Những em bé sinh vào thời khắc giao thừa năm Canh Tý 2020

VietTimes -- Đúng thời khắc giao hòa giữa đất trời, những em bé đầu tiên của năm Canh Tý 2020 cất tiếng khóc đón chào năm mới.

Loạt biểu cảm đáng yêu của những thiên thần đầu tiên năm Canh Tý 2020. Ảnh: BVCC
Loạt biểu cảm đáng yêu của những thiên thần đầu tiên năm Canh Tý 2020. Ảnh: BVCC

Tại Bệnh viện (BV) Phụ Sản TP. Cần Thơ, em bé đầu tiên của năm Canh Tý 2020 là bé gái xinh xắn nặng 3700 gram là con đầu lòng của sản phụ Lâm Ngọc H. (22 tuổi, ở tỉnh Sóc Trăng) đã chào đời đúng thời khắc bước sang năm mới Canh Tý. Bé gái vừa sinh ra đã vẫy đôi bàn tay bé xíu như một lời chào năm mới khiến êkíp mổ vui vẻ rộn vang tiếng cười.

Tại BV Phụ sản Cần Thơ, em bé đầu tiên của năm Canh Tý 2020 chu môi "điệu đà" chào đón năm mới. Ảnh: BVCC
Tại BV Phụ sản Cần Thơ, em bé đầu tiên của năm Canh Tý 2020 chu môi "điệu đà" chào đón năm mới. Ảnh: BVCC

Sau nhiều giờ ngồi chờ thấp thỏm, anh Nguyễn Thành Đ. Chồng sản phụ H. được vô gặp vợ sau thời khắc đón con gái chào đời. Anh xúc động, cho biết anh rất hồi hộp trong khoảng thời gian ngồi ngoài phòng đợi, cảm giác gặp được vợ, gặp con gái rất tuyệt vời. Năm mới gia đình có thêm thành viện mới, đó cũng là mong mỏi của cả gia đình hai bên.

Cũng tại BV Phụ sản TP. Cần Thơ, em bé thứ 2 của năm mới là chàng hoàng tử nặng 3100 gram. Ảnh: BVCC
Cũng tại BV Phụ sản TP. Cần Thơ, em bé thứ 2 của năm mới là chàng hoàng tử nặng 3100 gram. Ảnh: BVCC

Chỉ ít phút sau, em bé thứ 2 của năm mới là bé trai với cân nặng 3100 gram, con sản phụ Nguyễn Thị Q. (29 tuổi, ở tỉnh Sóc Trăng). Sau sinh, bé trai được tiếp xúc da kề da với mẹ, kết nối tình yêu thương giữa mẹ và con.

Bé trai chào năm mới bằng cách ngủ say. Ảnh: BVCC
Bé trai chào năm mới bằng cách ngủ say. Ảnh: BVCC
BS. Nguyễn Hữu Dự - Giám đốc BV Phụ sản TP. Cần Thơ (trong cùng bên phải) cùng ê kíp bác sĩ vui mừng chào đón bé trai chào đời trong thời khắc giao thừa. Cùng lúc đó, bé trai giơ hai tay như thay cho lời chúc mừng năm mới khiến ai nấy đều bật cười. Ảnh: BVCC
BS. Nguyễn Hữu Dự - Giám đốc BV Phụ sản TP. Cần Thơ (trong cùng bên phải) cùng ê kíp bác sĩ vui mừng chào đón bé trai chào đời trong thời khắc giao thừa. Cùng lúc đó, bé trai giơ hai tay như thay cho lời chúc mừng năm mới khiến ai nấy đều bật cười. Ảnh: BVCC
Lãnh đạo BV Phụ sản TP. Cần Thơ thăm, chúc Tết gia đình các công dân đầu tiên trong năm mới. Ảnh: BVCC
Lãnh đạo BV Phụ sản TP. Cần Thơ thăm, chúc Tết gia đình các công dân đầu tiên trong năm mới. Ảnh: BVCC

Chào đón bé “xông đất” BV, BS. Nguyễn Hữu Dự - Giám đốc BV Phụ sản TP. Cần Thơ - cho biết: “Giao thừa là khoảnh khắc thiêng liêng đánh dấu bước chuyển mình của một năm mới đơm hoa kết trái đầy hứa hẹn. Được nâng niu chào đón các thiên thần bé nhỏ chào đời trong giây phút giao thừa là niềm hạnh phúc vô hạn của chúng tôi".

Tại BV Từ Dũ TP.HCM, đúng thời khắc giao thừa, 0g00 phút, có 4 bé đã chào đời, gồm 2 bé trai và 2 bé gái, trong đó, bé trai được sinh mổ duy nhất cân nặng 4000 gram. Đến 6 phút sau, thêm 1 cô bé thiên thần ra đời với cân nặng 3600 gram, là con gái đầu lòng của chị P.T.H, (26 tuổi, quê ở Phú Thọ).

Một bé gái đáng yêu chào đời tại BV Từ Dũ TP.HCM vào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới. Ảnh: BVCC
Một bé gái đáng yêu chào đời tại BV Từ Dũ TP.HCM vào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới. Ảnh: BVCC
Gia đình nhỏ chào đón thành viên mới ngay trong khoảnh khắc giao thừa. Ảnh: BVCC
Gia đình nhỏ chào đón thành viên mới ngay trong khoảnh khắc giao thừa. Ảnh: BVCC

Tiến sĩ Lê Quang Thanh - Giám đốc BV Từ Dũ TP.HCM đã có mặt tại BV đúng vào khoảnh khắc thiêng liêng đầu năm để cùng chia vui với những gia đình đón các thiên thần đáng yêu và động viên tinh thần các nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ cao cả. Bác sĩ Thanh cho biết, trong đêm giao thừa có 40 sản phụ chờ sinh, 140 thai phụ đón Tết tại các khoa trước sinh do các tình trạng thai nhi cần theo dõi sát. Có 180 bé chào đời trong ngày cuối cùng của năm 2019 âm lịch.