Xe thô sơ tại Hà Nội lại làm một người tử vong

VietTimes – Nạn nhân là một người phụ nữ 66 tuổi, quê ở Yên Thủy, Hòa Bình đang ngồi chờ xe ở ven đường gần cầu Mai Lĩnh (Chương Mỹ, Hà Nội) thì một xe ba gác chở tôn đi đến, bất ngờ dây chun buộc tôn bị tuột nên miếng tôn trên xe rơi xuống quẹt ngang cổ khiến nạn nhân tử vong.
Hiện trường cháu bé đi xe đạp va chạm với xe xích lô chở tôn gây tử vong.
Hiện trường cháu bé đi xe đạp va chạm với xe xích lô chở tôn gây tử vong.

Khoảng 14 giờ ngày 25/9, Bệnh viện Quân y 103 tiếp nhận một bệnh nhân nữ 66 tuổi, quê ở Yên Lạc, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, được đưa vào cấp cứu trong tình trạng tổn thương cổ trước, vết cắt dài 20cm, lộ khí quản do bị miếng tôn cứa vào cổ. Mặc dù, các bác sỹ đã tiến hành nhiều biện pháp cấp cứu, tuy nhiên bệnh nhân không qua khỏi. Bệnh nhân được xác định tử vong lúc 15 giờ 45 phút ngày 25/9.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người phụ nữ này ngồi chờ xe ở ven đường gần cầu Mai Lĩnh (Quốc lộ 6 đoạn Mai Lĩnh, Chương Mỹ, Hà Nội) thì có một xe ba gác chở tôn đi đến. Bất ngờ dây chun buộc tôn bị tuột nên miếng tôn trên xe rơi xuống quẹt ngang cổ, cắt một vết dài trước cổ. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Quân y 103 cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, tim không đập.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 23/9, tại khu vực trước nhà số 64 phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, cháu Trần Minh H. (sinh năm 2007, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) đi xe đạp trên đường đã va chạm vào tấm tôn trên một xe xích lô đang đỗ bên đường, bị tôn cứa vào cổ gây tử vong.

Như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày trên địa bàn Hà Nội đã có đến 2 nạn nhân tử vong do tôn trên xe ba bánh cứa vào cổ.

Mặc dù cùng ngày 25/9, theo sự chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt (PC67) cũng đã ra quân tăng cường xử lý xe ba bánh, xe tự chế, tự đóng chở hàng hóa cồng kềnh trên các tuyến phố. Tuy nhiên, sự việc tương tự đáng tiếc vẫn xảy ra, có thể thấy công tác quản lý, xử lý cũng như tình trạng vi phạm giao thông của những chiếc xe ba bánh thô sơ “thần chết” tại Hà Nội đang trở nên báo động.