Cuộc đời của Sen đẹp lộng lẫy từng giây phút trong tranh đương đại

VietTimes – Triển lãm “Sen ba miền” hội tụ 50 tác phẩm vẽ sen, vừa đẹp lộng lẫy cổ điển, vừa có cả tác phẩm sen trừu tượng hết sức độc đáo.
"Những nàng thơ" của họa sĩ Bùi Trọng Dư tại triển lãm "Sen ba miền"
"Những nàng thơ" của họa sĩ Bùi Trọng Dư tại triển lãm "Sen ba miền"

Triển lãm “Sen ba miền” trưng bày 50 tác phẩm hội họa đương đại của 17 họa sĩ hội tụ từ ba miền đất nước, với các chất liệu, sơn dầu, sơn mài, giấy dó sẽ khai mạc lúc 17h chiều nay ngày 15/6 và kéo dài trong một tuần tại P.I Gallery (11B Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tranh của các họa sĩ Nguyễn Thanh Bình, Trần Chắt, Hoàng Định, Bùi Trọng Dư, Bùi Trung Hà, Phan Hòa, Thế Hùng, Đoàn Hương, Nguyễn Huyến, Phạm Kiên, Nguyễn Hải Nam, Hoàng A Sáng, Trịnh Thái, Mạc Hoàng Thượng, Bội Trân, Lê Đức Tùng, Vũ Tuyên cùng hội tụ về P.I Gallery trong dịp đặc biệt đúng mùa sen nở của Hà thành.

Họa sĩ Bùi Trọng Dư gửi tới triển lãm “Sen ba miền” ba bức tranh sơn dầu: “Những nàng thơ” với kích cỡ lớn (80x120 cm).

 
"Những nàng thơ" - Tranh của họa sĩ Bùi Trọng Dư
"Những nàng thơ" - Tranh của họa sĩ Bùi Trọng Dư 
Tranh của họa sĩ Bùi Trọng Dư
Tranh của họa sĩ Bùi Trọng Dư 

Họa sĩ Mạc Hoàng Thượng, một gương mặt nổi bật của hội họa đương đại phía Nam gửi ba bức tranh Sen trừu tượng “Không đề 1”, “Không đề 2” và “Không đề 3” ra Hà Nội dự triển lãm "Sen ba miền". 

 
Không đề 1 - Tranh của họa sĩ Mạc Hoàng Thượng
Không đề 1 - Tranh của họa sĩ Mạc Hoàng Thượng 
"Không đề 2" - Tranh của họa sĩ Mạc Hoàng Thượng
"Không đề 2" - Tranh của họa sĩ Mạc Hoàng Thượng
"Không đề 3" - Tranh của họa sĩ Mạc Hoàng Thượng
"Không đề 3" - Tranh của họa sĩ Mạc Hoàng Thượng