Có một Sài Gòn hoa lệ cũng e lệ trước hoa đêm

VietTimes - Khi cả TP.HCM đã chìm trong giấc mộng thì lọt thỏm giữa những con hẻm tại trung tâm quận 10, vẫn có một khu chợ hoạt động tấp nập, xe cộ ra vào, tiếng cười nói náo nhiệt và tràn ngập sắc màu rực rỡ của những loài hoa từ khắp nơi đổ về.
Nét e ấp của một cô chủ hàng hoa ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ lúc nửa đêm khi có khách ghé qua.
 Nét e ấp của một cô chủ hàng hoa ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ lúc nửa đêm khi có khách ghé qua.

Tôi biết đến khu chợ hoa này lần đầu tiên theo sự chỉ dẫn của một người bạn. Khu chợ có hai mặt, mặt trước là con đường Hồ Thị Kỉ và mặt sau là đường Trần Bình Trọng.

Nằm ngay giữa trung tâm quận 10 của thành phố, chợ hoa Hồ Thị Kỷ được thành lập từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước, rồi trở thành điểm tập trung các đầu mối buôn bán hoa lớn nhất của Sài Gòn.

Hoa từ khắp mọi nơi được tập kết về đây mỗi ngày để bán cho người dân địa phương và tỏa đi muôn nơi.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ có trăm người bán, vạn người mua dù đã vào lúc nửa đêm.
Chợ hoa Hồ Thị Kỷ có trăm người bán, vạn người mua dù đã vào lúc nửa đêm.

Tiếng mua bán, ngã giá náo nhiệt hòa vào tiếng mở đường của những người phu hoa mà tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi nhưng mỗi tiếng nói luôn kèm theo một nụ cười. Người Sài Gòn hào phóng nhất là nụ cười quả không sai.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ nổi tiếng do đây là đầu mối tập trung đủ mọi loại hoa trong và ngoài nước. Đồng thời tay nghề cắm hoa, tạo hình hoa, biến những bông hoa tưởng chừng đơn chiếc thành những tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ lay động người thưởng lãm.

Giá hoa tương đối rẻ, chất lượng đi kèm với giá thành, báo đúng giá, đúng loại vì họ đặt uy tín lên trên hết. Có một điểm thú vị nữa ở ngôi chợ không mái này là cái chủ sạp luôn sẵn sàng tặng hoa hoặc hạ giá thành cho các cơ sở tôn giáo như chùa và nhà thờ vào những dịp quan trọng.

Những cô chủ sạp hoa luôn tươi cười khi đón khách.
Những cô chủ sạp hoa luôn tươi cười khi đón khách.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ là một khu chợ đi vào lòng người dân Sài Gòn vì ở đó người ta đối xử với nhau theo một phong cách rất Sài Gòn: Chân chất, nghĩa khí, sẵn sàng tương trợ, nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn, không phân biệt giàu nghèo, ai tới đây cũng đều là bạn.

Chợ nhập và bán rất nhiều loại hoa phổ biến như Salem, mimosa, hải dương, hoa hồng, hoa lan, lyly, hoa cúc, hoa hướng dương, hoa sen, hoa baby…, tùy theo mùa mà các loại hoa sẽ thay đổi đa dạng.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ được mở suốt cả ngày lẫn đêm, nhưng đông vui, nhộn nhịp nhất vẫn là khoảng từ 0h đến 3h sáng. Vào thời điểm này, hoa được tập kết về chợ tạo nên một không khí náo nhiệt, đặc biệt vào các dịp lễ quan trọng trong năm như dịp Tết Kỷ Hợi 2019 này:

