CHUYỆN NGOÀI SÂN CỎ:

Quốc Vượng, bước ngoặt từ ông “giám đốc rượu” trở thành trợ lý HLV

VietTimes -- Việc Hải Phòng có được 4 điểm sau 2 trận đấu mở đầu V.League 2020 khiến khá nhiều người ngạc nhiên. Lâu nay bộ đôi Anh Tuấn - Quốc Vượng được đánh giá cao “chất chơi” ngoài đời thì giờ đây đã phần nào thể hiện “mát tay” khi cầm quân.
Quốc Vượng, bước ngoặt từ ông “giám đốc rượu” thành trợ lý HLV.  ảnh: QV
Quốc Vượng, bước ngoặt từ ông “giám đốc rượu” thành trợ lý HLV. ảnh: QV

Phần lớn những người am hiểu SLNA đều biết Quốc Vượng và gia cảnh của cựu tuyển thủ quốc gia này. Vụ bán độ tại SEA Games 23 đã khiến sự nghiệp của Quốc Vượng rẽ sang một chương mới đầy đen tối. Sau khi được đặc xá vào năm 2009, Quốc Vượng được phép ra sân thi đấu nhờ nhiều chữ ký bảo lãnh của các tướng lĩnh ở Thể Công Viettel và sự ưu ái nhất định của VFF.

Lận đận

Tuy nhiên, ngay trận đầu đá lại cho Thể Công, tiền vệ người xứ Nghệ đã dính chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu dài hạn. Chưa kịp trở lại, Quốc Vượng lại phải nhận tin sét đánh: Thể Công bỏ bóng đá, chuyển giao cả đội cho Lam Sơn Thanh Hóa.

Nhiều năm trời Quốc Vượng gắn bó với các sân chơi bóng đá đường phố. Ảnh QV
Nhiều năm trời Quốc Vượng gắn bó với các sân chơi bóng đá đường phố. Ảnh QV

Đang bơ vơ, bỗng Quốc Vượng được bầu Thụy chìa bản hợp đồng 5 tỷ đồng về đá cho Hà Tĩnh. Tôi và Cao Trọng Việt, một bạn thân từ thuở thiếu thời với Quốc Vượng chưa kịp về Vinh ăn mừng thì nghe tin bầu Thụy bỏ đội bóng Xuân Thành Hà Tĩnh, chuyển vào TP.HCM xây dựng CLB mới.

Tiến không được, lùi không xong phải kiện cáo ra tòa mãi rồi Quốc Vượng mới có thể thoát được bầu Thụy để về thi đấu cho Thanh Hóa, gần nhà. Tuy nhiên, mới chỉ chơi được nửa mùa giải 2012, tiền vệ người xứ Nghệ đã bị bầu Đệ gạt khỏi danh sách thi đấu với lý do "thể lực yếu, đầu có vấn đề".

Không có 400 triệu đồng để trả nợ khoản lót tay cho Thanh Hóa, nên Vượng đành bỏ nghề, dù HLV Hữu Thắng rất muốn chìa tay cưu mang “thằng em dại” về với SLNA. Để duy trì chút đam mê còn sót lại, Quốc Vượng đầu quân cho hãng xe Văn Minh chạy tuyến Hà Nội-Vinh, đang có đội bóng phủi có tiếng ở miền Bắc. Ngày làm nhân viên giao nhận hành lý, chiều Quốc Vượng vừa là HLV kiêm cầu thủ đội bóng Văn Minh nức tiếng thời bấy giờ.

Mưu sinh

Cuối năm 2014, Công ty cổ phần NMS – đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm Vodka Cá Sấu tại Việt Nam đã lập công ty Vostocchnyi Alyans Vietnam Co. Ltd tại Hà Nội để sản xuất sản phẩm rượu vodka nhãn hiệu Cá sấu xanh tại Khu công nghiệp Quang Minh (Hà Nội) để cung cấp cho thị trường Việt Nam. Ông chủ nhãn hiệu “Vodka Cá Sấu” rất thích phong cách chơi bóng của Quốc Vượng đã mời tiền vệ này về đầu quân làm PR thương hiệu này.

