Sập khách sạn dùng làm nơi cách ly người nghi nhiễm COVID-19 ở Phúc Kiến, khoảng 70 người bị chôn vùi

VietTimes -- Tối nay, 7/3 một khách sạn ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến được sử dụng để cách ly những người có tiếp xúc gần gũi với các bệnh nhân COVID-19 đã bất ngờ sụp đổ khiến ít nhất 70 người bị chôn vùi, 26 xe cứu hỏa và 147 lính cứu hỏa đã khẩn cấp đến hiện trường để cứu hộ...
Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát (Ảnh: Nhân dân Nhật báo).
Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát (Ảnh: Nhân dân Nhật báo).

Theo trang tin Đông Phương, tính đến 24h (giờ địa phương), 38 người đã được giải cứu. Ông Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy và ông Thường Dũng, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã chỉ đạo công tác cứu hộ thông qua truyền hình, nhấn mạnh phải tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn và truy cứu trách nhiệm. Ông Phó Kiến Hoa, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban An ninh Quốc Vụ viện đã dẫn đầu đoàn công tác tới hiện trường để tham gia chỉ đạo công tác cứu hộ.

Video sập tòa nhà cách ly bệnh nhân Covid-19 ở Trung Quốc

Nằm tại đường vành đai phía nam của quận Lý Thành, khách sạn Hân Giai Khoái Tiệp cao sáu tầng rưỡi đã sụp đổ lúc 19h30 tối và đè nát nhiều xe hơi gần đó. Một nhân chứng họ Ngô nói khi ông đang ăn cơm tối trong nhà. đột nhiên nghe thấy một tiếng động rất lớn. Lúc đầu, ông nghĩ đó là một vụ nổ. Khi chạy lên sân thượng thì thấy khách sạn ở đối diện đã sụp đổ hoàn toàn và thấy có người được giải cứu khỏi đống đổ nát. Có thể thấy từ các clip diện tích của đống đổ nát rất lớn. Một người quay video kể sự cố bất ngờ xảy ra và cảnh tượng rất đáng sợ.  

Khách sạn trước khi bị sập (Ảnh: Đông Phương).
Khách sạn trước khi bị sập (Ảnh: Đông Phương).
Các nhân viên cứu hộ và đống đổ nát (Ảnh: Nhân dân Nhật báo).
Các nhân viên cứu hộ và đống đổ nát (Ảnh: Nhân dân Nhật báo).

Chủ cửa hàng tiện lợi đối diện khách sạn nói rằng kính cường lực của khách sạn bị vỡ khi nó sụp đổ, tạo ra tiếng động lớn như một vụ nổ. Trong vài giây, ông nhìn thấy nó sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn những thanh thép phơi trên mặt đất. Ông nói khách sạn này là loại bình dân, giá lưu trú một ngày đêm chỉ hơn 100 Nhân dân tệ (khoảng 350 ngàn VND).

Cảnh đổ nát của khách sạn nhìn từ trên xuống (Ảnh Đông Phương).
Cảnh đổ nát của khách sạn nhìn từ trên xuống (Ảnh Đông Phương).

Được biết, khách sạn khai trương kinh doanh vào tháng 6/2018 và có 80  phòng khác nhau. Sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chính quyền quận Lý Thành đã cải tạo khách sạn thành một điểm theo dõi y tế cấp quận để cách ly và theo dõi y tế những người tiếp xúc gần gũi với những người bị bệnh. Các nhân viên của Phòng Y tế quận Lý Thành xác nhận rằng khách sạn bị sập được sử dụng để cách ly những người tiếp xúc gần với người bệnh và không rõ cụ thể có bao nhiêu người cách ly ở trong đó vào thời điểm xảy ra vụ việc, chỉ ước đoán khoảng 70 người. Bộ Quản lý Khẩn cấp đã ra lệnh cho Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Phúc Kiến và Tổng đội Cứu hỏa dốc hết nỗ lực cứu hộ nhằm giảm thiểu số lượng thương vong và ngăn ngừa tai nạn thứ cấp.

Khách sạn 6 tầng rưỡi biến thành đống đổ nát lớn với mấy chục người nằm bên dưới (Ảnh: Đông Phương)
Khách sạn 6 tầng rưỡi biến thành đống đổ nát lớn với mấy chục người nằm bên dưới (Ảnh: Đông Phương)

Cho đến 24h đêm, có tin đã cứu ra được 38 người, không rõ tình hình thương vong ra sao.