Liverpool - “Nhà vua châu Âu” đã tỉnh giấc

VietTimes -- Sau 3 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, Liverpool vừa có chiến thắng 2- 0 trước Bournemouth. “Nhà vua châu Âu”đã tỉnh giấc trước thềm đại chiến Atletico Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League sắp tới.
Liverpool trên thực tế chỉ còn cách cúp bạc hai trận thắng nữa mà thôi. Ảnh CLB Liverpool
Liverpool trên thực tế chỉ còn cách cúp bạc hai trận thắng nữa mà thôi. Ảnh CLB Liverpool

Cổ động viên thành phố cảng Liverpool đang khá lo lắng khi đoàn quỷ đỏ có dấu hiệu hụt hơi trong giai đoạn quan trọng của mùa giải. Thực ra tại Ngoại hạng Anh thì Liverpool đã 100% vô địch, thua vài trận cũng không quan trọng nhưng trận thua 0-1 Atletico đã đe dọa con đường bảo vệ danh hiệu vô địch Châu Âu của mình.

Hai kỷ lục

Tiếp Bournemouth trên sân nhà Anfield nhưng thầy trò The Kop như bị dội gáo nước lạnh khi Callum Wilson của đội khách ghi bàn từ phút thứ 9. Nhưng từ sai lầm cá nhân của hàng hậu vệ Bournemouth, Mohamed Salah và Sadio Mane đã có pha ngược dòng ngoạn mục khi ghi hai bàn trong hiệp một. Như vậy bầy “quỷ đỏ” cán mốc 22 chiến thắng ở sân nhà Anfield, kỷ lục dài nhất trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh.

Khoảng cách giữa Liverpool và Man City giờ đã là 25 điểm. Ảnh AP
Khoảng cách giữa Liverpool và Man City giờ đã là 25 điểm. Ảnh AP

Salah cũng thiết lập những cột mốc đáng kinh ngạc, trở thành cầu thủ đầu tiên của The Kop cán mốc hơn 20 bàn thắng trên mọi đấu trường trong vòng gần hai thập niên qua. Người đầu tiên làm được điều này chỉ có Michael Owen mùa 2000/01 và 2002/03.

Khoảng cách giữa Liverpool và Man City giờ đã là 25 điểm sau khi MU thắng 2-0 trận derby Manchester vừa qua. Ngoại hạng Anh còn 10 trận nữa sẽ kết thúc, vì thế Liverpool trên thực tế chỉ còn cách cúp bạc hai trận thắng nữa mà thôi.

Sau vòng 29, đội chủ sân Anfield đang có 82 điểm, chỉ cần hai chiến thắng nữa thì họ sẽ đạt 88 điểm - vô địch sớm đến tám vòng đấu. Nếu thắng đủ 10 trận còn lại, thầy trò Pep Guardiola chỉ có 87 điểm, thua Liverpool 1 điểm. Hai đối thủ sắp tới của The Kop lần lượt là Everton và Crystal Palace đều không phải quá mạnh.

“Nhà vua” tỉnh giấc

Đây chính là lúc Liverpool tạm quên chức vô địch Ngoại hạng Anh để bảo vệ ngôi vô địch Champions League. Thực tình họ thua chủ nhà Atletico Madrid 1-0 nhưng không thua về thế trận, các chỉ tiêu kỹ thuật của “nhà vua” đều gấp đôi đối phương. Việc thua quá sớm đã khiến cho Firmino và các đồng đội lúng túng trong việc tiếp cận khung thành.

Sân Wanda Metropolitano là nơi lưu giữ ký ức đẹp của Liverpool ở mùa giải năm ngoái, khi tại chính sân đấu này, họ đánh bại Tottenham để lên ngôi vô địch Champions League. Tuy nhiên lần trở lại Madrid lần này, mọi thứ đã không còn đơn giản với đoàn quân của Jurgen Klopp, thậm chí  HLV Klopp còn phải nhận thẻ vàng.

6 trận gần nhất ở các giải, họ chỉ thắng được 3 trận và không trận nào thắng quá 1 bàn cách biệt nhưng có vẻ “Nhà vua sân cỏ châu Âu” đã tỉnh giấc đúng lúc. Ảnh AP.
6 trận gần nhất ở các giải, họ chỉ thắng được 3 trận và không trận nào thắng quá 1 bàn cách biệt nhưng có vẻ “Nhà vua sân cỏ châu Âu” đã tỉnh giấc đúng lúc. Ảnh AP.

Trong 3 mũi công, cả S.Mane và Mohamed Salah đều thiếu đi sự tinh tế trong các miếng đánh cuối cùng. Việc thay Origi và Oxlade-Chamberlain vào sân khá muộn nên không thể cải thiện được tình hình. Suốt 90 phút trên sân Wanda Metropolitano nhưng các cầu thủ Liverpool không tung được cú sút nào trúng khung thành.

Trở về thánh địa Anfield, bầy quỷ đỏ nhiệm vụ có 2 bàn thắng để tiếp tục cuộc đua chức vô địch Champions League. Trận lội ngược dòng thắng 2-1 Bournemouth sẽ tiếp thêm cảm xúc cho Mohamed Salah và đồng đội.  6 trận gần nhất ở các giải, họ chỉ thắng được 3 trận và không trận nào thắng quá 1 bàn cách biệt, còn lại là 3 trận thua và không ghi được bàn thắng nào. Nhưng có vẻ “Nhà vua” đã tỉnh giấc đúng lúc!