Nam Việt kiều Mỹ hân hoan trong ngày xuất viện

VietTimes – Xúc động khi được điều trị, chăm sóc tận tình tại Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới TP.HCM, ông T.K.H (73 tuổi) liên tục nói lời cảm ơn các bác sĩ tại đây và hân hoan vui mừng khi được xuất viện
Nam Việt kiều Mỹ hân hoan trong ngày xuất viện. Ảnh: Nguyễn Trăm
Nam Việt kiều Mỹ hân hoan trong ngày xuất viện. Ảnh: Nguyễn Trăm

Sau 21 ngày được cách ly và điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM, 2h30 chiều 21/2, Việt kiều Mỹ T.K.H được khỏe mạnh hoàn toàn và được xuất viện.

Ông H. kể, trong dịp Tết Nguyên đán 2020, ông từ Mỹ trở về Việt Nam thăm một người chị. Ông khởi hành ở Mỹ vào ngày 14/1 và đến quá cảnh tại Vũ Hán – nơi bùng phát dịch COVID-19. Biết đang mùa dịch, ông đã cẩn thận mang khẩu trang để bảo vệ mình. Tuy nhiên, việc làm thủ tục tại sân bay Vũ Hán kéo dài hơn 2 giờ đã khiến ông thấy mệt.

“Có thể do việc làm thủ tục tại sân bay Vũ Hán quá lâu khiến tôi tiếp xúc nhiều hơn với virus Corona và nhiễm bệnh từ lúc đó. Thời điểm đó, nhân viên sân bay có mang khẩu trang y tế” – Ông nói.

Bệnh nhân tặng hoa, trân trọng cảm ơn ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế . Ảnh: Nguyễn Trăm
Bệnh nhân tặng hoa, trân trọng cảm ơn ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế . Ảnh: Nguyễn Trăm
Bệnh nhân tặng hoa, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Trăm
Bệnh nhân tặng hoa, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Trăm
Ông H. cảm ơn tập thể bác sĩ BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Trăm
Ông H. cảm ơn tập thể bác sĩ BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Trăm
Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM tao tặng bệnh nhân một tấm ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Trăm
Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM tao tặng bệnh nhân một tấm ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Trăm

Trong buổi xuất viện, ông vui mừng, liên tục cảm ơn bác sĩ BV Bệnh nhiệt đới đã tận tình chăm sóc ông.

Ông H. xúc động chia sẻ: “Tôi được hồi sinh từ cõi chết, BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM đã tái tạo cuộc sống cho tôi. Tôi dù đã lớn tuổi rồi nhưng sẽ ghi nhớ ơn của các bác sĩ ở đây mãi mãi trong cuộc đời mình”.

Ông H. vui mừng cảm ơn BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM và toàn thể báo giới. Ảnh: Nguyễn Trăm
Ông H. vui mừng cảm ơn BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM và toàn thể báo giới. Ảnh: Nguyễn Trăm
Nam Việt kiều Mỹ sẽ về Mỹ trong 3 ngày tới. Ảnh: Nguyễn Trăm
Nam Việt kiều Mỹ sẽ về Mỹ trong 3 ngày tới. Ảnh: Nguyễn Trăm
Ông H. vui mừng trong ngày xuất viện. Ảnh: Nguyễn Trăm
Ông H. vui mừng trong ngày xuất viện. Ảnh:  Nguyễn Trăm
Ông H. trở về khách sạn - nơi ông lưu trú khi về Việt Nam để thu dọn hành lý và hoàn tất các thủ tục. Ảnh: Nguyễn Trăm
Ông H. trở về khách sạn - nơi ông lưu trú khi về Việt Nam để thu dọn hành lý và hoàn tất các thủ tục. Ảnh: Nguyễn Trăm

Vui mừng khi xuất viện, ông H. vẫn không quên nhắc về khách sạn nơi ông lưu trú khi về Việt Nam. Ông cho biết, ngay từ khi ông phát hiện bị dương tính với COVID-19, các cơ quan đã phong tỏa toàn bộ khách sạn, cách ly các nhân viên, hành khách lưu trú có tiếp xúc với mình trong vòng 14 ngày.

"Rất may mắn là không ai bị nhiễm COVID-19. Dù vậy, hoạt động kinh doanh của khách sạn đã bị ảnh hưởng rất lớn. Tôi cảm thấy rất lấy làm tiếc về điều này" - ông nói.

Sau khi được xuất viện, ông sẽ trở về lại khách sạn để sửa soạn, hoàn tất các thủ tục và bắt chuyến bay về Mỹ trong 3 ngày tới.