Nỗi đam mê của ông
Nỗi đam mê cuối ngày của ông "giám đốc rượu". Ảnh QV

Tôi và TS toán học Lê Thống Nhất cùng người bạn vong niên tên Việt có lần ngồi nhâm nhi đủ loại vodka Gấu đen (Black Bear), vodka Airclub…do Quốc Vượng, khi đó đã là giám đốc khu vực Đông Bắc tại một nhà hàng ở làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông). Trong buổi trò chuyện, Quốc Vượng đau đáu:

Bóng đá cho em tất cả, rồi chính bóng đá cũng lấy của em tất cả. Chỉ thương bố mẹ, vợ con em…mọi người đã khổ sở vì em quá nhiều rồi, sẽ có một ngày em trở lại sân cỏ, nhất định em sẽ trở về làm nghề.

Cậu có trở lại SLNA không? TS Lê Thống Nhất quan tâm.

Quốc Vượng chỉ im lặng, thở dài không nói. Ai cũng biết “Qua nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê…” Ước mong tưởng rất đỗi đơn giản ấy nhưng không hề dễ với một tiền vệ được đánh giá “lắm tài, nhiều tật” như Quốc Vượng. Dù thỉnh thoảng lên sóng truyền hình bình luận bóng đá, người ta vẫn thấy một Quốc Vượng có nghề chuyên môn.

Rồi khi nghe tin, ông “giám đốc rượu” chung vốn với bạn mở nhà hàng Phủi hải sản rất lớn ở đại lộ Lê Nin (Vinh, Nghệ An) để giao vợ quản lý  nhiều người nghĩ rằng, Quốc Vượng đã đoạn tuyệt với sân cỏ. Bố mẹ và vợ con Quốc Vượng đã có thể thở phào, bởi ai cũng nghĩ tới đây anh sẽ giành nhiều thời gian cho 2 đứa con đang tuổi lớn. Nhất là cậu con trai đầu mà đi đâu, anh cũng không quên hàng ngày gọi điện cho cục cưng này. Nhưng hóa ra đó chỉ là bước chuẩn bị kinh tế gia đình để Vượng yên tâm trở lại sân cỏ.

Tìm về chảo lửa Lạch Tray. Ảnh HPFC
Tìm về chảo lửa Lạch Tray. Ảnh HPFC

Tái xuất

Không lâu sau, Quốc Vượng đã âm thầm chuẩn bị cho ngày “tái xuất sân cỏ” bằng việc lặng lẽ theo học lớp bằng C của AFC tổ chức vào cuối năm 2019 tại TP.HCM. Ông Richard Sinapan (Malaysia), giảng viên AFC phụ trách lớp học đánh giá khá cao những động tác thị phạm của Quốc Vượng trong 13 ngày học. Quang Hải và các học viên mới hiểu vì sao các cầu thủ Thái đương thời lại ngại đối đầu với tiền vệ này đến thế.

Ngay cả khi Quốc Vượng đã cầm trong tay chiếc bằng C HLV thì các sếp của NMS vẫn không nghĩ chàng tiền vệ tài hoa một thời của bóng đá xứ Nghệ sẽ rời khỏi Vodka Cá Sấu, nơi cho anh thu nhập hàng chục triệu đồng. Không mấy ai, kể cả bố mẹ, và người vợ rất đỗi chịu đựng, thủy chung thấu hiểu nỗi đam mê sân cỏ đang cháy bỏng trong dòng máu Quốc Vượng. “Thèm” chơi bóng, "thèm" được ghi bàn đó là cảm giác thường trực của ông “giám đốc rượu”.

Tưởng như anh sẽ về Trung tâm đào tạo trẻ PVF, thì đột ngột trên băng ghế chỉ đạo Hải Phòng “có biến”, HLV Phạm Anh Tuấn lên ngồi ghế nóng thay cho Ngô Quang Trường, trở lại Vinh làm HLV SLNA. Mọi thứ diễn ra như là “định mệnh”, Quốc Vượng bất ngờ xin rời Vodka Cá Sấu để đi theo tiếng gọi của sân cỏ về sân Lạch Tray làm trợ lý HLV, bất ngờ cả với bố mẹ và vợ con. Không nhiều cầu thủ đã giải nghệ, có công việc ổn định, thu nhập cao lại có quyết định mạo hiểm như Vượng.