Hoa ngập tràn từ đầu lối dẫn vào chợ vào dịp Tết Kỷ Hợi.
Hoa ngập tràn từ đầu lối dẫn vào chợ vào dịp Tết Kỷ Hợi.
Những cuộc mua bán nhanh chóng bởi giá cả phải chăng.
Những cuộc mua bán nhanh chóng bởi giá cả phải chăng.
Đi kèm mỗi bó hoa luôn là một nụ cười của cô chủ sạp, dù khách tới chỉ ngắm rồi đi.
Đi kèm mỗi bó hoa luôn là một nụ cười của cô chủ sạp, dù khách tới chỉ ngắm rồi đi.
Trước cái đẹp của hoa, mọi bôn bề lo toan trong năm cũ Mậu Tuất dường như cũng đã khép lại.
Trước cái đẹp của hoa, mọi bôn bề lo toan trong năm cũ Mậu Tuất dường như cũng đã khép lại.
Khách đến mua hàng không chen lấn, luôn nhường nhịn lẫn nhau. Hoa bán đồng giá và đồng chất lượng.
Khách đến mua hàng không chen lấn, luôn nhường nhịn lẫn nhau. Hoa bán đồng giá và đồng chất lượng.
Hai bố con thực hiện nhiệm vụ lúc 2h sáng: Ngồi trông hoa.
Hai bố con thực hiện nhiệm vụ lúc 2h sáng: Ngồi trông hoa.
Vừa bán, vừa la "bao đẹp", luôn cười nói rộn ràng là cách giao tiếp với khách của các chủ hàng hoa nơi này.
Vừa bán, vừa la "bao đẹp", luôn cười nói rộn ràng là cách giao tiếp với khách của các chủ hàng hoa nơi này.
Một mình chị cân cả thế giới hoa trên vai khi hàng vừa xuống xe.
Một mình chị cân cả thế giới hoa trên vai khi hàng vừa xuống xe.
Khi những xe hoa vừa hạ tải, đưa vào chợ thì khách tự có ý thức nhường đường và đi theo để ngắm đợt hoa mới.
Khi những xe hoa vừa hạ tải, đưa vào chợ thì khách tự có ý thức nhường đường và đi theo để ngắm đợt hoa mới.
Nửa đêm về sáng, trời Sài Gòn se sắt lạnh, nhưng những giọt mồ hôi của phu hoa thì luôn nóng đẫm trên lưng.
Nửa đêm về sáng, trời Sài Gòn se sắt lạnh, nhưng những giọt mồ hôi của phu hoa thì luôn nóng đẫm trên lưng.
Đi chợ hoa đêm không còn là đặc quyền của riêng phụ nữ Sài thành...
Đi chợ hoa đêm không còn là đặc quyền của riêng phụ nữ Sài thành...
Lay ơn, được bó thành từng bó lớn, phân phối tận chân từng sạp hàng.
Lay ơn, được bó thành từng bó lớn, phân phối tận chân từng sạp hàng.
Một trong nhiều lần cô chủ hàng nhoẻn cười hiền lành chào khách hỏi giá dù lúc này đã quá nửa đêm.
Một trong nhiều lần cô chủ hàng nhoẻn cười hiền lành chào khách hỏi giá dù lúc này đã quá nửa đêm.
Dù ở xa hay gần, thì người Sài thành vẫn lựa chọn cách tìm đến chợ hoa Hồ Thị Kỷ để tự chọn cho mình món quà ưa thích nhất.
Dù ở xa hay gần, thì người Sài thành vẫn lựa chọn cách tìm đến chợ hoa Hồ Thị Kỷ để tự chọn cho mình món quà ưa thích nhất.
Rất chăm chú, anh khách hàng này chọn mỗi lần là một ôm hoa chứ không còn là bó nữa.
Rất chăm chú, anh khách hàng này chọn mỗi lần là một ôm hoa chứ không còn là bó nữa.
Ngắm chợ hoa Hồ Thị Kỷ lúc nửa đêm, mới thấy thành phố này gần như chưa bao giờ ngủ tại những chợ đầu mối như thế này.
Ngắm chợ hoa Hồ Thị Kỷ lúc nửa đêm, mới thấy thành phố này gần như chưa bao giờ ngủ tại những chợ đầu mối như thế này.