Gần 1.200 VĐV đến từ 60 quốc gia “đổ bộ” về Đà Nẵng

Cùng với gần 1.200 VĐV đã và đang “đổ bộ” đến Đà Nẵng trong ngày 6/5, dàn “IronMan” đã có một ngày “check in” thủ tục, khảo sát đường đua, tập quen địa hình và sẵn sàng cho cuộc chinh phục hứa hẹn này.
2.	Trong ngày 6/5, các VĐV đã “làm nóng” đường phố Đà Nẵng với giải chạy từ thiện Newborns Run Out
2. Trong ngày 6/5, các VĐV đã “làm nóng” đường phố Đà Nẵng với giải chạy từ thiện Newborns Run Out

Chỉ còn ít giờ nữa là cuộc thi IronMan 70.3 Việt Nam 2016 sẽ chính thức bắt đầu. Theo thông tin từ Ban tổ chức, số VĐV đăng ký được “chốt sổ” là 1.146 người, trong đó có 24 VĐV chuyên nghiệp gồm nhiều nhà vô địch và á quân trong các cuộc thi IronMan và 3 môn phối hợp trên thế giới.

Ngay từ sáng 6/5, các VĐV từ 60 quốc gia trên thế giới đã lần lượt đổ bộ về Đà Nẵng làm thủ tục đăng ký thi đấu, nhận mã số VĐV và các trang phục, thiết bị hỗ trợ thi đấu từ Ban Tổ chức.

Cùng ngày, gần 1.200 VĐV đã “hâm nóng” đường phố Đà Nẵng khi tham dự chương trình chạy 2,8 km với mục đích gây quỹ từ thiện, hỗ trợ quỹ Newborns Vietnam cải thiện tỷ lệ sống và chăm sóc sức khỏe sơ sinh.

Vào chiều ngày 6/5, bộ ba IronMan người Việt đầu tiên của đội là Hoàng Lê Giang (chạy bộ), Hoa Nguyễn (xe đạp) và Ngô Quang Thảo (bơi) cũng đã có mặt tại Đà Nẵng, hội quân tại đại bản doanh Hyatt Regency.

Sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký, nghe phổ biến các quy định và nhận các thiết bị hỗ trợ thi đấu, đội đã có buổi họp ngắn để nghe các chỉ đạo, lời khuyên từ HLV Paul Normand, trước khi tập thử trên các cung đường mà họ sẽ chinh phục vào ngày 8/5 tới.

Ngay trong chiều 6/5, Hoa Nguyễn đã có “cữ dượt” 30 km trên đường đua thật. Với nụ cười thường trực trên môi, nữ doanh nhân có thể hình và tinh thần rắn rỏi này cho biết, chỉ tiêu thời gian mà HLV Paul Normand đặt ra là khá cao, nhưng chị tin rằng mình có thể đáp ứng tốt sau 4 tháng “ăn tập” và tích lũy thể lực.

Gần 1.200 VĐV đến từ 60 quốc gia “đổ bộ” về Đà Nẵng ảnh 2

Trong ngày, Hoa Nguyễn và Hoàng Lê Giang đã bước vào luyện tập trên đường đua thật, kéo dài từ khách sạn Hyatt Regency đến hết vịnh Đà Nẵng

“Chinh phục cự li 90 km chắc chắn không hề đơn giản, nhất là trong điều kiện thời tiết ở Đà Nẵng những ngày nắng nóng. Hơn nữa, đường đua chạy dọc bờ biển nên sự thách thức từ lực cản của gió cũng là một vấn đề. Tuy nhiên, đây là một cuộc thi dành cho những người chinh phục thử thách nên tôi tin mình sẽ hoàn thành phần việc của mình để góp phần cùng làm nên thành công cho toàn đội”, Hoa Nguyễn cho biết.

Hoàng Lê Giang, mặc dù chia sẻ trên facebook rằng anh “thấy mình thật nhỏ bé khi nhìn vào bảng thành tích của các đối thủ”, vẫn cho rằng 21 km trên đường đua ven biển không phải là điều không thể vì mục tiêu lớn nhất của anh là vượt qua chính mình chứ không nhất thiết phải vượt qua tất cả những người giỏi nhất trên thế giới ở bộ môn này.

“Mình chưa bao giờ tham gia một cuộc thi chạy bộ. Thực tình thì cơ địa của mình có vẻ không phù hợp lắm với chạy bộ, tuy nhiên đây là cuộc thi dành cho những người chinh phục thử thách, vượt qua chính mình nên chẳng có gì e ngại cả. Hơn một tháng qua mình đã tập luyện rất nỗ lực để sẵn sàng chinh phục cự li bán marathon 21 km”, Giang chia sẻ.

Trong khi đó, ngay sau khi vừa kết thúc bài luyện tập đầu tiên trên hồ bơi tại đại bản doanh Hyatt Regency, Ngô Quang Thảo cho biết: “Tôi chỉ mới tập luyện tích cực trong vòng 3 tuần lại đây thôi. Tuy nhiên, cũng như tất cả mọi thành viên trong đoàn, tôi tin mình sẽ hoàn thành tốt phần bơi 1,9 km để không phá hỏng cuộc thi của toàn đội”.

Gần 1.200 VĐV đến từ 60 quốc gia “đổ bộ” về Đà Nẵng ảnh 3

Ngô Quang Thảo cũng tích cực với cữ dượt trên hồ bơi.

Trong cuộc họp báo tổ chức vào chiều muộn ngày 6/5, bà Princess Galura – Đại diện Ban Tổ chức cho biết, với danh sách các VĐV có chất lượng rất cao, bà kỳ vọng kết quả của cuộc thi năm nay sẽ tốt hơn năm ngoái, với thời gian kỳ vọng hoàn thành bài thi là dưới 4 giờ đối với nam và khoảng 4 giờ 5 phút đối với nữ.

Để đảm bảo an toàn tối đa cho VĐV thi đấu, Ban Tổ chức cũng đã tổ chức huấn luyện các công tác hỗ trợ thi đấu như tiếp nước, dàn xe dẫn đoàn và điều chỉnh hợp lý một số điểm trên đường đua xe đạp.

Được biết, trong sáng nay 7/5, khi cuộc thi IronKids được khởi động để cổ vũ cho các VĐV, thì các Ironman sẽ có buổi tập nhẹ cuối cùng trước khi nghỉ ngơi, thả lỏng cơ và hồi phục thể lực trước khi cuộc chinh phục chính thức bắt đầu một ngày sau đó.

Nước biển Đà Nẵng đạt chuẩn an toàn để VĐV thi đấu

Chia sẻ tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Phúc Linh – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Đà Nẵng cho biết: trước quan ngại về chất lượng nước biển do ảnh hưởng của tình trạng cá chết bất thường tại bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên – Huế, Ban Tổ chức đã cùng các cơ quan chức năng Đà Nẵng lấy mẫu nước ở vùng biển quanh điểm thi đấu môn bơi.

“Kết quả kiểm tra cho thấy, các chỉ số sinh hóa trong nước đều đạt tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho các VĐV IronMan thi đấu. Ngoài ra, thành phố đã có 50 điểm bán hải sản được chứng nhận an toàn, nên các VĐV và du khách có thể yên tâm thưnởng thức hải sản Đà Nẵng”, ông Linh khẳng định.

Ngày 8/05, cuộc thi sẽ chính thức diễn ra và hứa hẹn sôi động hơn bao giờ hết. Được biết, Tập đoàn Number 1 (Tân Hiệp Phát) tiếp tục là nhà tài trợ của IronMan 70.3 Việt Nam 2016.