CLB Hải Phòng có bộ đôi Tuấn – Vượng mới tinh, bởi 10 năm qua Phạm Anh Tuấn cũng chỉ làm trợ lý HLV trưởng. Nhưng bù lại, họ có những năm tháng trải nghiệm cuộc đời cầu thủ, hiểu được tâm lý cầu thủ hơn ai hết.

Ngày đầu trong nghiệp HLV. Ảnh QV
Ngày đầu trong nghiệp HLV. Ảnh QV

Nhìn “cuộc tháo chạy tập thể” của đội bóng đất Cảng, không ít cổ động viên sân Lạch Tray lo lắng cho bộ đôi Tuấn – Vượng trong thành phần BHL. Đáng kể nhất cả Andre Fagan lẫn Jermie Lynch đều về Quảng Ninh, xương sống hàng tiền vệ Thành Long, Hoàng Nam bị HAGL đòi về. Dưới thời HLV Trương Việt Hoàng, lối đá “cắc-bùm” của đội bóng đất Cảng phụ thuộc rất nhiều vào các ngoại binh Jamaica, với lối đá giàu năng lượng thì nay cả hai đều về Quảng Ninh.

Những ngày đầu

Không còn cách nào khác bộ đôi Tuấn – Vượng đành bắt tay xây lại lối đá mới cho Hải Phòng dựa vào những cái tên Hoàng Vissai, Mạnh Hùng, Thế Dương, Mpande, Martin Lò và trông chờ tiền đạo Claudecir lấy lại phong độ. Hải Phòng bước vào mùa giải mới mà lực lượng không khá hơn tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là bao.

Trận đấu đầu tay của họ lại đối đầu với chủ nhà Thanh Hóa dưới sự chỉ đạo của HLV ngoại Fabio Lopez, với sự bổ sung khá nhiều cầu thủ, trong đó có khá nhiều cầu thủ mùa giải trước còn đá cho Hải Phòng như Văn Lợi, Hoàng Dương, Xuân Hùng…

Gác lại nỗi nhớ vợ con, trợ lý Quốc Vượng đã có những thành công ban đầu. Ảnh QV
Gác lại nỗi nhớ vợ con, trợ lý Quốc Vượng đã có những thành công ban đầu. Ảnh QV

Nếu như tỷ số 1-0 đơn thuần là phút lóe sáng của Mpande thì việc đội khách Hải Phòng cầm bóng 58% công đầu thuộc về BHL đội bóng mới, trong đó có ông “giám đốc rượu”. Sau trận đấu thành công, trong trận đấu ra mắt cổ động viên đất Cảng khi gặp Quảng Nam thì các cầu thủ chủ nhà Hải Phòng cũng cầm bóng 55%, tung được 12 cú sút, trúng khung thành 7, hiệu quả tốt hơn trận đầu nhiều.

5 cú tắc bóng trên sân Lạch Tray thì 3 có dấu ấn thời còn thi đấu của Quốc Vượng, tắc xong cầu thủ vùng dậy chạy được ngay. Một trận hòa mà Mpande đã tiếp tục tỏa sáng, còn các cầu thủ Hải Phòng thì đá có nét hơn, dù họ vẫn còn quá nhiều việc phải làm ở tuyến giữa.

BHL Hải Phòng đang làm “sống lại” khả năng sút phạt của hậu vệ trái Mạnh Hùng bằng các bài tập bổ sung. Cựu cầu thủ SLNA đã không có mùa bóng thành công tại SHB.Đà Nẵng, giờ đây đã bắt đầu lấy lại sự tự tin trong màu áo mới.

Không ai có thể nói BHL Hải Phòng, đặc biệt là trợ lý Quốc Vượng có nhiều kinh nghiệm cầm quân V.League. Nhưng việc dám bỏ nơi thu nhập tốt, quyết tìm đến niềm đam mê cuộc đời của những người như Quốc Vượng là tiền đề cho những thành công sau này.