“Cỗ xe tăng Đức” đã rùng mình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – “Đức có một đội bóng tuyệt vời, nhiều cầu thủ chơi tốt ở tuyến giữa. Chúng tôi không thể thoát khỏi áp lực mà họ tạo ra”, tiền vệ Joao Moutinho của tuyển Bồ Đào Nha nói trong cuộc họp báo sau trận đấu .
“Cỗ xe tăng Đức” đã chuyển động trở lại để khẳng định tên tuổi. Ảnh Troll
“Cỗ xe tăng Đức” đã chuyển động trở lại để khẳng định tên tuổi. Ảnh Troll

Việc đội tuyển Pháp chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho “cỗ xe tăng Đức” đến 62%, chủ động đá thấp đội hình để rập rình chơi phản công và giành chiến thắng 1-0 đã khiến HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha toan tính. Việc ông bố trí sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 với ngôi sao C.Ronaldo chơi cao nhất là phục vụ cho lối đá này. Cả 4 tiền vệ chơi sau lưng C.Ronaldo, đặc biệt là Bruno (MU) đều có thiên hướng tấn công bởi lối chơi đậm chất latin, giàu sức sáng tạo.

Cơn thịnh nộ trên sân Arena

15 phút đầu, kịch bản đã diễn ra đúng như tính toán của ông Fernando Santos khi tiền vệ Diogo Jota đã chuyền bóng cho C.Ronaldo chạy nước rút chặng đường 73m để ghi bàn thắng mở tỷ số. Nhưng điều này chỉ làm cho cơn thịnh nộ của Die Mannschaft đến sớm hơn, họ tấn công như vũ bão khắp mặt sân. Các cầu thủ Đức đã biến hai hậu vệ Guerreiro và S.Semedo trở thành những cầu thủ học việc tại Euro 20202 trên sân Allianz Arena.

Hậu vệ trái 27 tuổi Guerreir đang đá cho B.Dortmund đã bị J.Kimmich “hành hạ” suốt cả trận đấu và lúng túng đá phản lưới nhà. Trong khi đó, tiền vệ R.Gosens đã cho mọi người thấy vì sao hậu vệ S.Semedo bị Barca tống khứ sang Wolverhampton. Trung phong S.Gnabry mất hút trong trận gặp đối tuyển Pháp thì giờ đây liên tục nhảy múa với trái bóng vì trong đội hình 3-4-2-1 cặp tiền vệ trung tâm Gundogan, T.Kroos như tái hiện lại hình bóng mình 7 năm trước, tại tại World Cup 2014.

“Đức có một đội bóng tuyệt vời, nhiều cầu thủ chơi tốt ở tuyến giữa. Chúng tôi không thể thoát khỏi áp lực mà họ tạo ra”, tiền vệ Joao Moutinho của tuyển Bồ Đào Nha nói trong cuộc họp báo sau trận đấu . Ảnh AP

“Đức có một đội bóng tuyệt vời, nhiều cầu thủ chơi tốt ở tuyến giữa. Chúng tôi không thể thoát khỏi áp lực mà họ tạo ra”, tiền vệ Joao Moutinho của tuyển Bồ Đào Nha nói trong cuộc họp báo sau trận đấu . Ảnh AP

Một trận đấu mà tốc độ trận đấu được đẩy lên cao ngay từ đầu, Bồ Đào Nha chơi không tệ. Có chăng là do “cỗ xe tăng Đức” đã vào phom thi đấu quá hoàn hảo, từ khâu đánh chặn, tổ chức vây ráp, o ép đối phương họ đều thực hiện như một cỗ máy hoàn hảo trên sân cỏ.

Chỉ mất 20 phút gây sức ép liên tục khắp mặt sân, kiểu pressing “sóng vỗ” đã khiến cho các học trò của ông Fernando Santos liên tục đốt lưới nhà 2 bàn trong vòng 4 phút. Đây là trận đấu mà 11 cầu thủ chủ nhà và 5 cầu thủ dự bị đều chơi với một phong độ không thể chê vào đâu.

“Cỗ xe tăng Đức” chuyển động

Các học trò của HLV Joachim Low hết chồng biên lại khoét nách, hết bóng sệt thì lại chuyển sang bóng bổng. Đội khách đã điều chỉnh thành sơ đồ 4-2-3-1 khi đưa Carvalho về đá cặp tiền vệ trung tâm với Danilo, nhưng bộ đôi tiền vệ này vẫn không tài nào chống đỡ lối đá “sóng vỗ” của Die Mannschaft. Đối diện với một lối đá tổng lực, một lối đá thể hiện sức mạnh tập thể thì chỉ mình C.Ronaldo không thể nào gánh nổi.

Tên tuổi một đội bóng 4 lần vô địch thế giới, 3 lần vô địch Euro đang được tái hiện. Ảnh AP

Tên tuổi một đội bóng 4 lần vô địch thế giới, 3 lần vô địch Euro đang được tái hiện. Ảnh AP

Việc “cỗ xe tăng Đức” có tới 58% thời gian cầm bóng, thực hiện 581 đường chuyền, tỷ lệ chính xác tới 90%, với 12 cú sút trong đó có 7 trúng khung thành và có tới 4 bàn thắng, vẫn chưa nói hết sức mạnh thực sự của chủ nhà Đức. Với một bảng đấu mà sau 2 lượt trận cả Pháp, Hungary và phần nào cả Bồ Đào Nha đều còn cơ hội đi tiếp thì người Đức vẫn để bài tủ để tiếp đội khách Hungary.

Nhưng với 6 bàn thắng được ghi trong một trận cầu mà kẻ thắng, người thua đều đáng được khen ngợi thì giới truyền thông đã bỏ phiếu bầu đây là trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa giải Euro 2020. Lối đá cống hiến, thể hiện đẳng cấp về tư duy chiến thuật, kỹ thuật cá nhân và tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo của cả 2 đội.

Nếu ai đó đã vội loại người Đức khỏi danh sách các ứng cử viên vô địch Euro 2020 cần phải tính toán lại. Đơn giản là “cỗ xe tăng Đức” đã chuyển động trở lại để khẳng định tên tuổi một đội bóng 4 lần vô địch thế giới, 3 lần vô địch Euro.