Quân Syria đánh vỗ mặt FSA Mỹ chống lưng, chiếm hàng loạt đồn biên phòng

VietTimes -- Ngày 04.10.2017, các lực lượng vũ trang Syria tiến tới căn cứ quân sự lớn nhất của đặc nhiệm Mỹ trong khu vực quận Al-Tanaf, giải phóng các trạm kiểm soát dọc biên giới với Vương quốc Hashemite Jordan.
Khu vực quân đội Syria giải phóng trên chiến trường biên giới Jordan - ảnh Muraselon
Khu vực quân đội Syria giải phóng trên chiến trường biên giới Jordan - ảnh Muraselon

Sáng ngày 04.10.2017, quân đội Syria, phối hợp với lực lượng quân tình nguyện và lực lượng vũ trang địa phương NDF, đánh bại các nhóm chiến binh được Mỹ hậu thuẫn, giải phóng 9 trạm kiểm soát biên giới, diệt và làm bị thương một số tay súng Hồi giáo cực đoan thánh chiến thuộc nhóm Quân đội Syria tự do FSA.

Quân đội Syria và lực lượng quân tình nguyện giải phóng các trạm biên phòng số 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 và 204.

Quân Syria đánh vỗ mặt FSA Mỹ chống lưng, chiếm hàng loạt đồn biên phòng  ảnh 1Quân đội Syria giải phóng thêm vùng lãnh thổ mới trên sa mạc biên giới Jordan - ảnh South Front

Các lực lượng vũ trang Syria đã tiến đến cách căn cứ quân sự của Mỹ ở At-Tanf khoảng 50km về phía tây nam.

Ngày 03.10.2017, quân đội Syria cũng giành lại được 10 trạm biên phòng, cụ thể là các trạm 186, 187, 188, 189 đến trạm số 195, sau cuộc giao chiến chớp nhoáng với các tay súng FSA.

Quân đội Syria đang cố gắng cưỡng bức lực lượng đặc nhiệm Mỹ rút lui khỏi thị trấn cửa khẩu Al-Tanf. Đây là đồn biên phòng chính kiểm soát tuyến đường cao tốc giữa Damascus và Baghdad.

Quân Syria đánh vỗ mặt FSA Mỹ chống lưng, chiếm hàng loạt đồn biên phòng  ảnh 2
Quân Syria đánh vỗ mặt FSA Mỹ chống lưng, chiếm hàng loạt đồn biên phòng  ảnh 3Hướng tấn công của quân đội Syria về Al-Tanf - ảnh South Front
Những vùng lãnh thổ vừa giải phóng trên vùng sa mạc phía đông tỉnh Damascus - Truyền thông Hezbollah
QA