Euro 2020: "Cơn lốc màu da cam" đã ngừng thổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – "Chúng tôi đã thua vì hành động của tôi. Điều này thật tồi tệ. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu nhưng sau đó tôi đã xử lý không tốt ở tình huống bóng nảy lên", De Ligt chia sẻ.
Các cầu thủ Hà Lan rời cuộc chơi và chỉ còn biết tự trách mình mà thôi. . Ảnh Getty
Các cầu thủ Hà Lan rời cuộc chơi và chỉ còn biết tự trách mình mà thôi. . Ảnh Getty

Với kết quả toàn thắng ở vòng đấu bảng, HLV F. De Boer và các cầu thủ Hà Lan đầy tự tin để tiếp đón đội CH Séc, đi vào vòng 1/16 bằng vé vớt thứ 3 bảng D. Phần lớn giới chuyên môn đều cho rằng chỉ có phép màu mới cứu được đội tuyển CH Séc một trận thua, nhất là khi hàng công của họ thi đấu quá nghèo nàn chỉ có được 3 bàn thắng sau 3 trận đấu vòng bảng.

Sau trận thua Anh 0-1, HLV J.Sihavy đã có sự chuẩn bị rất tốt để ngăn chặn lối đá “thêu hoa, dệt gấm” của Hà Lan. Hai bản lề rất quan trọng của “Cơn lốc màu da cam” khi đá với sơ đồ 3-4-1-2 chính là tiền vệ trung tâm F. De Jong và hộ công G.Wijnaldum. Bóng luôn được chuyền qua chân 2 cầu thủ này, trước khi áp sát khung thành đối phương.

Để hóa giải lối đá kỹ thuật, theo kiểu sóng vỗ, hết lớp này đến lớp khác trong tấn công, ông J.Sihavy quyết định chơi với sơ đồ 4-1-4-1. Trong đó, bất cứ cầu thủ nào cũng phải làm nhiệm vụ phá lối đá của đối phương, trước khi nghĩ đến bàn thắng. Các cầu thủ Séc dùng khá nhiều đường chuyền dài để đua sức và đôi công sòng phảng ở khu vực giữa sân. Điểm khác biệt là Séc sử dụng rất nhiều cú sút xa, ở mọi góc độ để cho 3 trung vệ phải dâng cao che chắn, nhằm dùng đòn chọc khe đua tốc.

Các cầu thủ Séc đã viết “chuyện cổ tích” trong mùa dịch Covid-19. Ảnh Getty

Các cầu thủ Séc đã viết “chuyện cổ tích” trong mùa dịch Covid-19. Ảnh Getty

Bước ngoặt ở cuộc so tài giữa Hà Lan và CH Czech tại vòng 1/8 EURO 2020 đến vào phút 55, khi De Ligt trượt chân tai hại ở sát vòng cấm. Cú trượt chân “định mệnh” đã khiến De Ligt không còn cách nào khác phải dùng tay cản bóng nhằm ngăn Patrick Schick thoát xuống ghi bàn. Ban đầu, trọng tài chính chỉ rút thẻ vàng với trung vệ trẻ của Hà Lan, song sau khi tham khảo VAR, ông đã rút thẻ đỏ trực tiếp, đuổi De Ligt khỏi sân.

Sau tấm thẻ đỏ tai hại này, Hà Lan lép vế so với CH Czech và hai bàn thua lần lượt ở các phút 68 cùng 80 đã khiến "Cơn lốc màu da cam" không thể nào gượng dậy, qua đó chấp nhận thua 0-2 chung cuộc để rời giải trong cay đắng.

Trong một ngày, HLV J.Sihavy đã biết tận dụng lợi thế hơn người, tung 5 cầu thủ dự bị ở các vị trí hàng công để quyết dồn Hà Lan vào thế chống đỡ thì các học trò của HLV F. De Boer lại không tận dụng được các cơ hội hiếm hoi của mình. M.Deplay đã vô hại còn 3 cầu thủ bên cánh trái liên tục để cho các cầu thủ Séc khoét cánh, chuyền bóng vào trong.

90 phút, không một lần sút bóng trúng cầu môn, các cầu thủ Hà Lan rời cuộc chơi và chỉ còn biết tự trách mình mà thôi. Trong khi đó, Séc sẽ gặp Đan Mạch, đội bóng cũng đang viết “chuyện cổ tích” trong mùa dịch Covid-19.