lộn với dịch bệnh COVID-19. Ảnh RM.

Không biết có phải khẩu hiệu "Animo China" đã làm phân tâm mà 2 tiền đạo của Celta Vigo đã phối hợp với nhau, chọc khe tuyệt hay để Smolov thoát xuống đối mặt với thủ thành Courtois. Tiền đạo mang áo số 9 không khó để đánh bại thủ môn người Bỉ, đưa Celta Vigo vượt lên dẫn trước 1-0 đầy bất ngờ.

Bị nhận bàn thua sớm, các cầu thủ chủ nhà Real Madrid đã tràn lên tấn công. Hết Casemiro tung những cú sút xa, lại đến Marcelo và Gareth Bale bỏ lỡ những cú sút cận thành từ đường chuyền của đồng đội.

Nhưng phải đến đầu hiệp 2, bóng được qua chân của Eden Hazard, Casemiro, Benzema để rồi Marcelo thực hiện đường căng ngang ngược trở lại. Tiền vệ người Đức Toni Kroos băng lên dứt điểm từ tuyến hai dứt điểm cận thành mang về niềm vui vỡ òa cho các cổ động viên trên trên sân Bernabeu.

Hơn mười phút sau đó Eden Hazard đã có trận đấu cực hay đã mang về quả 11 mét cho “kền kền trắng” sau 1 pha đi bóng đầy kinh nghiệm. Trung vệ Sergio Ramos như thường lệ là người đảm nhiệm trọng trách đá phạt đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên thành 2-1.

Tưởng như Celta Vigo sẽ vỡ trận bởi phải 25 phút nữa thì trận đấu mới kết thúc. Nhưng chính việc HLV Zidane chủ động cho các học trò chơi đã phần nào tạo cơ hội cho các cầu thủ Celta Vigo “hồi sức”, cầm bóng tổ chức nhiều pha tấn công theo kiểu “được ăn cả, ngã về không”.

HLV Zidane đã rút những cầu thủ có thiên hướng tấn công như Eden Hazard, Bale, Toni Kroos để đưa các cầu thủ có sở trường cầm bóng như Luka Modric, Vinícius và Mendy vào sân. Ngược lại, 3 sự thay người của HLV Óscar García đều dành cho hàng công, bởi đội khách đang rất cần điểm trong giai đoạn cuối của mùa giải. Lúc này đội khách Celta Vigo cũng chuyển từ sơ đồ 3-5-2 sang 3-4-3 với 3 mũi công đe dọa khung thành của thủ thành Courtois.

Niềm vui không trọn vẹn

Hai cầu thủ dự bị vào sân thay người của Celta Vigo đã có pha phối hợp mang về 1 điểm quý giá cho đội khách. Phút 85, đến lượt Denis Suarez vào thay tiền đạo Smolov đã có một đường chọc khe tinh tế, loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự áo trắng và tạo điều kiện cho Mina, vào thay Filip Bradarić đối mặt với thủ thành Courtois. Tiền đạo mang áo số 22 dứt điểm một chạm chuẩn xác, mang về một điểm quý giá cho Celta Vigo.

"Animo China"- nhưng chỉ kiếm được 1 điểm, khiến cho các cổ động viên Real Madrid không có được niềm vui trọn vẹn. Ảnh RM
"Animo China"- nhưng chỉ kiếm được 1 điểm, khiến cho các cổ động viên Real Madrid không có được niềm vui trọn vẹn. Ảnh RM

Thực tế đây là trận đấu chủ nhà Real Madrid đá không tồi, họ cầm bóng 64% thời gian, tung đến 15 cú sút, trúng khung thành 4 (đội khách Celta Vigo chỉ sút 5 cú sút, trúng khung thành 3). Nhưng có vẻ phương án chống phản công của họ không tốt, nên chỉ có 3 cú sút trúng đích mà đội khách đã có đến 2 bàn thắng.

Tại vòng đấu này chủ nhà Barca có trận thắng 2-1 trước Gatafe khiến cho Real Madrid chỉ còn cách Barcelona vỏn vẹn một điểm. Cuộc đua vô địch La Liga và trận siêu kinh điển El Clasico sắp tới giữa 2 đội bóng hàng đầu La Liga trên sân Bernabeu sẽ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

"Animo China"- nhưng chỉ kiếm được 1 điểm, khiến cho các cổ động viên Real Madrid không có được niềm vui trọn vẹn.