Raheem Sterling và Harry Kane, anh hùng hay tội đồ sân cỏ?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đến giờ cả Raheem Sterling và Harry Kane đã ghi 4 bàn thắng cho đội tuyển Anh, ít ai biết HLV Southgate đã phải rất kiên định mới có được ngày hôm nay.
Raheem Sterling và Harry Kane có phải là những người mà bóng đá Anh cần đến khi tranh đua ngai vàng Euro năm nay? Ảnh AP.
Raheem Sterling và Harry Kane có phải là những người mà bóng đá Anh cần đến khi tranh đua ngai vàng Euro năm nay? Ảnh AP.

Trong số 26 cầu thủ Tam Sư dự Euro 2020 năm nay, HLV Southgate có 4 tiền đạo. Không hiểu sao 2 tiền đạo Raheem Sterling và Harry Kane bị báo chí công kích dữ dội nhất. Giai đoạn cuối mùa bóng năm nay, Sterling chơi tệ đến mức mất suất đá chính trong đội hình Man City, còn Harry Kane thì đang tịt ngòi bấy lâu.
Ngẫu hứng

Đơn giản là trong một đội hình tươi trẻ, ngôi sao 26 tuổi Raheem Sterling được cho là tiền đạo chơi ngẫu hứng nhất. Người ta đã chứng kiến anh dứt điểm hỏng ăn cơ hội mười mươi trong trận tứ kết UCL giữa Man City gặp Lyon để rồi tự tay ném đi bàn thắng của cả đội. Vừa thấy anh tả xung hữu đột giữa vòng vây tuyển Đức, để ghi bàn mở tỷ số 1-0 thì vài phút sau suýt nữa Raheem Sterling từ người hùng hóa thành tội đồ đáng ghét.

Vài phút sau pha lập công mở tỷ số cho Tam Sư, đường chuyền về bất cẩn của số 10 chẳng khác nào món quà dâng thẳng vào chân các tiền đạo của Mannschaft. Ống kính truyền hình cho thấy, Raheem Sterling chỉ biết chôn chân lặng người nhìn theo bóng, để rồi khi Thomas Mueller bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa trong gang tấc, Sterling ôm đầu khụy xuống như thầm cảm ơn trời đất.

Raheem Sterling và Harry Kane đã ghi cả 4 bàn thắng cho Tam Sư. Ảnh CNN

Raheem Sterling và Harry Kane đã ghi cả 4 bàn thắng cho Tam Sư. Ảnh CNN

Ngôi sao của Man City luôn thể hiện 2 bộ mặt trái ngược, một là sẽ thể hiện xuất sắc, ghi bàn ấn tượng, bứt tốc xé gió, đôi chân đảo như rang lạc, hai là sẽ xử lý những tình huống bóng vụng về như một cậu bé học việc. Điều đó khiến khán giả Anh chia thành 2 phe, bên thán phục và bên chửi bậy vì tức tối.

Còn HLV Southgate thì thích có một tiền đạo có khả năng di chuyển thông minh, khéo léo, luôn sẵn sàng xâm nhập vòng cấm để nhận bóng. Đội tuyển Anh cần người biết tự tạo ra cơ hội và biết tạo khoảng trống cho đồng đội bằng bằng những pha đi bóng tạo đột biến của mình. Bàn mở tỷ số trong trận gặp Đức vừa qua xuất phát từ nỗ lực đi bóng xộc thẳng vào hàng phòng ngự “Cỗ xe tăng Đức”của chính Sterling, sau đó anh tự mình kết thúc tình huống. Đây là điều mà Kane, Foden, Mount hay Rashford đều không có, tạo nên một phong cách chơi bóng riêng cho Sterling.

Quý ông lịch lãm

Với đội trưởng Harry Kane thì ngược lại. Dường như cả nước Anh dành quá nhiều ưu ái cho tiền đạo 27 tuổi này. Sau thời của Michael Owen và Wayne Rooney, mới lại xuất hiện một tiền đạo Anh hội tụ đủ phẩm chất ngôi sao đến vậy, từ tài năng chơi bóng, kỹ năng săn bàn cho đến gương mặt điển trai đầy chất quý tộc “chuẩn Ăng-lê”.

Nhưng việc đa tài, đa năng đã làm hại anh. Khi đá cho Tottenham Hotspur Harry Kane phải gánh vác quá nhiều vai trò và trọng trách, nhiều trận đấu anh phải lùi xuống làm bóng, kiến tạo. Ở Tottenham, Kane được đá tự do tùy nghi di chuyển đến bất cứ đâu anh muốn. Nhưng ở ĐT Anh, đã có đủ những cầu thủ lo điều đó và việc anh cần làm tốt nhất chỉ là chờ đợi thời cơ để nổ súng đều đặn thì lại bị lãng quên đến khó tin. Việc Kane tịt ngòi suốt vòng bảng khiến cho HLV Southgate chịu quá nhiều áp lực. Báo chí Anh đã gào lên đòi đưa Calvert-Lewin hay thậm chí cả Marcus Rashford nên được trao cơ hội khi đối đầu với đội tuyển Đức, đối thủ kỵ giơ.

HLV Southgate đang đặt trọn niềm tin cho bộ đôi này. Ảnh Getty

HLV Southgate đang đặt trọn niềm tin cho bộ đôi này. Ảnh Getty

Trong khi đó, trong cơn khát thành tích người Anh trông chờ vào cú nã đại bác như Alan Shearer, khả năng không chiến như Gary Lineker, hay những cú nước rút kiểu thần đồng Michael Owen. Chỉ có HLV Southgate thấy được bản năng “săn mồi” của cựu vua phá lưới World Cup và Ngoại hạng Anh để kiên trì sử dụng, thậm chí còn trao luôn tấm băng đội trưởng như một lời đảm bảo.

Southgate cho rằng, H.Kane cứ đá vật vờ đi, cứ vô tích sự cả vòng loại Euro đi nhưng phải biết tỏa sáng đúng lúc, ghi những bàn thắng quý như vàng, thế là đủ. Southgate không cần H.Kane tỏa sáng sớm, không cần bộc lộ “nang vuốt” ngay để rồi phải chia tay sớm giải đấu như Ronaldo và nhiều ngôi sao khác.

Người Anh đang sở hữu một giải một giải vô địch hay nhất thế giới. Đội tuyển Anh đang lững thững vòng bảng chỉ có 2 bàn thắng, và giờ đây cũng chỉ có 4 bàn thắng, Raheem Sterling (3) và Harry Kane (1). Trong quá khứ họ thắng một lèo để vô địch World Cup 1966, nhưng rồi mất hút trên bản đồ bóng đã thế giới.

Kể từ sau món nợ với người Đức tại bán kết Euro 1996, hơn 20 năm, người Anh không đặt nổi chân vào lại top 4 đội mạnh nhất Châu Âu bởi không có những “quái nhân” sân cỏ. Vậy Raheem Sterling và Harry Kane có phải là những người mà bóng đá Anh cần đến khi tranh đua ngai vàng Euro năm nay?.