Bé trai hoại tử ngón tay vì bị rắn hổ mang cắn khi đang bắt cua

VietTimes -- Bệnh viện Bạch Mai vừa có thông tin chính thức về tình trạng của bệnh nhi Nguyễn Sỹ Quang H. (sinh năm 2007, quê Đô Lương, Nghệ An), nhập viện trong tình trạng một cánh tay bị sưng nề do bị rắn hổ mang cắn khi đang đi móc cua cùng với bố.
Cháu H. đã tỉnh táo, thoát khỏi tình trạng nguy kịch (Ảnh: BVCC)
Cháu H. đã tỉnh táo, thoát khỏi tình trạng nguy kịch (Ảnh: BVCC)

Trước đó, vào tối 1/3, H. cùng bố ra cánh đồng gần nhà để bắt cua. Trong lúc đang đi trên bờ ruộng, H. bất ngờ bị một con rắn hổ mang tấn công, cắn vào ngón tay. Bố H. lập tức sơ cứu con rồi đưa H. tới bệnh viện. Do vết thương nặng, H. được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai ngay trong đêm.

Hiện nay, H. đã hết sốt, toàn bộ cánh tay giảm sưng nề, tuy nhiên vùng bị rắn cắn ở ngón tay cái đã bị hoại tử. May mắn, vết hoại tử không tăng thêm. Các chỉ số xét nghiệm nhiễm trùng giảm nhiều, chỉ số về tiêu cơ giảm, không có rối loạn về đông máu. H. đã tỉnh táo, tiên lượng tốt, được chuyển tới Viện Bỏng Quốc gia để tiếp tục điều trị.

Được biết, hoàn cảnh gia đình cháu H. rất khó khăn. Mẹ mất sớm, một mình bố chăm sóc hai con, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào công việc đồng áng. Nhờ có BHYT Hà Nội đúng tuyến, H. được chi trả 100% chi phí điều trị. 

Bên cạnh đó, rất nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình H. như các y bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai cũng như các nhà hảo tâm giấu tên ủng hộ gần 6.000.000 đồng, Nhóm hảo tâm Viện Nhi ủng hộ 1.000.000 đồng, nhóm “Đô Lương yêu thương” ủng hộ 50.000.000 đồng, nhóm hảo tâm thành phố Lạng Sơn ủng hộ 17.400.000 đồng.