Cúp quốc gia: Nhiều “kịch bản” phá sản

VietTimes – Đây là vòng đấu có 3/8 trận đấu phải giải quyết thắng thua trên chấm penalty và có khá nhiều bất ngờ khi các chủ nhà SLNA, Quảng Nam “ngã ngựa”.  
Hà Nội FC vẫn là thế lực lớn. Ảnh VPF
Hà Nội FC vẫn là thế lực lớn. Ảnh VPF

Ngoại trừ Hà Nội và Viettel đã sẵn sàng, các đội bóng khác sau kỳ nghỉ Covid đều chưa lấy lại được sự ổn định.

Đẳng cấp

Viettel dù đá trên sân khách vẫn làm cho các cầu thủ An Giang mệt lử suốt 90 phút và phải nhận 2 bàn thua trước khi rời sân. Trong khi đó, chẳng cần tung hết đội hình mạnh nhất thì Hà Nội vẫn kịp thời có 3 bàn thắng vào lưới đội khách Đồng Tháp. Đây là 2 trận đấu đúng như dự đoán khi đội thi đấu ở V.League và đội hạng nhất vẫn còn khoảng cách nhất định.

Hà Nội FC tung ra tới gần 30 tình huống dứt điểm, tức là gấp tới 10 lần so với Đồng Tháp. Trong hàng chục cơ hội ấy, khi Văn Quyết nghỉ thỉ đấu, Quang Hải, Hùng Dũng chưa có phong độ tốt nhất thì Văn Dũng, Thành Chung và Tuấn Anh đã ghi 3 bàn thắng. 

Ông Park đi tuyển quân ở Cúp quốc gia. Ảnh VPF
Ông Park đi tuyển quân ở Cúp quốc gia. Ảnh VPF

SLNA và Quảng Nam là 2 đội chủ nhà bị thua thua trận tại vòng 1/8 Cúp quốc gia nhưng đội chủ sân Vinh, thua trước đội hạng Nhất Bà Rịa-Vũng Tàu là điều khá bất ngờ. Rõ ràng, trình độ của cầu thủ nội SLNA mùa này chả khác mấy đội hạng Nhất và tay nghề của HLV Quang Trường thì khó bằng HLV Minh Chiến. Việc đội khách chủ động tấn công, ghi bàn sớm vào lưới chủ nhà đưa trận đấu đến chấm penalty là điều khiến BHL, cầu thủ SLNA “choáng”. Nếu cứ đá như thế thì phải rất lâu nữa sân Vinh mới đông khách trở lại, dù họ vừa đầu tư làm lại mặt cỏ.

Trong khi đó Quảng Nam thua Hồng Lĩnh- Hà Tĩnh 0-1 thì phải khen ngợi đội khách hơn là chê trách đội chủ nhà. Phút 31 từ một pha phản công nhanh, Văn Hiệp đã cầm bóng thoát xuống rồi tạt ngang cho Mansaray lao vào đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho HL Hà Tĩnh trong sự sửng sốt của các khán giả chủ nhà. HLV Minh Đức cho thấy mình đã sẵn sàng để đối đầu với chủ nhà Than Quảng Ninh và đội khách Hà Nội FC trong 2 vòng đấu V.League tới đây. Mansaray đã ghi bàn, đó thực sự là tin vui.

SLNA đã thua trận trước BR- Vũng tàu trên chấm 11m. Ảnh VPF
SLNA đã thua trận trước BR- Vũng tàu trên chấm 11m. Ảnh VPF

Tin vào Nam Định

Đội khách Nam Định đã cầm hòa Thanh Quảng Ninh trong 1 trận cầu có 4 bàn thắng được ghi trong 9 phút của hiệp 1. Tất cả đều được ghi bằng đầu và tác giả là các ngoại binh, phía khách là Diego Fagan, Jermie Lynch còn chủ nhà là cú đúp của Rafaelson. Có trước 2 bàn thắng mà để Nam Định gỡ hòa, đưa trận đấu về chấm penalty là điều chê đối với Than Quảng Ninh và tất nhiên là  phải khen ngợi cho thầy trò HLV Văn Sỹ.

Á quân TP.HCM phải nhờ đến bàn thắng trên chấm penalty mới có được chiến thắng trước SHB.Đà nẵng là điều khá bất ngờ. Không ai còn thấy một SHB.Đà nẵng từng bị Sài Gòn quần cho tơi tả ngay sân nhà ở vòng 2 V.League 2020. Dường như HLV Lê Huỳnh Đức đã biết tận dụng thời gian nghỉ dịch Covid để làm lại hàng công. Điều lo lắng lúc này là chấn thương của Hà Đức Chinh. Tin vui là thủ môn Bùi Tiến Dũng góp công lớn khi đẩy thành công 2 quả đá luân lưu từ phía SHB Đà Nẵng, qua đó giúp TP.HCM giành quyền vào tứ kết Cúp Quốc gia.

Chiếc ghế của HLV Fabio Lopez đã lung lay. Ảnh VPF
Chiếc ghế của  HLV Fabio Lopez đã lung lay. Ảnh VPF

Chủ nhà Cần Thơ đã chiến thắng Bình Phước trong trận đấu nội bộ của hạng nhất tại Cúp quốc gia. Trong khi đó, bầu Đệ đã trở lại nỗi lo sau khi thua Bình Dương 0-1. Với ngoại binh Epassi, Balic đã trở lại, tiền vệ trẻ Lê Phạm Thành Long được ra sân ngay từ đầu thì khá giả Thanh Hóa rất kỳ vọng.

Màn trình diễn xuất sắc trong hiệp 2 trận gặp Phố Hiến đã giúp cầu thủ trẻ Thành Long có tên trong đội hình xuất phát. Đầu hiệp 2, khi tỷ số đang là 0-0 HLV Fabio Lopez đã quyết định tung tiền đạo Phillipe Nsiah để tăng cường hàng công. Nhưng người ghi bàn lại là Hồ Tấn Tài, một hậu vệ U23 Việt Nam của chủ nhà. Hoàng vũ Samson vẫn chưa có bàn thắng, hàng thủ vẫn liên tục mắc lỗi dù có mặt Ewonde Epassi đã làm cho bầu Đệ không khỏi lo âu.