Liệu HLV R.Koeman có bị "trảm" không?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trận hòa không bàn thắng trước Cadiz, đội bóng đứng nửa cuối BXH đã nới rộng khoảng cách giữa Barca với đội đầu bảng Real lên 7 điểm (đá ít hơn 1 trận). HLV R.Koeman đang đứng ngồi không yên.
HLV R.Koeman đang đứng ngồi không yên. Ảnh Barca FC.
HLV R.Koeman đang đứng ngồi không yên. Ảnh Barca FC.

Sau trận thua mất mặt Bayern 3-0 trong khuôn khổ Champion League thì Barca lại bị Granada cầm hòa 1-1 tại La Liga. Mặc dù đã tuyên bố: “Kỷ nguyên chủ tịch lần thứ 2 của tôi sẽ mang lại nhiều niềm vui. Thử thách là mang cúp Champions League trở về CLB. Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể, ở bất cứ giá nào, miễn là vẫn tuân thủ các quy tắc đạo đức và giá trị của CLB” nhưng Chủ tịch Laporta vẫn bình tĩnh trong việc quyết định tương lai của HLV Koeman. FC Barcelona đã phải tốn đến 14 triệu euro phí đền bù hợp đồng vì đã sa thải cựu HLV Quique Setien nên ông hiểu mình sẽ phải làm gì lúc này.

Cơ hội cuối

Báo chí Tây Ban Nha cho rằng Chủ tịch Laporta cho HLV R.Koeman 3 trận đấu để thể hiện mình. Đó là 3 trận gặp Cadiz, Lavante và Benfica (Champions League) trong đó Cadiz, Lavante đều là các đội bóng yếu tại La Liga, còn Benfica là đối thủ trực tiếp của Barca trong việc tranh vé đi tiếp tại đấu trường châu Âu khi mà Bayern dường như đã bỏ túi 1 vé.

Phút 90+6, theo biên bản của trọng tài, HLV Koeman đã bị đuổi khỏi sân vì đề nghị trọng tài thứ 4: "Ơ kìa, trọng tài thổi còi đi chứ hả.?!...” kèm theo câu chửi. Ảnh Barca FC.

Phút 90+6, theo biên bản của trọng tài, HLV Koeman đã bị đuổi khỏi sân vì đề nghị trọng tài thứ 4: "Ơ kìa, trọng tài thổi còi đi chứ hả.?!...” kèm theo câu chửi. Ảnh Barca FC.

Công bằng mà nói, FC Barcelona bắt đầu mùa giải không suôn sẻ khi lình xình về vấn đề tài chính, khiến họ phải chia tay Messi và yêu cầu hàng loạt ngôi sao giảm lương không vui vẻ. Đội phó Sergi Roberto phải giảm 40% tiền lương, thậm chí Pjanic đã phải đồng ý giảm 60% mức lương hiện tại ở Barca trong cả 3 năm còn lại của hợp đồng.

Trong khi đó, do quá tải khi đá cho đội tuyển quốc gia và U23 Tây Ban Nha, tài năng Pedri bị rách cơ đùi và chỉ trở lại ở trận gặp Benfica tại đấu trường Champions League (ngày 30/9 tới). Hậu vệ Jordi Alba cũng bị chấn thương gân khoeo ở đùi phải.

HLV Konald Koeman chia sẻ: "Câu lạc bộ đang trong giai đoạn tái cấu trúc. Điều đó cần có thời gian. Các cầu thủ trẻ có thể trở thành ngôi sao trong vài năm. Quá trình tương tự đã xảy ra với Xavi và Iniesta. Cần phải có sự kiên nhẫn. Ở Champions League, bạn không thể mong đợi điều kỳ diệu".

HLV Koeman và cầu thủ Barca đang quá căng thẳng trên sân đấu. Ảnh Barca FC.

HLV Koeman và cầu thủ Barca đang quá căng thẳng trên sân đấu. Ảnh Barca FC.

Nhưng có vẻ HLV Konald Koeman đã mất bình tĩnh khi chỉ cầm giấy đọc sẵn và bỏ dở trận họp báo trước trận đấu với chủ nhà Cadiz. Việc HLV Konald Koeman phải nhận chiếc thẻ đỏ vào phút 90+6 đã có thấy, trong thời gian này nhà cầm quân người Hà Lan này đang rất căng thẳng.

Rõ ràng trung phong Luuk de Jong đã có trận đấu hay nhưng Memphis Depay đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trước cầu môn. Chủ nhà Cadiz tất nhiên là chơi tử thủ, họ chỉ cầm bóng 31%, thực hiện 280 đường chuyền (Barca 636 đường chuyền) nhưng họ đã thực hiện được 13 cú sút, trúng khung thành 3 (Barca chỉ 6 và 2) cho thấy đội hình toàn sao của đội khách đang có quá nhiều vấn đề.

Với tình hình này, nếu không có sự thay đổi lớn, chẳng ai tin Barca sẽ có điểm trong trận gặp chủ nhà Benfica ở đấu trường Champions League sau khi đã thua đậm trận đấu trên sân nhà.

Điều gì đang xảy ra?

Việc không thể khoan thủng hàng phòng ngự Cadiz (vốn đã để thủng lưới 8 bàn sau 5 trận đấu trước đó), Barca cũng không thể đỗ lỗi cho tấm thẻ đỏ của F. De Yong ở phút 65. Tấm thẻ đỏ chỉ nói lên một điều là cả HLV và cầu thủ Barca đang quá căng thẳng trên sân đấu. Chủ tịch Laporta đang khá đau đầu, bởi muốn tìm một HLV phục vụ cho dự án dài hạn của CLB là không dễ.

Gavi 17 tuổi đang gánh hàng công. Ảnh Barca FC.

Gavi 17 tuổi đang gánh hàng công. Ảnh Barca FC.

Barca giờ đây không còn “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” như trước và sân Nou Camp cũng không phải là địa chỉ quá hấp dẫn với các nhà cầm quân. Một trong những HLV được đồn về nắm Barce là Erik ten Hag (HLV Ajax) thậm chí còn nói: “Tôi phải làm gì với mớ tin tức đó chứ? Tôi bận rộn với Ajax, các anh có thể thấy vui với những tin đồn đó, nhưng tôi thì không”.

Đứng đầu các “ứng cử viên tin đồn” thay thế thuyền trưởng người Hà Lan là Roberto Martinez (HLV tuyển Bỉ hiện tại). Theo Goal Tây Ban Nha, hợp đồng giữa ông và đội tuyển Bỉ có điều khoản cho phép HLV này đơn phương chấm dứt hợp đồng và rời đội tuyển trong trường hợp có một CLB hàng đầu tiếp cận. Tư duy bóng đá của HLV Roberto Martinez được cho là tương đồng với triết lý chơi bóng của đội chủ sân Nou Camp. Trong khi đó, Xavi, Pirlo hay Joachim Low cũng đã được nhắc đến nhưng với cá tính của Chủ tịch Laporta, điều này khó xảy ra.