Những bản hợp đồng “ngớ ngẩn” nhất tại Premier League

VietTimes -- Sân cỏ Anh vốn được xem là chuẩn mực của tính chuyên nghiệp, nhưng tạp chí Fourfourtwo đã tổng hợp ra 50 bản hợp đồng thuộc dạng “ngớ ngẩn”. VietTimes sẽ có bài viết về 3 bản hợp đồng nhớ đời của các nhà cầm quân sân cỏ Anh.
MU đã mất hơn 1 triệu bảng cho 1 lần thủ thành này xỏ găng ra sân. Ảnh 442
MU đã mất hơn 1 triệu bảng cho 1 lần thủ thành này xỏ găng ra sân. Ảnh 442

Ngay cả Sir Alex Ferguson lừng danh vẫn có những bản hợp đồng “hớ hàng”. Nhưng 52 phút thi đấu của cầu thủ người Liberia Ali Dia trong mào áo Southampton thì đi vào lịch sử Premier League - cầu thủ sợ bóng trúng người.

1. Ali Dia - Southampton

Đến giờ, sau 15 năm người ta vẫn không hiểu tại sao 1 HLV cẩn thận như Graeme Souness của Southampton khi ấy lại dính vào “cú lừa đảo thế kỷ” trong kỷ nguyên Premier League. Bắt đầu từ việc vào năm 1995, Alia Dia đã chủ động gọi điện tới một loạt các CLB ở Anh như Bournemouth, Coventry,... và tự xưng mình là... “anh em họ” với ngôi sao châu Phi George Weah vừa chuyển từ PSG sang AC Milan.

52 phút "điển rồ" của Alia Dia đã đi vào lịch sử. Ảnh 442
52 phút "điển rồ" của Alia Dia đã đi vào lịch sử. Ảnh 442

Không hiểu sao HLV Graem Souness của Southampton lại bị mắc lừa bởi trò mèo này của Dia. Thế là chả cần xem “chân giò” Dia thi đấu mà Southampton ngay lập tức đã ký hợp đồng với mức lương 1.000 bảng/tuần. Cái ngày định mệnh đã đến, trong trận đấu với Leeds khi Matt Le Tissier bị chấn thương và Dia được vào sân để thay thế thì Sounesss mới nhận ra là mình đã bị lừa.

52 phút có mặt trên sân, cầu thủ người Liberia Ali Dia chạy loăng quăng trên sân chả ăn nhập gì mới trái bóng. Ngồi ngoài sân mà Matt Le Tissier còn nghĩ rằng anh ta đang cố tránh né khỏi quả bóng càng xa càng tốt. Ngay sau trận đấu đó, "anh em họ của Weah" đã lập tức rời đội không một dấu vết và để lại một vết nhơ khó rửa sạch trong lịch sử CLB Southampton nói riêng và Premier League nói chung.

2. Savio - West Ham

Năm 2009, sau khi bán Craig Bellamy cho Man City, West Ham đã quyết định mua Savio lúc đó mới 19 tuổi với giá 9 triệu bảng về thay thế. Cầu thủ sinh ở Uganda nhưng có quốc tịch Đức khi đó đã có 3 bàn thắng và mới có 22 lần ra sân tại Serie B cho CLB Brescia.

Savio còn quá trẻ, thể hình lại nhỏ con nên đã không thể phát triển tại đấu trường khốc liệt như Premier League. Anh đã bị bán cho Fiorentina chỉ sau 10 trận và sáu tháng sau với giá 3 triệu bảng - một mất mát lớn mà sau đó là chủ đề của một cuộc điều tra nội bộ. Tính ra 1 trận đấu của Savio đã “đốt” mất 0,6 triệu bảng của CLB nhỏ như West Ham thì nó cũng đáng “lưu danh” tại lịch sử Premier League.

Anh đã bị bán cho Fiorentina chỉ sau 10 trận và sáu tháng sau với giá 3 triệu bảng. Ảnh 442
Anh đã bị bán cho Fiorentina chỉ sau 10 trận và sáu tháng sau với giá 3 triệu bảng. Ảnh 442

3. Massimo Taibi - Man Utd

Ban đầu, Sir Alex Ferguson đang hướng tới việc chiêu mộ thủ thành người Ý Francesco Toldo đang chơi cho Fiorentina để thì bất ngờ người ta thấy Massimo Taibi chuyển đến Man Utd với cái giá 4,4 triệu bảng từ Venezia. Mãi sau này tờ Manchester Evening News cho hay Sir Alex Ferguson khi đó đã chiêu mộ Taibi vì theo lời khuyên của người em trai Martin Ferguson. HLV tài ba này không hề quan sát thủ môn này thi đấu phút nào.

Thực tế, Tabi đã có màn khởi đầu ấn tượng tại Man Utd khi được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu sau màn trình diễn chói sáng trong chiến thắng 3-2 trước Chelsea. Những tưởng người ta đã tìm được hậu duệ của thủ môn tài ba Peter Schmeichel.

Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi sau pha mắc lỗi ngớ ngẩn của anh trong trận hòa 3-3 trước Southampton hồi năm 2000. Ở trận đấu đó khi tỉ số đang là 2-1 nghiêng về phía Quỷ đỏ, Tabi đã để Southampton có bàn gỡ hòa khi để bóng lọt qua háng vào lưới sau cú sút có lực đi rất nhẹ của Matt Le Tissier.

Pha bóng bị “xâu kim” của Massimo Tabi sau này được đưa làm tài liệu hướng dẫn chuyên môn cho các thủ môn trẻ. Ảnh MU
Pha bóng bị “xâu kim” của Massimo Tabi sau này được đưa làm tài liệu hướng dẫn chuyên môn cho các thủ môn trẻ. Ảnh MU

Pha bóng bị “xâu kim” của Massimo Tabi sau này được đưa làm tài liệu hướng dẫn chuyên môn cho các thủ môn trẻ. Bản thân Massimo Tabi sau này cũng thú nhận: “Không hiểu sao một đường bóng mà đến trẻ con cũng có thể tóm được bóng, còn tôi thì không”.

Kể từ đó về sau, Taibi chỉ có thêm đúng 2 lần bắt chính cho MU, bao gồm cả trận thua đậm 5-0 trước Chelsea. Tính ra, thủ thành Taibi chỉ được bắt chính 4 trận và trụ lại sân Old Trafford đúng 4 tháng rồi bị bán cho Reggina. MU đã mất hơn 1 triệu bảng cho 1 lần thủ thành này xỏ găng ra sân, một trong những sai lầm lớn trong tuyển mộ của Sir Alex Ferguson.