Loạt tranh xúc động của họa sĩ bị bệnh về máu

Viettimes -- Những bức tranh về hẻm xưa, lối cũ hiện lên đầy màu sắc ký ức, khiến người xem xúc động tràn trề. Đặc biệt hơn, người họa sĩ lẽ ra đã không còn được phép chạm tới thế giới của màu sắc.
Họa sĩ Mai Nam bên bức tranh khổ lớn về Sài Gòn xưa gây xúc động công chúng
Họa sĩ Mai Nam bên bức tranh khổ lớn về Sài Gòn xưa gây xúc động công chúng

Loạt tranh xé giấy của họa sĩ Mai Nam với chủ đề về hẻm Sài Gòn xưa khiến người xem rơi nước mắt xúc động. Họa sĩ trải lòng với những cung bậc cảm xúc thăng hoa và đầy lãng tử. Trên bảng màu phong phú, đời sống Sài thành hiện lên với ký ức tuổi thơ qua những con hẻm, trong những khoảng trời hẹp, qua những tuyến đường sắt chóng mặt chạy giữa thành phố, những xóm nhà lá của cư dân lao động, chợ rực rỡ sắc màu rau củ, nón lá, áo bà ba, xích lô, ba gác…

Điều bất ngờ gây xúc động là họa sĩ Mai Nam cho biết cách đây hơn 10 năm, ông bị mắc bệnh nghiêm trọng về máu, các bác sĩ đã cấm không cho ông tiếp xúc với các loại hóa chất, đặc biệt là màu vẽ, sơn dầu, sơn mài.

Họa sĩ Mai Nam kể về hành trình vượt lên bệnh tật và tiếp tục sáng tạo với thể loại tranh xé giấy đặc biệt
 Họa sĩ Mai Nam kể về hành trình vượt lên bệnh tật và tiếp tục sáng tạo với thể loại tranh xé giấy đặc biệt

Trăn trở nhiều đêm không ngủ, cuối cùng người họa sĩ không may mắn đã tìm ra lối thoát với các sáng tác bằng thể loại tranh xé giấy. Ông đã sử dụng rất nhiều loại giấy và phải làm cực kỳ tỉ mỉ, mỗi bức họa lên tới hàng ngàn chi tiết nhỏ để tạo nên những khung cảnh Sài Gòn chan chứa yêu thương, với màu sắc rực rỡ, sống động như ý muốn.

Hẻm Sài Gòn là chứng nhân của một giai đoạn hình thành và phát triển của vùng đất phương Nam, gắn bó thân thiết, đong đầy ký ức với bất cứ cư dân nào của Sài thành.

Cơm - Một tác phẩm xé giấy của họa sĩ Mai Nam
Cơm - Một tác phẩm xé giấy của họa sĩ Mai Nam 
Chợ trong hẻm - Tác phẩm xé giấy của họa sĩ Mai Nam
Chợ trong hẻm - Tác phẩm xé giấy của họa sĩ Mai Nam 

Ở triển lãm “Hẻm và những miền ký ức”, ngoài họa sĩ Mai Nam với các tác phẩm Dấu ấn thời gian, Cơm, Hẻm đường rầy Sài Gòn, Hẻm nhỏ vùng ven Sài Gòn, Chợ trong hẻm… , công chúng còn được thưởng thức tranh của nhóm các họa sĩ: Nam Anh, Nguyễn Duy Nhựt (Góc suy tư, Thế hệ), Nguyễn Thanh Thủy (Lối về xóm nhỏ), Thống Nguyễn (Chung cư cũ, Chợ trưa)…

Cũng trong không gian Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, cùng thời gian này, còn có triển lãm “Tứ diện cũ” của bốn họa sĩ đến từ Hà Nội: Ngô Thành Nhân (Gội, Chờ lúa, Đường cày…), Phạm Xuân Dung (Cảm xúc), Bùi Việt Dũng (Cô gái ăn trái táo), Phạm Tô Chiêm vừa khai mạc sáng 12/12.

Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Duy Nhựt (Góc suy tư, Thế hệ)
 Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Duy Nhựt (Góc suy tư, Thế hệ)

Cùng với ba đồng nghiệp Hà Nội của mình, họa sĩ Phạm Tô Chiêm mang tới “Tứ diện cũ” 16 bức tranh sơn dầu khổ lớn. Họa sĩ khiến người xem rung cảm với những khoảnh khắc lắng động nghệ thuật trong: Ảo ảnh xanh, Mây thương nhớ, Giấc mơ biển, Nỗi niềm thương nhớ, Nhạc hoa

“Tứ diện cũ” được trưng bày từ ngày 12/12 đến hết ngày 22/12 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Nhạc hoa - Họa sĩ Tô Chiêm
 Nhạc hoa - Họa sĩ Tô Chiêm
Họa sĩ Tô Chiêm (bên trái ảnh) chụp cùng với người hâm mộ bức "Nỗi niềm thương nhớ"
 Họa sĩ Tô Chiêm (bên trái ảnh) chụp cùng với người hâm mộ bức "Nỗi niềm thương nhớ"
Họa sĩ Bùi Việt Dũng bên các tác phẩm đang trưng bày tại "Tứ diện cũ"
 Họa sĩ Bùi Việt Dũng bên các tác phẩm đang trưng bày tại "Tứ diện cũ"
Họa sĩ Ngô Thành Nhân (áo đen bên phải) chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè, người thân bên cạnh tác phẩm của mình
 Họa sĩ Ngô Thành Nhân (áo đen bên phải) chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè, người thân bên cạnh tác phẩm của mình