Nước chủ nhà Philippines lên tiếng giải thích về toilet không có vách ngăn, phòng họp báo như nhà kho và luộm thuộm trong khâu tổ chức

VietTimes – Khi chỉ còn 2 ngày nữa là đến lễ khai mạc SEA Games 30, chủ nhà Philippines đã cho thấy sự yếu kém trong khâu tổ chức. Các đoàn thể thao và các nhà báo liên tục kêu ca vì không được hỗ trợ đầy đủ.
2 toilet không có vách ngăn trong phòng vệ sinh nữ (ảnh AFP)
2 toilet không có vách ngăn trong phòng vệ sinh nữ (ảnh AFP)

Tình trạng kẹt xe, đón đưa các đoàn thể thao không đúng giờ, các cầu thủ bóng đá phải tập ngoài đường, thức ăn ít ỏi, toilet không có vách ngăn... là tình trạng của SEA Games 30 trước ngày khai mạc 30/11.

Rất nhiều nhà báo khi chứng kiến sự luộm thuộm trong công tác tổ chức đã đăng bài viết cùng hashtag #SEAGamesfail (SEA Games thất bại). Hình ảnh nổi bật nhất trên báo mạng trong mấy ngày qua có lẽ là giàn giáo bám trên tường sân vận động, nơi các công nhân vẫn miệt mài sửa chữa khi mà chỉ 2 tiếng sau đó trận đấu giữa Malaysia và Cambodia diễn ra.

Trong một tweet được đăng tải bởi nick TwoCityTrails, khẩu hiệu “Chúng ta như một cùng giành chiến thắng” (We win as one) đã được biến tấu thành “Hai toilet như một” (Wiwi as one). Đi kèm là bức ảnh chụp phòng vệ sinh nữ với 2 bệ toilet xếp gần nhau mà không có vách ngăn.

Trong một bài đăng trên Facebook sau đó, đại diện Ủy ban Thể thao Philippines thanh minh rằng bức ảnh 2 toilet cạnh nhau được chụp “trong lúc cơ sở đang được cải tạo”. Kèm với đó là một bức ảnh chụp vách ngăn 2 bệ toilet đã được lắp đặt sau đó. Được biết, tấm ảnh này được chụp tại khu vệ sinh của sân vận động Ninoy Aquino.

Chưa hết, tờ Siamsport của Thái Lan hôm 26/11 đã đăng tải một video cho thấy một căn phòng dành để họp báo trông chẳng khác gì cái nhà kho tối tăm không có lỗ thông hơi. Trên bức tường chưa quét vôi, những thanh sắt thép vẫn chọc ra ngoài tua tủa. Các phóng viên đã phải bật đèn của máy quay để căn phòng trở nên sáng sủa hơn.

Được biết, đây là phòng họp báo trận đấu Thái Lan – Indonesia. Trước phản ánh về sự tồi tàn của căn phòng, Ban tổ chức đã cho dời buổi họp báo sang một khu vực khác. Các bạn có thể xem video phòng họp báo “nhà kho” dưới đây:

Phòng họp báo như nhà kho (nguồn: Siamsport)

Ban tổ chức SEA Games của Philippines mới đây cũng lên tiếng xin lỗi các đoàn thể thao về việc chậm trễ trong khâu tiếp đón, cũng như để một số đoàn thể thao phải vạ vật trước khi check-in khách sạn.

Trước chỉ trích của đoàn Cambodia về việc đội bóng của nước này phải nằm xuống sàn để ngủ khi chờ đến giờ check-in khách sạn, đại diện khách sạn đã thanh minh rằng: “Chúng tôi đã hỏi các cầu thủ có muốn ngồi ghế không, nhưng họ thích nằm ra sàn để có thể nghỉ ngơi”.

Mấy hôm trước, các cầu thủ U22 Thái Lan đã phải tập bóng phía ngoài khách sạn vì HLV của họ phàn nàn rằng sân tập được bố trí quá xa.

Phòng thay đồ của các cầu thủ vẫn còn vật liệu xây dựng (ảnh Mediacorp)
Phòng thay đồ của các cầu thủ vẫn còn vật liệu xây dựng (ảnh Mediacorp)

Ngay cả một cựu quan chức của Philippines như ông Monico Puentevella cũng thấy xấu hổ về công tác tổ chức. Ông nói: “Tôi đã có mặt ở nhiều SEA Games, Á vận hội, Thế vận hội, nhưng chưa ở đâu tôi thấy kém cỏi như ở đây”. Ông Monico Puentevella từng đảm nhận chức vụ Chủ tịch Ủy ban tổ chức SEA Games Manila 2005.

Sân vận động Rizal Memorial ở trung tâm Manila vấp phải sự chỉ trích rất mạnh mẽ. Một hình ảnh cho thấy các công nhân vẫn đứng vắt vẻo trên giàn giáo để sửa chữa sân vận động.

“Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ và sẽ làm xuyên đêm để có thể hoàn thành kịp lễ khai mạc SEA Games ngày 30/11”, một công nhân tên là Dianeto Tizon nói với phóng viên AFP.

Công nhân đang tu sửa sân vận động chính để phục vụ lễ khai mạc SEA Games (ảnh: Mediacorp)
Công nhân đang tu sửa sân vận động chính để phục vụ lễ khai mạc SEA Games (ảnh: Mediacorp)

Ước tính sẽ có 7000 vận động viên và 5000 quan chức tham dự SEA Games 30 ở Philippines. Chi phí tổ chức ước tính khoảng 315 triệu USD. Riêng việc xây đài đuốc tại sân vận động cũng tốn tới 1 triệu USD. Nhiều chính trị gia của nước này nói rằng Philippines nên dành tiền cho hàng triệu người nghèo và trẻ em thì hơn.

Một nhà lập pháp thậm chí còn gọi nó là "Imeldific" – thuật ngữ ví von với thời kỳ tiêu xài hoang phí của cựu Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và vợ Imelda, vốn nổi tiếng với bộ sưu tập hơn 1.000 đôi giày.

Một sân trượt băng ở phía nam Manila vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng trước giờ khai mạc SEA Games. Hình ảnh này đã được đăng tải trên các mạng truyền thông xã hội nước ngoài.

Đội bóng đá Singapore và Việt Nam đã phải bỏ tiền túi để thuê khách sạn nấu thêm các món ăn, khi mà lượng thức ăn cung cấp quá ít ỏi.

Gạt ra ngoài tai những lời chỉ trích, một số quan chức Philippines nói rằng những sự cố nhỏ là không thể tránh khỏi.

“Với số lượng quốc gia và vận động viên đông đảo tới đây, những sự cố nhỏ như vậy là không thể tránh khỏi”, ông Salvador Panelo – phát ngôn viên của Tổng thống cho biết. “Chúng tôi không chủ ý gây ra việc đó, và cũng chưa có báo cáo nào về việc họ đã gặp nguy hiểm”.

Hy vọng ngày khai mạc SEA Games và những ngày thi đấu sau đó sẽ không còn lời than phiền của các đoàn thể thao về công tác tổ chức của nước chủ nhà Philippines.